Bé Nấm gần 2 tuổi thôi nhưng được cái đi học sớm nên cũng biết nhiều. Một hôm 2 mẹ con đang ngồi chơi đùa với nhau, tự dưng Nấm giơ tay sờ vào trán bảo mẹ: Nấm: Mẹ ơi Nấm ốm rồi Mẹ lờ đi coi như không nghe thấy gì, Nấm nhăn mặt sờ trán nói tiếp: Nấm: Mẹ ơi, Nấm sốt cao rồi. Mẹ: Nấm sốt cao thì sao nhỉ? Nấm: Thì mẹ yêu Nấm đi. Và Nấm ôm choàng vào người mẹ. Mẹ ôm Nấm và hỏi: Thế Nấm sờ trán mẹ xem mẹ có ốm không? Nấm đưa bàn tay xinh xắn lên trán mẹ và nói: Mẹ ốm rồi và phụng phịu ôm cổ mẹ.:smile: