Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Khen cho chị câu cho quên cả tiền lẫn tình này: Hai công chúa của chị xinh yêu quá! Em ngắm suốt từ hôm vào topic của chị đến giờ! Hai cái mũ chụp làm iu hơn bao nhiêu! Đúng là xinh như công chúa chị ạ!
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Lên chùa bi jo cũng không đơn giản đâu mẹ cháu ui.... tớ cũng đang mún lên chùa quá đây ....ấy tờ mờ chưa có chùa nèo thu nhận hết cả....hjc hjc hjc
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Đấy, khéo lại vì cái tội vui tính quá mà người ta chả thèm giả mất cũng nên, hihi haha, cho em làm phó hội nhé ^^
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Thui lần sau không cho nợ nữa chị ơi. Em thì chẳng cónhiều vốn nên không cho aii nợ được cả. Hì
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T em bị hai lần như thế này rồi, điên không chịu được ý, thà họ nói khi nào có em gửi, hay chị gửi đây lại: thứ 2 nhé, rồi thứ 6 nhé, rồi....mãi mãi mới lấy được nản mình cho vay thì dễ, mà đi xin lại tiền cho vay thì khó - như mình đi ăn xin vậy
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Vâng, được cái, 2 đứa đấy nó điệu giống em, điệu rơi điệu rụng ra ấy ạ ^^ gian nan quá ạ... hihi
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Nhà mình năm nay cũng gặp phải 1 thằng vỡ nợ cho nó vay giờ đòi mãi ko đc hic.
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Em cũng đang điên đây. Có mỗi một ít tiền mà chẳng chịu trả.
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T khổ, 1 ông chết, kéo theo 1 dây chết theo ạ.. hix hix
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Nhà em biết cái cảm giác này mấy lần rồi. Lúc vay thì ngọt nhạt lắm nhưng lúc trả thì cứ như mình đi xin tiền của họ ý. Mà mình lại phải ngọt ngào, nhẹ nhàng trình bày để họ ko " phật lòng" nữa chứ. Mệt lắm! Mà đấy là cho vay ko lãi đấy nhé.
Thôi đi đòi nợ còn hơn là con nợ ạ. Con nợ người ta cũng khổ lắm, vừa không có tiền, vừa phải khất lần, vừa lo Tết nhất đến nơi, khổ đủ mọi đường :-<
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Lần sau chừa luôn, bây giờ khó khăn. Cho người ta nợ, đến lúc người ta phải trả mình cũng thấy khổ thân. Vâng, đang hứa hẹn trưa nay chuyển khoản cho em, em đang xem tình hình thế nào... Vâng, nói găng lên tí là bật lại mình ngay ạ. hix.. Tính lãi ra có khi được bao việc ấy chứ. Mình hiền quá nên thế mẹ nó ạ
Ðề: Re: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T haizzz... vừa là chủ nợ, vừa là con nợ luôn. Em mà không đòi được nợ, tương lai em lại thành con nợ thì toi @@ huhu
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Mình cũng vậy. Lúc người ta vay tiền mình thì nhiệt tình, ngọt ngào thế....lúc mình có việc cần tiền. Đòi thì nào là đang khó khăn, đang bận, rồi tái độ khó chịu. mệt lắm
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Cũng khó bác nhỉ. Không cho nợ người ta không có tiền lấy hàng thì mình cũng không bán được hàng. Híc
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T He..he.. E biet 1 chi, nhe nhang lam nhung ma phai cun , phai mat day ngoi y ra the la Vinashin con phai tra du tien cho cty nha c ay day. The ma den cty cu e cha doi dc tien vi lam gi co ma tra. Chan qua nen c ay ru e ( luc day la kt) di an voi c di, ve minh noi chuyen tiep. Kho, luc do 2chi e deu bung to vuot mat nen e chi tum tim bao: e ma di an voi c thi e kho noi lam. Day,chi la.nhan vien thoi ma e con lo nua la nguoi mang no. Co gang doi tiep di chi ah.
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T hị hị, em vừa đi đòi tiền về. Ở nhà đã bụng bảo dạ là quyết phải lấy được tiền về, chứ không phải đi để thương lượng... Thế mà vẫn bị thương lượng...huhu
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Khoản nợ củ chuối thì vẫn chưa đòi được. Nhưng hôm nay lại được các khoản nợ lặt vặt liên tiếp tự nguyện thanh toán. Em mừng rớt cả nước mắt.. huhu
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Cuối năm nhiều người nợ nhiều họ còn chẳng thèm nghe đth hoặc trốn biệt ý. Người có nợ để mà đi đòi cũng khổ nhỉ