Ngồi online đêm mà bất giác thèm đến xao xuyến 1 ly đen đá, đậm đà thơm ngào ngạt. Em ít đi cafe lắm và cũng ko nghiện, ko mấy khi lên cơn thèm thế này. Các mẹ có hay đi cafe ko ạ? Có hay ko gì thì cũng chia sẻ 1 vài cảm nhận nhé
Em tự mở màn trước nhé, e là e thích những quán bình dân bụi bụi 1 tí, hoặc có ko gian 1 tí, chứ ko thích lắm những quán ồn ào náo nhiệt hay sang trọng như Highland, Oriland, Papa Joe , Gloria Jeans hay là Hàm cá mập (chả nhớ tên) dù là đều đã từng ngồi qua. Em thích cafe Lâm, cafe Mai ,vì hương vị đặc trưng, rất thơm và đậm Thích Đinh vì có view nhìn ra Bờ Hồ, rất gần gũi dân dã nhưng ko hề "bình dân" chút nào về cảm giác Thích Cuối ngõ đêm thứ 6,có nhạc Trịnh, thích Trà Hoa Nguyễn Phong Sắc thứ 3 và thứ 6, có guitar rất trữ tình Giảng - Hàng Gai, hay Giảng Võ nhỉ? lâu lắm rồi ... Ciao - nó ko sang chảnh như em đã tưởng Roma cafe cạnh Paris Gateaux hôm nào trời mưa ra đó ngồi ngắm nước mưa chảy thành dòng nhòe nhoẹt trên những tấm kính , cũng có cái thú riêng Quán chỉ ngồi vì đẹp thì: Oriland So hot - Nhà thờ Felice - Nguyên Hồng Zodi La Place Ngày xưa có quán trà cafe ở trên đường Phan Chu Trinh ,tên là Hanoi tea hay j đó thì fải, nhưng hình như bây giờ ko còn nữa rồi Rất ghét Trung Nguyên,hihi,chả hiểu sao
Tớ không phải nghiện cafe mà là thích cafe, bị quyến rũ bởi hương vị của nó. Cafe HN tớ chưa có ấn tượng nào mạnh, ngày trc hay đi cafe 84 Nguyễn Du, cafe Lê Thanh Nghị, rồi Thể Giao, Hàm cá mập .... nhưng trong tâm trí luôn nhớ đến những buổi ngồi cafe trong TP Nha Trang ( vài năm trc đi ctac & du lịch trong đó ). Cafe trong đó phải nói là ngon, đặc sánh, vị đậm đà khác hẳn ngoài HN. Quán cafe trong đó đặc biệt rất rộng, view cực đẹp, và ngồi xuống mình cảm thấy rất thoải mái và thư giãn. Có lẽ cũng phải cộng thêm hương vị của biển vào đó nên mình mới cảm thấy thư giãn như vậy. Khi vào một quán cafe nào đó, bạn sẽ được nv mang đến một cốc trà đá thơm mát, với vài viên đá ống trong veo ( chứ không đùng đục như ngoài HN mình thấy phổ biến). Sau đó là ngồi nhìn những giọt cafe thánh thót rơi xuống và nhâm nhi tận hưởng cảm giác và hít hà cái hương vị cafe thật sảng khoái biết bao .........:drinkers: Mình ước gì năm nào cũng được vào trỏng để được thỏa mãn cái thú riêng tư này ....:drinkers: Còn bi giờ ngày nào cũng được nhâm nhi tí cafe vì của nhà trồng đc mà ! hihihi
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? E thì k nghiện như ca fe như bác, nhưng e nghiện đi ngồi uống nước ở chuỗi cửa hàng bên Paris Gateaux,hii đặc biệt ở cửa hàng chỗ tăng bạt hổ. Quán mới coong, sáng lung linh, các bác lên đó ngồi ở chỗ ngay gần cửa kính, nhìn dòng người ngược xuôi. Thú vị lắm.
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? Em thích cà phê, trước mỗi sáng vào làm việc là pha 1 tách khởi động buổi sáng. Mùa đông mùi ca phê lan tỏa thích lắm các chị ạ. Em chỉ uống ca phê sữa thôi. Nhưng ra quán lại toàn uống sinh tố, hi. Em thích ngồi quán nào ngắm được cảnh phố xá và ấm cúng 1 chút.
Em đi cafe chả bao giờ uống cafe, toàn vì quán đẹp thôi: So Hot, La Place, Hanoi House, Paris Delis, Chuồn Chuồn, Puku, Align... Em đi du lịch đâu cũng lê la cafe, đi Sài Gòn, Sapa, Đà Nẵng, Hội An cũng vậy. Nhớ mãi Red Gecko ở Sapa.
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? nếu caphe ngon thì lên ciao số 2 hàng bài caphe uống đậm đà chất thật , hoặc ở lê văn hưu cũng ngon , nếu uống caphe thường lại rẻ được ngắm cảnh thiên nhiên , hồ thì đến kim đồng là rẻ nhất
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? Em thì quan trọng cà phê ngon thôi, nhưng mà đi uống bi giờ khó tìm đc cf nguyên chất ngon, thơm như trước kia, toàn hương liệu hoặc uống chán ko thể tả...T_T
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? Giảng Hàng Gai ngày xưa giờ chuyển qua Nguyễn Hữu Huân rùi! Tớ thích nhất cafe Avalon 73 Cầu Gỗ Tầng thượng có xích đu, có bập bênh, vừa uống cafe vừa nhìn ra bờ Hồ -> Thích! Hoặc Illy cafe - rất thoáng mát
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? hi hi hi mình dân nghiền cafe đây đã từng đi khá nhiều quán dưng mà kết luận cafe nhà mình vẫn ngon nhất
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? Em thấy ở 45 Bùi Thị Xuân với cafe của em chomeo8286 trên diễn đàn mình ukie nè!
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? Chị khách thường xuyên của cafe Giảng nhưng Giảng ở Yên Phụ cơ, nhà ông Giảng có mấy anh em sống chung ở Hàng gai sau bán chia ra 2 quán. Bên Nguyễn Hữu Huân là anh trai, chị uống rồi nhưng ko chuẩn nên ko bao giờ quay lại với cả ngồi đấy bí, giờ chỉ uống ở Yên Phụ thôi, cafe cũng ko hẳn quá ngon nhưng cái tính bị trung thành rồi thích ngồi đâu thì ngồi đó với cả ngồi chỗ ấy ngắm người qua lại cũng hay chứ ghét ngồi mấy quán ko có tầm nhìn lắm. Ngoài ra rất thích vị cafe ở hàng Hành, hình như số 35 thì phải. Uống đặc sánh mà thơm, mỗi tội ko có chỗ ngắm nên thi thoảng mới vào. Còn lại 1 số khác thì gọi là tiện đi với bạn bè thì ngồi 888 chứ ko ấn tượng lắm.
Ðề: Cafe Hà Nội - Các mẹ thích quán nào? Cf ở trên hàng cá là ngon nhất Mình k phải là dân nghiện cf nhưng mình thấy quán cf vỉa hè ở hàng cá cf ngon và đậm đà