Thông thường, cả nhà hay rủ nhau làm một việc gì đó để giải trí vào dịp cuối tuần. Một hôm nọ, ba dẫn cả nhà vào một quán nước. Vừa ngồi xuống là bé hỏi ngay: "Ba ơi, hôm nay mình uống cà phê hả ba?" .....tôi chưa kịp trả lời thì bé hỏi tiếp:"Vậy uống cà phê có "phê" không ba?"...mẹ của bé ngồi cười ngặt nghẽo...tôi trả lời bé:" Đó, con thấy không..chưa uống cà phê mà mẹ đã "phê" rồi đó!"
Ðề: Uống cà phê có phê không ba?? Cháu nhà chị mấy tuổi rồi ? chắc anh chị thường xuyên cho cháu đi tới những quán ba à?
Ðề: Uống cà phê có phê không ba?? tôi chắc rằng nhà bạn không phê vì cafe mà phê vì bé đó. mà cả quán cũng "phê" luôn ấy chứ
Ðề: Uống cà phê có phê không ba?? ngộ nghĩnh quá, bé iu xế. Công nhận giờ trẻ con học lỏm nhanh ghê cơ.
Ðề: Uống cà phê có phê không ba?? Trộm vía, bé nhà anh/chị này nói VẦN thế ) Hihi, nếu mà nhà anh chị có nhu cầu mua cafe về uống thì ghé shop nhà em tham khảo hàng nhé