Ðề: Mách mẹ bầu cách ăn uống để em bé lên cân nhanh Mình mới chỉ được nghe nói cách 3, giờ được biết thêm 2 cách nữa chủ top ạ.
Ðề: Mách mẹ bầu cách ăn uống để em bé lên cân nhanh Tớ cũng mới nghe cách thứ 3, còn cách thứ nhất thì mẹ nào bụng không tốt không ăn trứng kem kiểu đấy được đâu nhé. Tùy từng người để áp dụng thôi chủ top ợ
Ðề: Mách mẹ bầu cách ăn uống để em bé lên cân nhanh ồ, nge có vẻ hay đấy, nhưng mà mật ong nóng lém, bà bầu ăn vào có moc đậy mụn ko nhỉ ^_^
Re: Mách mẹ bầu cách ăn uống để em bé lên cân nhanh Em mới biết cách 1 thôi, đánh dấu để chia sẻ lên page http://www.facebook.com/mebauxitin, cảm ơn chủ top nhiều nhé
Ðề: Mách mẹ bầu cách ăn uống để em bé lên cân nhanh cách của mình là: chia nhỏ các bữa, ko ăn quá nhiều 1 lúc, ăn đủ đạm, rau củ, hoa quả, nước... mình tăng 8kg mà bé nhà mình sinh ra bụ bẫm 4 kg rùi.... ^-^. trộm vía
Ðề: Mách mẹ bầu cách ăn uống để em bé lên cân nhanh hihi, toàn những món em thích thôi. Thía này thì cả mẹ cả bé vù vù, bố tha hồ vui, hehe
Ðề: Mách mẹ bầu cách ăn uống để em bé lên cân nhanh cảm ơn mẹ nó nhé, mình cũng đang cần tăng kg cho bé đây
Ðề: Mang bầu bà xã có nên ăn nhiều ớt không các mẹ? hơ, cũng biết là nóng ko tốt nhưng mà em ăn mà ko cho ớt vào cứ buồn nôn kiểu gì ấy, thèm lắm, nhất là các món bún thì kiểu gì cũng phải có ớt em mới ăn nổi
Ðề: Mang bầu bà xã có nên ăn nhiều ớt không các mẹ? Tốt nhất là nên kiêng ăn cay bố nó ạ.trước chưa bầu bí thì 1 tuần em chơi hết 1 chai tuơng ớt chinsu nhiwng từ khi có bầu em bỏ luôn. K ăn cay nữa.
Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Sắp Tết rồi, nếu có mẹ nào đọc được bài viết này thì chia sẻ cùng em với nhé. Mẹ bầu có nên ăn nhiều bánh chưng và hành kiệu Tết này không ạ? Ban đầu chưa biết, mình cứ nghĩ ăn bánh chưng thì cũng chẳng sao đâu, thậm chí còn tốt cho 2 mẹ con nữa chứ. Vậy nhưng, mẹ đẻ mình đã lên kế hoạch cấm tiệt mình ăn bánh chưng Tết này rồi. Mình đang mang bầu tháng thứ 7. Tết này chắc mình sẽ bước sang tháng thứ 8. Cuối tuần rồi, nói chuyện về Tết nhất, mình hô hào vì được thoải mái ăn món bánh chưng rán của mình. Vậy nhưng, bố mẹ mình đều khuyên đang mang bầu không nên ăn bánh chưng. Mình thấy lạ quá, sao mang bầu thì lại không được ăn bánh chưng nhỉ? Nhìn thấy bánh chưng mình đã thấy thèm ghê gớm rồi mà còn không được ăn nữa thì chắc mất Tết năm nay luôn ấy chứ. Mình thấy lạ quá, sao mang bầu thì lại không được ăn bánh chưng nhỉ? Nhìn thấy bánh chưng mình đã thấy thèm ghê gớm rồi mà còn không được ăn nữa thì chắc mất Tết năm nay luôn ấy chứ. Cứ nghĩ, mẹ mình nói đùa, nào ngờ mẹ nói thật. Hôm qua, khi 2 mẹ con đang làm bếp, mẹ mình còn nhớ ra và bảo với thái độ rất nghiêm túc: Tết này, mẹ cấm con ăn bánh chưng nhé. Đang bầu bí phải bóp mồm bóp miệng vì con. Hự, nói thật là mình sốc luôn khi nghe mẹ nói lại vậy. Bà đưa ra lý do là, bánh chưng tuy là thực phẩm không thể thiếu những ngày Tết nhưng chúng lại chứa nhiều tinh bột (nếp làm vỏ bánh), thịt mỡ làm nhân, rất giàu dinh dưỡng nên không thích hợp cho những bà bầu như mình. Hơn nữa, mình lại to béo và bị cao huyết áp nữa. Không chỉ cấm ăn bánh chưng Tết này, mẹ mình còn bảo dưa hành chua Tết này cũng cấm khẩu mình ăn luôn. Mẹ bảo rằng các loại dưa chua cũng không nên ăn vì những chất này không có chất dinh dưỡng gì hết cho cả 2 mẹ con. Chưa kể nhiều khi chúng còn gây nguy hiểm cho bé nữa vì đôi khi chúng được chế biến bằng hóa chất làm chua. Nghe mẹ nói qua thế mình đã thấy buồn một nửa cái Tết rồi. Mới mang thai mà mẹ đã cấm ăn nhiều thứ vậy, mà toàn món ngon mình thích ăn ngày Tết nữa chứ. Không biết khi em bé sinh ra, mẹ còn phải bắt mình kiêng khem những gì nữa. Không chỉ cấm ăn bánh chưng Tết này, mẹ mình còn bảo dưa hành chua Tết này cũng cấm khẩu mình ăn luôn. Mẹ bảo rằng các loại dưa chua cũng không nên ăn vì những chất này không có chất dinh dưỡng gì hết cho cả 2 mẹ con. Tối qua, khi đi ngủ, mình lầu bầu với anh xã về cuộc nghiêm cấm ăn bánh chưng và dưa chua Tết này mẹ đã cảnh báo trước. Anh xã mình cười ồ lên bảo, mẹ cổ hủ quá, em thèm thì cứ ăn. Nói chung anh xã ủng hộ. Anh bảo ăn nhiều bánh chưng càng tốt, con to mẹ to. Ngoài ra, nếu thích, mình cứ ăn giò chả, lạp xưởng như thường. Bởi vì những thực phẩm đấy, nhà mình cũng tự làm được nên không sợ không đảm bảo bởi chả có hàn the hay chất bảo quản gì hết. Do đó, mình không cần phải cẩn thận. Nghe thấy anh xã bảo cho phép ăn sướng miệng mà mình thấy vui ghê. Ít ra mình vẫn có thể nhâm nhi Tết này rồi. Nhưng mình cũng lo lo, nhỡ đâu lời mẹ nói cũng chẳng sai nhể. Chỉ sợ ăn uống nhiều thực phẩm không tiêu như vậy, mình lại đầy bụng và không có lợi cho sức khỏe của 2 mẹ con thì khốn khổ. Sắp Tết rồi, nếu có mẹ nào đọc được bài viết này thì chia sẻ cùng em với nhé. Mẹ bầu có nên ăn nhiều bánh chưng và hành kiệu Tết này không ạ? Hoài Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) Nguồn : Phunutoday
Ðề: Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Vì sao phải cấm, có chất gì gây họa đâu, hic. cứ xới tất, chẳng có làm sao hết.
Ðề: Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Mình hồi có bầu rất thích ăn kiệu và cơm r*** nữa, sao phải cấm nhỉ . Còn bánh chưng thì có lẽ sợ bị ...ngứa chăng ?
Ðề: Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Bánh chưng thì e thấy đúng là ăn ko sao. CÒn các loại dưa, hành, kiệu... muối gia đình em đều cấm tiệt. Mọi ng nói những đồ ko fải chua tự nhiên đều ko tốt hjx e đành nghe theo thôi
Ðề: Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Mẹ chồng mình cũng hay kiêng nhiều thứ nhưng ko thấy kiêng bánh chưng.
Ðề: Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Hic.... Em thấy nhiều mẹ bầu ko ăn uống đựơc thì đành chịu, chứ em thấy mẹ bầu ăn càng nhiều chất càng tốt mà. Để mẹ và bé cùng khỏe chứ sao lại phải cấm hãm nhỉ?
Ðề: Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Em thấy ăn bánh chưng vẫn được mà, bánh chưng nhà em toàn bố em tự làm lấy nên đảm bảo hơn đặt mua, dưa cũng nhà muối. Nhưng dưa nên ăn ít thôi bởi nó nóng chị ah. Ăn uống sao đảm bảo chứ cũng k phải kiêng quá nhiều.
Ðề: Mang bầu, mình bị mẹ cấm ăn bánh chưng Tết này! Bánh chưng và dưa hành ăn xong thì bị ợ hơi nóng bạn ơi, bầu tập 1 tết mình oánh bánh trưng nhiều nên người lúc nào cũng muốn bốc hỏa, người rất khó chịu. Cũng là mình cãi lời mẹ, mẹ có dặn ăn ít nhưng tại ăn thấy vào nên quá đà, Tớ nghĩ ăn ít thì okie, còn nhiều thì không nên