Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he thấy người như chủ top nói em cũng dòm ngó nữa là hihi em nhìn cũng thấy hấp dẫn nhưng ko biết người iu nghĩ gì hichic, có hỏi lại người iu thì vừa cười vừa khen em giả vờ giận hờn vu vơ cho bỏ ghét
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he mình thấy bình thường mà, ai chẳng thích cái đẹp, mình cũng nhìn nên cho các ông ý bổ măt 1 tí
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he cái khoản này thì mình thường là người nhìn trước rồi bảo chồng nhìn kìa em kia ngon thật ước gì mình được như thế haaaaaa .anh xã mình bảo thấy gái đẹp k nhìn mới lạ nhưng nhìn cứ nhìn thôi chứ k suy nghĩ gì hết. bản thân mình thấy lại phải phấn đấu tập thể dục để các vòng cũng được như các em ấy nhưng khó quá dù sao cũng 2 con nên bụng như lợn xề hee
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Em với người yêu em đi với nhau mà gặp mấy người như thế cũng thấy bình thường. Em toàn bảo là anh bổ sung được nhiều vitamin A nhỉ. Chẳng thấy anh ấy nói gì. Hihi, đôi khi anh ấy lúc nào cũng trêu em vừa già vừa xấu vừa vô duyên vì em hơn anh ấy 1 tuổi ah. Nhưng rồi vẫn nói nhưng anh thích người vừa già vừa xấu vừa vô duyên cơ, xinh xắn trẻ trung và có duyên anh ko thích. Nhiều lúc tức anh ách ấy các mẹ ah. Cũng có lúc em giận hờn cho bõ ghét
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Mình hử, thấy phình phường vì nếu gặp gái cỡ đó mình còn ngắm nữa là ảnh! Ra đường thấy gái đẹp mình hay nhìn theo lắm! \\/ Không mấy khi thấy chồng nhìn theo, mình còn hay chỉ cho chồng và khen nữa ấy!
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he kệ chứ, ra đg cho nhìn thiên hạ, về nhà nhìn mình...kìm kẹp lại tính kế sinh hư, cứ tự do 1 tí cho có khuôn khổ
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Chồng em mà như thế thì em sẽ bảo chồng em : Anh ra cua luôn đi,em cho lập thiếp )