Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ko, cứ nhận may rùi may cho em Mèo xấu thôi..hihihihi Cô Dự Mèo xinh tha hồ khóc rưng rức
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ mài quá đáng, chị chê yêu cháu chị mà mài nghĩ xế chị buồn đơi này..... Cháu tau vừa ốm đi viện, rồi lại bị nhọt ở lưng tau xót cháu tau chưa hết mà mài lại nghĩ chị chê nóa...òa òa Dỗi luôn, hem chơi với nữa...èn en 2 ngón
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hê hê, tối qua bố cu nhà chị bế cu đi chơi chị ở nhà định vào buôn bán mà chả có ai, buồn quá leo lên giường làm giấc đến lúc bố con nó về, 2 bố con lại tự thay bỉm rồi cho nhau ăn chị cứ ngủ k í kiến giề, ô mà sao đêm qua lại ngủ ngon thế, chỉ dậy đòi ăn 2 lần rồi ngủ đến 5h sáng, he he, trộm vía con tỉ lần, thế là hạnh phúc lắm rùi.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ko phải ko phải....?cái giải đó thấm vào đâu mà phải khóc. Chỉ là tự dưng thấy ngta đọc bài viết của mình. Lại nghĩ chômgf cũng đang ở nhà trông con, nghĩ thưong anh ấy nên bật khóc thui Chứ cái giải đó mình vui nhưng ko đến nỗi đóa đâu....
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Huhuhu, nhà bà ngoại ko có mạng em ạ.....ở nhà mí có cơ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đến lúc sướng rùi đây....hahhahahaha Bim ngoan mãi nha con
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hí hí, giải thik j nữa, sướng quá nên khóc là đúng rùi, ai chả hiểu, gúm làm bữa đó em suýt khóc theo, tính ngta hay mủi lòng. hức
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hơ, cô nì ...chị khóc ảnh hưởng rì mờ lạn bẩu hem ăn được....cóa mà mẫm cơm ứ cóa rì để chén thì cóa...he he Còn pha nào của chị mày phe lên luôn đi em ơi để chị sốc 1 thế Nhìn mình như ngáo ọp ..sợ quá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị sinh xong tự dưng bị như thế....hồi sinh Zn chị bị stress nên hay khóc. Giừo xem phim cũng khóc tu tu í...chả hiểu la,f sao em ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ sao bầu bí chị em mình ai cũng hay khóc nhè thế nhỉ, mà chị ai cái vụ cấy que ấy, chị ice bảo là đi nhanh đi ko nó hết tài trợ thuốc là 2,5m đó, hức
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ọch, thế à. Em còn link thì gọi điện đến hỏi xem chưong trình kéo dài tới bao giờ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ vâng, để mai em gọi, có đt của xã ở nhà buon cho sướng, mà cái bọn CPN í, nó chê nhà em ở xa nó ko đến lấy hàng cho em em phải gửi xã mang lên cơ quan thì nó mới đến lấy cho, mà chỗ của nó ở bắc cổ, xuống em có mấy xa đâu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hi, mình nhận vế trc nha, vế sau dành cho Kem. Mẹ Kem thì chỉ có hay ăn chóng bếu mà thui
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Tí chị với điện thoại cho em số của thằng quản lí em chởi choa chúng nóa 1 trận...........
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bim vừa uống canxi, d3 và tu xong 1 bình sữa roài
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chúc cả nhà ta cuối tuần vui vẻ!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cốm thì vừa uống Zefim ( sắt, canxi tổng hợp để bổ máu) và 90 ml sữa....ngủ trên tay mẹ rùi ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ thui, em cũng chả bít chửi thế nào, với lại h xã toàn đi ship hàng, nên cũng ít gọi, có đơn gửi đi xa thì nhờ xã mang lên cơ quan là đc
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bim cũng ngủ rồi nhưng tự nằm 1 mình k phải bế, hi hi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bim cũng ngủ rồi nhưng tự nằm 1 mình k phải bế, hi hi