Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Trộm vía mẹ Kem nuôi con lên cân ổn hơn cả nhà chị đấy, cân kẹo chưa lên nổi 2 con số, vữn cứ đầu 9 đít thì lên xuống... 18th rồi cơ. Kem ngủ muộn thì em tập cho ngủ sớm đi, mẹ đừng thức muộn mà con theo. 9h30 tắt điện con lăn lộn 30p là ngủ thôi.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Con nhà mình cũng ngoan nhỉ...chả đòi ngủ thêm gì cả, mình bảo nó ngủ thêm để mẹ được ngủ thì nó lại dậy.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Chị ơi, cộng thêm 2 cái áo, 1 cái váy, 1 cái quần len mới đc từng đó, chứ cởi ra chắc cũng chỉ 9,2-9,3kg thui. Em mong đỏ cả mắt vì ai cũng bảo em chăm con kiểu gì mà bé thế (huhuhu). Hôm trc đc an ủi là 2 mẹ con đứng chờ thang máy đc 2 vợ chồng 1 chị ở cùng khu nhà khen Kem cao. (mẹ đỡ tủi thân)
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Ối trộm vía cao là okie lắm rồi em à, giờ chỉ mong khỏe lên cân tốt, ko ốm đau nữa là ổn. Chị cũng chỉ mong sâu nhà chị được như vậy, Kem giờ đã bi bô gì chưa, sâu nhà chị chả chịu nói gì cả, hic... đang lo vì con chậm nói quá
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Kem sau đợt ốm nằm Nhi 1m hình như chả cao lên mấy đâu chị ah. Em cũng mong con khỏe ko ốm đau thôi còn cân nặng ko còn là vấn đề làm em đau đầu nữa. Kiểu gì rồi con cũng lớn. Kem bi bô từ hồi 8m đã bà ơi bà, mạ ơi, ba ơi rồi nhưng giờ thì ngoài ạ và măm măm khi đói là mẹ có thể hiểu đc, ngoài ra toàn nói tếng nước ngoài thui, chả dịch đc nữa ^^. ah, bạn Kem hát hò, đập tay theo nhịp hẳn hoi rồi chị ah. Bạn Nghé đi nhanh chưa hả chị? Kem hôm nay mới có 1 chú răng xinh nhú lên, 14m rùi đấy. Kem chưa đứng chưa đi, lười lắm ah.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Hôm nay mình đi Metro Hà Đông, thấy ko phong phú lắm cá mẹ nhà mình nhỉ, mà giá còn đắt hơn Big C nhé, cái gì cũng đắt cơ
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Nhà tớ đi mỗi 1 lần hồi mới khai trương rồi thôi chả đi nữa. Thấy cũng chẳng rẻ hơn Coopmart hay hiway, có cái còn đắt hơn Ối nhiều ông bố lắm đấy bác ạ. Bác phải tự hào vì phàm những ông bố lọ mọ vào đây là những ông rất care cho gia đình đấy. Điển hình nhà mình có bác Boben và bác Mathan nè. Hii, tâng các bác lên zời tí ko biết các bác có mời mình 1 chầu cà phê ko đây
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Anh ma thì lúc nào chả có hàng cho em, mời mấy cốc chứ 1 sợ chưa bõ bèn gì...
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! bác Hưng ơi>. Bác có sắm váy bầu cho bác gái ko bác ơi nhà em đang xả kho váy bầu, quá đẹp và rẻ luôn hì hì em đi PR
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Na ngf ơi bán váy bầu từ bao giờ, chi chả ủng hộ được đâu vì chị đủ chỉ tiêu roài...hahhaha
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Hii, e biết bác vẫn còn đăng cai xuất cà phê free với 50% karaoke roài mà. Bác Boben sắp xếp làm quả tất niên đê. Cứ chần chừ e ko đi được là e bắt đền :mrgreen: