Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Chị đã đúng. Nhưng em nói chị may mắn chẳng có gì sai. Chị may mắn vì sự cố gắng của chị đc đền đáp xứng đáng? Có những sự cố gắng được thừa nhận nhưng lại cho đó là nghĩa vụ và trách nhiệm phải thế. Và chẳng có ai phải có trách nhiệm vs sự cố gắng ấy cả chị ạ. Nghe c nói có thể c hơn e nhiều tuổi lắm ý. Cảm ơn những chia sẻ của c^^
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Phận làm dâu ai về nhà chồng cũng bị canh cánh nỗi lo mẹ chồng nàng dâu..cái đó gần như ăn sâu vào máu mỗi ng rồi. Em cũng vậy, trước khi về nhà chồng em có tâm sự với mẹ đẻ em là con sợ không sống nổi lắm vì mẹ chồng sẽ không chiều con như mẹ cũng không ăn nói nhẹ nhàng như mẹ, cách sống thì tiết kiệm và con sợ không phù hợp với cách sống của nhà mình..thì mẹ đẻ em có nói là, con về làm dâu con phải theo nếp nhà chồng, không thể giữ những thói quen như ở nhà mình được..mẹ chồng có như thế nào thì cũng ko được nói hay cãi lại, cứ chăm chỉ việc nhà biết thu vén thì chẳng ai nỡ ghét bỏ mình đâu..về nhà chồng em cũng nơm nớp như thế nhưng cũng vì đang mang bầu nên chả phải đụng chân đụng tay làm j..mẹ chồng em ko biết nói chuyện tình cảm với con cái nên nhiều khi mẹ nói em hơi buồn..có điều bà không bao giờ chê trách trước mặt em mà toàn nói với chồng..hihi..em thấy như thế cũng dễ chịu hơn. Nhiều khi ngồi nghĩ nếu mình cứ ích kỉ mang mọi thứ về mẹ chồng ra nói thì nặng đầu lắm..thôi thì cứ để bà làm những j bà thích..và mình vẫn vô tư sống cs của mình..đôi khi biết nhưng cứ giả ngây giả ngô ko biết thì sẽ an tòan hơn..nghĩ mọi việc đơn giản thì cs của mình sẽ dễ thở hơn thôi chị ah
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Tôi thấy bạn nói đúng , quan trọng là tinh thần , mà suy cho cùng vấn đề mc là muôn thưở rồi , sao cứ bắt con dâu phải thay đổi phải làm nọ làm kia để hòa hợp với mc , đừng luôn bắt con dâu phải dặt mình vào vị trí mc , với tôi ko có chuyện đấy đâu , tôi ko hỗn hào láo lếu , nhưng nếu tôi đúng tôi sẽ bật lại thẳng tưng đấy . Và quan trọng là đừng bắt con dâu phải hy sinh này nọ để làm hài lòng mc và gia đình nhà chông . Hay là tôi ko cao thượng , cao siêu để đến mức làm được chuyện đó .
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Kg phải đâu c, cái gì cũng phải có qua có lại mà, MC có thể mún con dâu làm theo những gì mình mún. Ai cũng mún thế chứ không phải mỗi MC, có điều quan điểm, cách sống của bà kg hợp với thời thế, kg hợp vs bản thân mình nên chỉ có thể làm trong 1 giới hạn. Mà đã kg làm hết khả năng thì sẽ bị coi là kg nghe lời. Nhưng bà cũng đâu có nghĩ cho bản thân mình đâu, lúc nào cũng coi mình chỉ là người dưng, là kẻ đẻ thuê,là đứa bắt nạt con trai bà thôi...bà kg bao giờ nghỉ rằng, mình đang cố gắng, dù không hoàn toàn theo đúng ý bà...cũng chỉ là vì con, vì cháu của bà. Em cảm thấy, ai có chồng rồi, cũng chỉ lo cho ck, cho con... mấy ai nghĩ mà lo cho mẹ đẻ mình hơn đâu. Thế nhưng vấn đề là các bà kg hiểu điều đó
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Uh , đúng rồi em , lâu rồi chị ko về thăm bố mẹ , thấy thương bố mẹ nhiều lắm .
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Tiếc là mình đi lấy chồng sớm quá, lấy ck xong mới nhận ra điều đó. Hic
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Theo dõi top này thấy bực minh sao ấy. Em ko đủ kiên nhẫn nữa rồi. Theo em, chuyện mc-nd đúng là muôn thuở và mỗi nhà mỗi khác. Em cũng thần tượng rồi cũng sụp đổ. Bây giờ thì tự điều tiết và thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng nói chung là tình cảm ko thể như mẹ đẻ được. Chỉ biết tự nhủ phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc và giữ đúng bổn phận làm con. Vậy thôi.
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Em đang ngồi ở công ty, thế nhưng thấy "nóng ghế" quá nên cũng phải vào góp đôi lời. Em giải tỏa bằng phương pháp này các chị nhé: Em lấy đá trong tủ lạnh ra, cho vào cái túi, lấy cái chày đập cho tan ra, đập càng mạnh mà xả nhiều cơn điên trong người..... Cứ thủ mà xem, dễ chịu lắm....
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? hnay moi doc cai nay cua em day, moi nha moi canh nhi, hic
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Em cũng đã từng thần tượng mẹ chồng ghê gớm ạ, nhưng bây giờ thì hết rồi vì nhiều mâu thuẫn nảy sinh, cách cư xử cũng dần khác đi
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Khi thần tượng trong lòng sụp đổ thì mọi lòng tin, sự cố gắng xây dựng tính cách như thần tượng của mình cũng bị sụp đổ theo.
Ðề: Tôi đã từng thần tượng mẹ chồng như thế cơ mà??? Đọc hết 6 trang mà chỉ biết mẹ này kể mc hay kể công nuôi dưỡng chồng nên ko được thoải mái. Cái này là bt, ngay cả bản thân mình khi mệt mỏi vì chăm chồng, con mà ko thấy, ít thấy chồng con ghi nhận cũng hay nhắc nhở, kể lể kia mà=> già rồi có khi cũng kể lể công lao nuôi dưỡng con trai, khi nó ốm, đau, lười ăn, ít bú, yêu cô này, thích cô kia...... Nên thông cảm vì người già thường hay sống với ký ức lắm, nhất là mc nhà này cũng có qk buồn đau, bất hạnh! Có nhiều mc, thậm chí là bc còn "cao thủ" hơn thế nhiều, ko chỉ là kể công đâu.......Haizz