Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Ngày xưa các mẹ mình vất vả hay phải lao động nặng nên chắc mới sinh sớm thế, h phụ nữ ít vận động hơn, chủ yếu làm việc văn phòng nên ít trường hợp sinh sớm thế mẹ nó ạ, bạn bè e năm nay sinh cũng nhiều, toàn con so mà cũng gần 40w đấy, các mẹ các tuần cuối chịu khó giữ gìn chút là ok, con ở trong bụng mẹ ngày nào tốt ngày ấy Hi, bây giờ toàn thấy lo khó sinh chứ chả thấy lo sinh sớm mấy đâu các mẹ ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! chào các mẹ, hn thời tiết có vẻ ấm hơn nhỉ, cả nhà m vui khỏe hp nhá
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! 2 ngày nay thời tiết đẹp em nhỉ. Chị lại đi chợ mua đồ về làm nồi lẩu để cả nhà quây quần từ trưa đến chiều đây
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! cũng hem phải các mẹ ngày xưa thì thế đâu. mấy vợ bạn chồng mình sinh sớm thế chứ các cụ ngày xưa thì mình cũng hem hỏi nên k bít sinh từ bao nhiu tuần. các cụ chẳng nhớ đâu. chị dâu mình sinh cách đây 2 năm mình hỏi lại là hồi đó sinh cháu khi bao nhiu tuần mà còn k nhớ mà. Đằng nào cũng phải sắm nên cứ sắm sớm cho yên tâm.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Em chào buổi sáng! Sao e chẳng thấy ấm hơn nhỉ? Chỉ ưng cái là ko mưa gió bẩn thỉu như mấy hôm trước thôi. Hic dạo này e bị tự kỉ ám thị, gần đến ngày sinh nở cứ đâm ra hoang tưởng, đêm nào cũng mơ mộng là bị đi đẻ đột xuất, ko có ai ở nhà, ko có xu nào trong túi, ko có đth để gọi ai : ))))), khổ ghê, e con so chả biết thế nào là chuyển dạ nữa, cứ thấy hơi nhoi nhói là lại nghĩ ko biết có phải chuyển dạ ko, thành ra toàn mê man linh tinh =))))))))
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chị ngày trước cũng chưa chuyển dạ đã phải mổ vì cạn ối, nên chị cũng ko bít dấu hiệu chuyển dạ là thế nào
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Sắp đến giai đoạn mong cho con ra từng ngày vì rất rất nặng nề và mệt mỏi rùi chị ạ , bì bạch như lợn xề ý ](*,)
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! mình đang tức chồng mình anh ách vì chồng chẳng cho mình chạy xe đi đâu ngoài việc chạy xe đi mua đồ ăn vặt cho chồng thôi. Còn ngoài ra là ko tự ý lấy xe đi đâu hết. Ngày mai ô đi đám cưới, mình lại ko được về nhà mẹ mình, mình phải ờ nhà chồng chơi với 2 đứa cháu nhỏ, hic hic....chán quá....
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Em họ tớ mới sinh được 1 tuần, đau quá nó cứ bảo với chị y tá là "chị ơi, cứu em" cả nhà tớ nghe kể lại cứ trêu nó suốt...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hix nhà mẹ nó ăn lẩu ak, nhà mình ngày mai ăn bún đậu mắn tôm . mình thèm lắm nhưng ko dc ăn phải ăn bò sốt vang vì sợ con bị tiêu chảy hixx kiêng cữ cho con
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mai em đi siêu âm và đi sắm ít đồ cho gái hi vọng mai trời đẹp hơn hôm nay các chị nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! sáng nay trời đẹp chứ chiều lại mưa phùn âm u. Em được bao nhiêu tuần rồi nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hic, mình chưa đi sắm được gì cả, mình chỉ có ít đồ bạn cho, ô xã+ mẹ ruột mình kêu từ từ sắm. Từ lúc mình mang thai từ tháng thứ 4 đi, mình bị thất nghiệp. Giờ sắp Tết mình phải lo mua đồ biếu Tết xong mình mới sắm đồ cho con được, còn tiền đi đẻ nữa, huhu...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mình ngồi tính sơ sơ nếu mua đồ cho bé thì hết tầm 1m, cũng ko nhiều như mình nghĩ đâu nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Đúng rồi, không nhiều đâu các mẹ à. Các mẹ nên nhớ là chỉ mua vừa đủ xài cho bé thôi đừng mua nhiều quá vì bé lớn nhanh nên thay đồ thường xuyên lắm các mẹ à.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em k phải sắm quần áo vì được cho nhìu rùi mà cũng mất > 2,5tr rùi ý. các chị sắm thế nào mà tiết kiệm vậy