Nguyễn Minh Quân. KTĐT - Ngày 11/12, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân (28 tuổi, ngụ KP2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi đâm chết người. KTĐT - Ngày 11/12, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân (28 tuổi, ngụ KP2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi đâm chết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 6/12, Quân đi nhậu về thì bị vợ là Huỳnh Thị Phương Anh (28 tuổi) cằn nhằn chỉ biết lo nhậu nhẹt và quan hệ lăng nhăng (trước đó chị Anh có nghi ngờ Quân có "bồ nhí" nhưng không bắt được quả tang). Hai vợ chồng cãi nhau một lát, sau đó Quân bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở gần đó. Tại đây, Quân đang ăn cơm thì bị vợ đến tìm và tiếp tục chửi bới. Quân nổi giận ném chén cơm vào mặt nhưng chị Anh né được, sau đó hai vợ chồng lao vào đánh nhau. Lúc này, mẹ ruột của Quân là Nguyễn Thị Ba ra can ngăn, khuyên hai con nhưng cả hai bỏ ngoài tai. Nghe tin vợ chồng con gái đang đánh nhau bên nhà sui gia, bà Lê Thị Tuyết (mẹ ruột của chị Anh) chạy qua xem sự việc. Thay vì khuyên ngăn con cái thì bà Tuyết lại bênh con gái và trách móc con rể. Quân liền xuống nhà bếp lấy dao nhưng được bà Ba giữ lại và bảo con dâu đi về. Thay vì về nhà như lời khuyên của mẹ chồng, đợi khi nào chồng tỉnh rượu nói chuyện phải quấy sau nhưng chị Anh không về mà cùng bà Tuyết ra đứng ngoài đường chửi vào. Quân thấy vậy điên tiết nên cầm dao tông cửa xông ra thì bị bà Tuyết dùng cây đánh nên liền lao vào đâm mẹ vợ một nhát trúng tay. Không may vết thương trúng động mạch chủ, ra máu rất nhiều. Đến chiều 7/12, sau hơn 1 ngày điều trị, bà Tuyết đã tử vong tại bệnh viện do mất máu Theo CAND bà tuyết này là mẹ ruột của bạn thân chồng em mới ghê.thấy cũng xót nhưng 2 mẹ con này dữ lắm nhận đầu thằng này xuống hố ga nữa đó.bài báo này ghi thiếu rùi đâm 2 nhát trúng tim thủng tim nên mới chết.chồng em túc trực ở bệnh viện chứ đâu.báo chí gì thiếu thông tin quá
Bó tay! Mẹ con thì ghê ghớm quá! Người ta gọi là kẻ cắp gặp bà già hay lầ chí phèo bá kiến nhỉ? Xã hộ bây h giá trị văn hoá, giá trị con người.... "mất giá" quá!
hic tội cho bạn của chồng em có 2 mẹ con ở với nhau ba thì có vợ khác rồi giờ mẹ chết 1 thân 1 mình ko ai lo chuyện cơm nước áo quần tối ngày lang thang quán cafe cơm bụi.