Ðề: Nhà mới của Minh Con zai chăm chỉ đi dọn và quét tuyết sang hai bên đường để lấy lối đi này. Mẹ xí xọn ké tí ti
Ðề: Nhà mới của Minh Đấy Minh cứ dầm tuyết cả tiếng vậy mà tv không biết lạnh là gì, mẹ thì tê cóng hết cả chân đòi về mà chàng ta không chịu về.
Ðề: Nhà mới của Minh Trời rét thế ra đường 1 lúc là bao cơm gạo vừa ăn vào tiêu hết Lại phải tích cực ăn thêm
Ðề: Nhà mới của Minh Giống HN 4 mùa xuân hạ thu đông em à, tại em chưa xem hết hình topic của Minh nên chưa biết đó, nhiều hình chụp mùa hè, và thu mà. Mùa thu đẹp và lãng mạn lắm, lá vàng rơi khắp phố, mùa xuân hoa nở khắp nơi... nói chung là đất nước trong sạch đẹp mùa nào cũng có cái hay cái dở mà.
Ðề: Nhà mới của Minh Con trai nhìn đẹp trai, yêu nhỉ !!!! Mẹ nó ở tp nào thế? Sang đấy đi học hay đi làm thế mẹ nó ơi? Tớ cũng từng lang thang ở đây, nhìn cái ảnh HL bồi hồi ra phết
Ðề: Nhà mới của Minh nhìn bạn M gu thời trang sành điệu quá, hotboy à nha, còn mẹ X nhìn gọn gàng quá, gato
Ðề: Nhà mới của Minh Tớ ở phía bắc HL mẹ nó ơi, theo chồng bỏ cuộc chơi nên phiêu bạt sang đây Mẹ nó lang thang ở thời gian nào và tp nào thế?
Ðề: Nhà mới của Minh Hot sao bằng mk bà ơi, M dạo này gầy lắm vì đi học mải chơi mải nghịch nên ăn kém hơn. Thế mà tui lại tăng kg mới chít, lạnh nên nhanh đói nhanh ăn và ăn nhiều mới đủ sức chịu được đó bà.
Ðề: Nhà mới của Minh Cậu nhóc này có khuôn mặt sáng sủa, thông minh quá. Thích nhất là đôi tai của M. Chúc M học giỏi, cao lớn và đẹp trai con nhé.
Ðề: Nhà mới của Minh Cảm ơn cô đã ghé nhà Minh chơi, Minh vẫn còn 1 đống quần áo mua nhà cô ngắn hết rồi nè
Ðề: Nhà mới của Minh Mẹ: nghịch vừa thôi không mai cho đi bác sỹ Minh: Con có đau đâu có ốm đâu có gãy tay đâu mà phải đi bác sỹ... Mẹ: không ốm không đau nhưng nghịch quá đi bs để bác cho uống thuốc cho bớt nghịch Minh: ờ ... :-k á Minh ngồi im đây Minh không nghịch nữa đâu 2 phút sau ... lại huỳnh huỵch như thường ](*,)
Ðề: Nhà mới của Minh Hqua Minh đi học về kể như này: Mẹ ơi giờ ra ngoài chơi bạn Iris bị ngã vì bạn í đi xe đạp nhanh quá, bị chảy máu mũi máu mồm xong M cả cô giáo cả các bạn đưa iris vào phòng bác sỹ. Bs không dán băng dán vết thương đc vì máu chảy nhiều quá nên bs bảo khi nào máu chảy nhiều thì phải lấy khăn lạnh đắp vào vết thương thì sẽ hết chảy máu.... Minh kể nhiều lắm và Mẹ thấy 1 điều là: thay vì 1 tai nạn nhiều ng, nhiều bm chắc sẽ bù lu bù loa lên thì lại là 1 bài học về sơ cứu vết thương cho cả lớp con.