Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meducgiang, 16/1/2013.

  1. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Trước tiên là tớ. Vì tớ chẳng nói đc với ai (bên nhà chồng thôi) nên tớ vào đây tự nói. Khổ thật. Lấy chồng mà như câm như điếc các mẹ ạ
    Mẹ nào muốn ghi nhật kí thì vào đây nhé

    Ngày......tháng.....năm 2007
    Năm đó mình vừa chia tay người yêu đc vài tháng, vẫn đang trong quá trình lục đục, thì cơ quan Xã đến CQ mình thuê địa điểm làm việc. Do cùng quê nên mình cho Xã vào top ưu tiên, với lại Xã hiền lắm (điểm này thì hơn chàng người iu đang lục đục kia). Giá kể ngày còn iu đương, 2 đứa đi chơi, cafe, cà pháo này nọ để hiểu thêm về nhau thì hay, đằng này cả mình và Xã đều ko thích thế, thành ra bây giờ lấy nhau hơn 5 năm mới thấy cách sống của Xã buồn cười quá
    Do 2 đứa đi làm xa nên BMC quyết định cưới 2 nơi: CQ và quê. Ngày cưới ở CQ, 17h mời khách ăn mà Xã vẫn phải chạy về CQ làm việc :D
    ông thợ ảnh ko thấy chú rể đâu, buột mồm hỏi "ơ, đám cưới này ko có chú rể à?". Mọi người bật cười
    18h Xã đến, gia đình chồng thu vén, xử lí công việc, tiếp khách. Bên nhà gái giữ kẽ vì kinh tế nhà gái kém hơn, bố cô dâu lại vợ nọ vợ kia nên mẹ chú rể cứ lườm rồi lại nguýt (với con dâu cả của bà), hai người cứ nhấm nháy nhau, ra hiệu "bố cô dâu đấy"
    Mình nhớ mãi cả đời, ko bao giờ quên ánh mắt cười khẩy của 2 người buổi tối hôm đó
    Sau ngày cưới vài ngày, mẹ mình đến chơi, mẹ chồng bảo "thằng con nhà tôi bao nhiêu cô thích thì ko lấy, lại đi chui đầu vào con nhà bà". Mình ko nghe trực tiếp chứ mình nghe thì mình cũng nhảy bổ lên. Con nhà bà thì lưng hơi còng, người gầy nhòm, ko năng động, ko có các mối quan hệ bạn bè (đc mỗi ưu điểm hiền lành, đồng hương là tôi lấy đấy nhá)
    Điên cả người! Mẹ mình bảo "thôi con ạ, kệ bà ý. Mình có sống với bà ý đâu con"
    Khi có bầu
    Một thời gian sống c/s VC mình mới biết Xã mình ko biết sử dụng máy vi tính, ko biết chat chít là gì, internet là gì, chỉ thích ở nhà, ko thích đi đâu cả, ko thích giao lưu bạn bè ăn uống. Hiccc
    2VC vẫn về quê 2 bên đều như vắt chanh, hồi đó mình khoẻ thật, lại đang làm luận văn ThS, thế mà đi xe máy như điên. Mình cũng quan niệm coi BMC như BMĐ nên cũng quan tâm, gọi điện, hỏi thăm BMC đc gần 2 năm. Ko có vấn đề gì xảy ra cho tới khi mình quyết định chuyển từ nơi đang làm việc lên HN.
    Xã mình ok, MC ok còn bảo "lên đc HN tốt quá còn gì, người ta mơ chả đc"
    thế mà khi mình lên đc HN rồi thì lại bảo "nó lên HN ko thèm hỏi 2 VC tôi 1 câu"
    ặc ặc
    trong quá trình công tác, Xã mua đc 1 mảnh đất ở quê, giá trị ko to nhưng khi quyết định 2 VC lên HN, 2 VC quyết định bán đi, MC biết chuyện đi buôn từ đầu ngõ tới cuối ngõ "thằng con tôi ngu đần mới để cho con vợ bán đất đi". Nghe xong lại điên và nghĩ "sao bà ngu thế?" bán đc đất 1 mình vợ đâu bán đc, pháp luật thời nay phải 2 VC cùng kí nhé" (chửi thầm thôi. hiiii)
    bà còn lê la "nó đi làm từ 7h sáng đến 7h tối, lương 2 triệu bạc, làm hơn công nhân". Mình ko nói gì, đến cuối học kì, mình mang về 25 triệu tiền thừa giờ, bà kêu "nhiều thế cơ à?" Mình sống để dạ, chết mang theo!
    Mang thai con đầu lòng
    Chị dâu liên tục gọi điện về hỏi thăm xem mình sắp sinh chưa (mình về quê chồng sinh con) nhưng ko gọi điện trực tiếp cho mình mà gọi qua MC. Gớm! chị dâu khéo thế! quan tâm tới Thím thế!
    Tết đầu về làm dâu
    Hương ơi......Hương à
    Hương à.....Hương ơi
    Tên chị dâu mình mà. Anh cả của chồng làm NH, vợ cũng làm NH. Toàn NH có tiếng, giàu mà nên bà nịnh chị dâu lắm. Tự dưng mình thấy nghèo quả là cái tội. Đúng như sách báo vẫn nói. Mình lại ko xinh, công việc lại lương thấp nên thấy tủi thân quá. Nhớ mãi cái Tết năm ấy ko bao giờ quên
    Chị dâu lại càng được đà, lên mặt. Mình càng sống khép mình
    Ngày......tháng.....năm 2008
    Bà xuống chăm thằng ku, hôm đó đang ăn cơm và xem tivi, tự dưng MC nói "dạy Cao đẳng cho bọn SV ra để làm công nhân chứ còn làm gì nữa" (ý bà nói mình)
    mình tranh luận "học cao đẳng ra để làm bàn giấy mẹ ạ, thế chú Cường (em chồng mình đang học cao đẳng Ngân hàng) thì sau này ra làm công nhân hả mẹ? :D
    bà im 1 hồi xong bà cãi tiếp "tao ko biết nhưng khu nhà tao, học cao đẳng ra làm công nhân"
    thấy bà gắt gao quá, 2 mẹ con gần như cãi nhau nên từ đó mình biết tính bà, ko bao giờ tranh luận nữa, cứ coi như mình luôn luôn thua
    Cuối năm 2009
    Cu nhà mình bị bệnh, thập tử nhất sinh, BS bảo sợ khó qua khỏi. Hôm đầu tiên cháu nhập viên, chị dâu mang cho 5 triệu. Mình nhận và cảm ơn. Thế mà chị dâu đi nói với MC "Thím bảo nhà thím ko thiếu tiền". BMC đi loan tin cả họ hàng như thế.
    Chị dâu ơi, em ko nghe trực tiếp câu đó nhưng em nghe từ Cụ (ông nội chồng chị đấy ạ). Nhân nào quả đó thôi chị ơi. Miệng chị nam mô và bụng chị đầy bồ dao găm nhỉ?
    2 tuần nằm viện, MC bàn với chị dâu đưa gia đình mình về ở 1 tháng để cho cháu khoẻ hẳn. ôi! 1 tháng sao dài như 1 thế kỉ vậy! 2 mẹ con nhà ấy thì thào, xì xụp trong bếp, nói xấu, bêu riếu mình đủ kiểu. Nhà chị dâu chật, có 30m2 thôi nên mình nghe thấy hết. Hiccc! Nhục cái kiếp nghèo quá!
    rồi mình tự nhủ "yêu thương nhau thế, sau này ông bà ốm yếu nằm đó, đừng gọi tôi về chăm nhá, chị dâu chịu khó chăm nhá. tốt với dâu nào thì dâu đó tốt lại nhá"
    Đầu năm 2010
    Mình chuyển về nhà ngoại ở nhưng lúc đó nhà ngoại chưa xây xong, mình nhất quyết về ngoại nên Xã phải nghe theo. Xã mình là người ko tín nhưng hôm đó Cụ (đẻ ra bố chồng mình) xem ngày xem giờ để về nhà trọ :D
    đúng ngày giờ đó phải vào.....phòng trọ
    mình điên ko chịu đc
    Sau khi nhà ngoại xây nhà xong, mình như chim sổ lồng, sướng thật. sướng cho đến tận bây giờ vì vẫn đc ở nhà ngoại
    Dăm thì mười họa, bên nội có việc thì mình về theo trách nhiệm.
    Cuối năm 2010
    Mình mang bầu đứa thứ 2, lần này mình mong con gái để mẹ con ôm ấp và mình nhờ Cụ nội đặt tên cho con. Cụ đặt cho cái tên mà thời nay ko ai đặt, thế mà Xã mình cũng nghe và đặt tên đó cho con. Mình nói Xã tìm tên khác nhưng Xã ko chịu. Mình thích tên hay hay 1 chút mà cũng ko đc đặt cho con
    Đặt xong tên cho con gái mà đi đâu mình cũng ko dám nói sợ mọi người cười
    Cuối năm 2011
    Bà ngoại (đẻ ra mẹ mình) mất, BMC ko về viếng mà chỉ gửi phong bì. Ông bà lấy cớ là bà ngoại của MC vừa mất nên ko đi dự. ưh thì cũng có lí. ko sao cả
    chưa đầy 2 tháng sau, mình nghe tin giật đùng đùng, em trai chồng chuẩn bị cưới, mình hỏi kháy bà "con tưởng nhà mình đang có tang, kiêng cưới hả mẹ?". Bà bảo "chú bảo - em trai chồng mình - cưới vợ sớm để ổn định kinh tế"
    ko ai nói ra nhưng tất cả mọi người, từ họ hàng làng xóm đều hiểu con dâu tương lai thứ 3 của bà làm NH, lại là 1 NH lớn, chả phải cưới vội ấy chứ, mọi người đều bảo mình thất thế rồi, 2 dâu kia của bà giàu thế cơ mà
    thế mà hồi mình chuẩn bị cưới, bà bảo "từ từ đã, học hành xong đi đã" (hồi đó Xã mình đang học dở tại chức). trong khi chú em chồng thì cũng đang học dở tại chức và em dâu tương lai vừa thi đỗ liên thông cao đẳng
    chà chà, thiên vị ghê. con dâu tương lai làm NH có khác nhỉ?
    Cuối năm 2012
    Sau 5 năm làm dâu, biết tính Xã hay gọi điện về xin ý kiến bố mẹ
    Mình quyết định đi đổi tên cho con gái để cháu có cái tên hay hay và ko xấu hổ trước bạn bè về cái tên kia. Mình gọi điện về xin phép Cụ nội và BMC. Lúc đầu BC nghe máy nhưng do điện thoại hay mạng mẽo làm sao mà mình nói đc mỗi câu "bố ạ" thì điện thoại tắt máy. Mình gọi lại thì MC nghe. Rồi bà bảo "đổi làm gì hả con, thủ tục lằng nhằng ra, thế là nó có 2 tên à, thôi đừng đổi con ạ"
    Mình bảo "con đã nghiên cứu kĩ luật Dân sự rồi, đổi đc mẹ ạ, cha mẹ có quyền đổi tên cho con, cháu sẽ có 2 tên mẹ ạ, tên mới dùng để đi học, tên cũ Cụ nội đặt thì gọi ở nhà vì cháu quen tên này rồi". Bà nói gắt "thôi thôi, tuỳ con nhé" rồi cụp máy
    Mình vẫn quyết định đi đổi mặc dù Xã ko đồng ý
    Chắc là Tết này về lại đc nghe ca cải lương từ đầu xóm đến cuối xóm đây
    --------------------------------------------
    Đầu năm 2013:
    Chị dâu vừa mới sinh cháu thứ 2, lại là con gái. Thường các cụ nói con 1 bề là giàu, chuẩn thật! MC vốn thích tiền nên 2 cháu gái cũng chả sao mặc dù BC là trưởng tộc, trưởng họ
    hôm vợ chồng mình sang thăm bé, thấy đầu nó bẹp khủng khiếp, ko phải bẹp phẳng lì đằng sau gáy đâu mà bẹp theo 2 góc của hình tam giác cơ :p
    trông buồn cười lắm
    sau khi về nhà, mình kể lại với chồng "thế mà bà nội cứ chê mẹ ko biết chăm con, để 2 đứa đầu bẹp (con nhà mình là bẹp đằng gáy do nằm nhiều, nhưng bẹp ko đáng kể)"
    lão repeat lại lời mẹ lão "con bé bị bẹp bẩm sinh khi bác mang bầu" :D
    chết mất với cái lí lẽ của bà nội, bà tưởng mình ngu đần, chưa chửa đẻ hay sao mà bà chữa cháy kiểu nhà quê thế
    mà cái lão chồng mình, có 2 đứa con rồi mà cũng tin lời mẹ đến như thế (mẹ lão bảo gì lão làm ý mà)
    Còn vài tuần nữa là Tết, từ ngày về làm dâu, đến Tết này là 6 năm mà chưa Tết năm nào BMC lên nhà mình chúc Tết, chỉ có bà ngoại mình là đều như vắt chanh Tết nào cũng xuống chúc. Sao bà ngoại mình lại có thể cao thượng đến thế nhỉ? Là mình á? còn khuya nhé
    --------------------------------------------
    22 âm lịch, còn vài ngày nữa là Tết
    mang tiếng anh em họ hàng toàn làm NH mà năm nay xã mình đc đổi tiền mới theo suất là 1.5 triệu. mình ko tin nổi tai mình nữa, anh ruột của chồng cũng làm trưởng phòng GD mà cũng ko thể đổi tiền mới đc cho mọi người (họ hàng), thằng em con cậu ruột (em trai mẹ chồng) cũng làm cho 1 NH lớn cũng gọi điện cho mình nhờ đổi tiền mới, mình đổi cho nó đc 13 triệu và khoe với MC, bà còn mắt tròn mắt dẹt ko tin mình có tài đổi tiền mới như thế. Có vẻ hơi khinh dâu thứ nhể? tưởng dâu thứ lương thấp, quan hệ kém hở? :D
    năm ngoái, tầm 28 âm lịch, mình đưa cho MC 10 triệu tiền mới, bà ngạc nhiên lắm. Hiccc. Bà cứ làm như mỗi con nhà bà làm NH là có khả năng đổi tiền à?
    năm nay NH thất bát rồi bà ơi. dân NH giờ ko còn nhiều giá trị như trước đây đâu, để xem bà còn tự hào về các con của bà, 2 người con dâu của bà đến bao giờ?
    ----------------------------------
    25 âm lịch
    qua thông tin của họ hàng bên chồng (các chú, các cô - em ruột của bố chồng) vẫn tốt với mình, vẫn alo qua lại hỏi thăm nên mình mới biết là vợ chồng anh cả năm nay ko về ăn Tết mà mùng 2 mới về. Lí do là nhà anh chị vừa sửa lại nhà, làm lại bàn thờ, con bé thứ 2 còn nhỏ (mới 7 tháng) nên ko về.
    mình vừa gọi điện hỏi thăm bố chồng và có ý hỏi xem khi nào anh chị về, ông bảo "năm nay anh chị ko về vì anh mùng 1 phải trực". Mình biết là ông nói tránh thế để khỏi xấu hổ với họ hàng, con cái thôi.
    ơ hay!
    chả có cái Tết nào từ ngày mình lấy chồng tới giờ, hơn 5 năm rồi là xã mình ko phải đi trực mùng 1 cả
    thế mà cả gia đình mình vẫn về ăn Tết đó thôi
    con bé thứ 2 nhà anh chị, ưh thì bảo là bé nhưng anh chị giàu có lắm mà, sao ko thuê đc 1 chuyến taxi về nhỉ?
    hiiiii. Mình hiểu cảm giác của MC lúc này, chắc là cáu lắm nhưng cũng phải chịu thôi, con dâu cả của bà cầm chịch về kinh tế mà
    Đầu xuân năm mới, mình khá phấn khích nên viết nhật kí trong tâm trạng vui vui. hiiii
    28 Tết
    mình về tới nhà BCM, bà ngoại đi cùng về và vào tận nhà tiễn chân 2 mẹ con. Xã mình 29 mới đc nghỉ nên về sau.
    Vào trong bếp nhà bà, thấy không khí sắm Tết năm nay chìm hẳn, chẳng thấy bà sắm sửa gì mấy. Mình hả hê quá. hiiii
    Tầm này mọi năm là chị dâu sắm cho bà nhiều lắm, nào là Bưởi Diễn chật chân cầu thang, nào là gạo nếp thơm và miến dong xịn từ HN chuyển về...thế mà năm nay chả thấy bưởi Diễn xịn đâu, gạo nếp và miến bà phải tự đi mua
    Nhà anh cả ko về ăn Tết có khác nhỉ? bà sắm sơ sài quá
    Như mọi năm, mình khuân nào là hoa quả, mứt bánh, giò, thịt nhưng toàn loại hảo hảng mà nhà nội hoạ hoằn mới đc ăn hồi Tết năm ngoái 1 lần mình mang về. Bà cứ kêu mình phải tiết kiệm, mình trả lời luôn "như thế này đã là gì hả mẹ, nhà con còn ăn nhiều thứ hơn thế ấy chứ". Rồi mình kể năm nay mình làm ăn đc, tính ra còn hơn tiền thưởng Tết bên NH. Bà nghe xong cứ nịnh nọt mình "nếu con kiếm đc thì đưa cho chồng trả nợ bớt con ạ"
    hahaha. Đã thấy bà thay đổi tình cảm rồi nhá. Có mấy ngày Tết mà gần gũi với mình thế, tình cảm với mình thế
    mình tưởng việc mình thay tên cho con gái, MC sẽ ca cải lương từ đầu ngõ tới cuối ngõ, hoá ra ngược lại, bà vẫn hoan hỉ đón nhận thế mới lạ chứ. Thi thoảng bà lại gọi cháu bằng cái tên mới.
    giá như năm nay mình làm ăn ko đc thì chắc là sẽ còn bị ca cải lương dài dài đấy
    Rồi bà than vãn năm nay NH làm ăn thấp kém, anh chồng phải mang cơm hộp đi ăn, nhà anh chị cũng ăn uống bình dân rồi. Mình kể cho bà nghe dân văn phòng toàn mua hộp cơm của Nhật tầm 250k có ổ cắm điện, bà bảo "anh chồng chỉ mang cặp lồng đi thôi"
    Chà chà. Thời thế thế thời đây. Tết năm ngoái thấy anh chồng mạnh miệng lắm mà. Tết năm nay về, thấy ít nhời thế. Mình càng hả hê hơn :D
    -----------------------------
    Mùng 8 Tết
    Trưa qua cả nhà thuê taxi xuống HN, vợ chồng mình trả tiền. Về tới nhà bà ngoại là anh chồng mình đã phục kích đón MC mình về nhà anh ý luôn. MC cũng tiếc 15 phút hay sao mà ko vào nhà trò chuyện chào hỏi xã giao Tết với bà ngoại mình. Thấy MC cư xử kém quá :(
    Tết năm nay là cái tết thứ 6 mình về làm dâu. BMC cũng ko lên nhà mình chúc Tết mặc dù 2 nhà cách nhau 10km. hiccc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meducgiang
    Đang tải...


  2. Phuc Lee

    Phuc Lee CLB tìm hiểu về Đạo Phật

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,904
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Cái từ "MC" nhiều ng nghe thấy PHÁT ỚN, e ko tới nỗi vậy, nhưng thực sự MC e cũng tốt, thảo tính với cháu nội (Hay có khi vc e ko ở cùng), tuy chỉ có điều hứa hẹn mua cho 2vc e cái nhà trên HN thì ko thực hiện, nhà ngoại cho 40m đất thì MC bảo cho 500 tiền xây, mà cũng LẶN MẤT TĂM, đã thế BMC còn dấu giếm đi mua đất tận đẩu đâu, cứ tưởng ngon ăn, giờ bán rẻ chẳng MA nào Ngó nghiêng
     
    meducgiang thích bài này.
  3. mevabesausinh

    mevabesausinh HỘI KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,657
    Đã được thích:
    1,269
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Trời ơi sao nhà bạn lục đục thế ,thế thì chắc chẳng bao h bạn muốn về quê chồng nhỉ,may mà 2 vợ chồng bạn ra ở riêng chứ ko chắc vỡ đầu mà chết thôi.chẳng bù cho mình hihi MC quý mình lắm hehe mà mình cũng làm gì có iền đâu chứ .
     
    meducgiang thích bài này.
  4. ngockhiet

    ngockhiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    3,649
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    haiz, chuyện nàng dâu và gia đình nhà chồng chẳng bao giờ hết được nhỉ. Em lên đây mới thấy nhiều mẹ đi làm dâu mà khổ quá. hic
     
    meducgiang thích bài này.
  5. nguyenlan8484

    nguyenlan8484 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Chưa thấy ai bảo nhà có tang mà không đi đám ma cả. Quá là coi thường rồi.
     
    meducgiang thích bài này.
  6. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,128
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Sao cuộc sống gia đình nghe ra cực khổ thế, vầy chẳng muốn lấy chồng tí nào.....nhưng đc cái mẹ chồng tươn lai có vẻ rất dễ, ko bt sau này em sẽ sao đây?/
     
    meducgiang thích bài này.
  7. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Đầu năm 2013:
    Chị dâu vừa mới sinh cháu thứ 2, lại là con gái. Thường các cụ nói con 1 bề là giàu, chuẩn thật! MC vốn thích tiền nên 2 cháu gái cũng chả sao mặc dù BC là trưởng tộc, trưởng họ
    hôm vợ chồng mình sang thăm bé, thấy đầu nó bẹp khủng khiếp, ko phải bẹp phẳng lì đằng sau gáy đâu mà bẹp theo 2 góc của hình tam giác cơ :p
    trông buồn cười lắm
    sau khi về nhà, mình kể lại với chồng "thế mà bà nội cứ chê mẹ ko biết chăm con, để 2 đứa đầu bẹp (con nhà mình là bẹp đằng gáy do nằm nhiều, nhưng bẹp ko đáng kể)"
    lão repeat lại lời mẹ lão "con bé bị bẹp bẩm sinh khi bác mang bầu" :D
    chết mất với cái lí lẽ của bà nội, bà tưởng mình ngu đần, chưa chửa đẻ hay sao mà bà chữa cháy kiểu nhà quê thế
    mà cái lão chồng mình, có 2 đứa con rồi mà cũng tin lời mẹ đến như thế (mẹ lão bảo gì lão làm ý mà)
    Còn vài tuần nữa là Tết, từ ngày về làm dâu, đến Tết này là 6 năm mà chưa Tết năm nào BMC lên nhà mình chúc Tết, chỉ có bà ngoại mình là đều như vắt chanh Tết nào cũng xuống chúc. Sao bà ngoại mình lại có thể cao thượng đến thế nhỉ? Là mình á? còn khuya nhé
     
  8. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Đọc em ức lên tận cổ cho mẹ nó, ko muốn đọc tiếp, kẻo tối về nghị ngợi lung tung, hết muốn lấy chồng.
    Huhu
     
    meducgiang thích bài này.
  9. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Thời buổi khó khăn nên người ta coi đồng tiền to quá :( Con nào chẳng là con lại còn phân biệt dâu nghèo, dâu giàu.
     
    meducgiang thích bài này.
  10. thienthanvabaoboi

    thienthanvabaoboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    đọc xong câu chuyện của mẹ nó mà mình phát ớn..ghê quá, kiểu này là mình chắc mình ko nhịn nổi tính mình phổi bò lắm, có gì thì cho ra ngô ra khoai rồi thôi chứ kiểu sống mà năgj nề thế này thì khổ lắm
     
    meducgiang thích bài này.
  11. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    hiiiiii
    thế bà có xấu hổ với con dâu ko nhỉ?
     
  12. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    VC mình ở riêng (ở nhà bà ngoại) nhưng tất cả mọi việc đều đc bà nội chỉ đạo từ xa
    bà ngoại mình giữ ý (nói thực là vì kinh tế bên ngoại kém hơn) nên bà ngoại ko can thiệp vào mọi quyết định của vợ chồng mình
    thế là bà nội lại càng lên nước
     
  13. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    xời!
    tớ làm dâu hơn 5 năm rồi, chưa Tết năm nào là BMC lên nhà tớ chúc tết
    chỉ có mẹ tớ là năm nào cũng xuống chúc Tết nhà BMC tớ
    đó, hơn 5 năm rồi còn chả đi thăm thông gia
    nói chi là 1 việc nhỏ: đám tang :D
    tớ quen rồi
    hị hị
    Ngày bọn chị mới yêu, bà cũng xởi lởi lắm em à
    bà nào chả thế :D
     
  14. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Chị cũng có nhiều điều ước lắm nhưng tất cả bây giờ đều quá muộn
    ước cũng ko làm đc gì nữa
    hức hức
    tớ sống để dạ, chết mang theo
    cả họ nội nhà tớ, có mỗi BMC tớ là có điều kiện kinh tế khá giả nên các em của bố chồng, biết là MC mình thiên vị nhưng cũng ko dám can ngăn, khuyên bà
    vì bà cầm chịch mà
    thôi thì về già, bà tốt với dâu nào thì dâu đó chịu khó chăm sóc mẹ chồng nhể? :D
    thế mà tớ nhịn đc hơn 5 năm rồi đó
    bạn thấy tớ nhịn siêu ko?
    mà tớ cũng thuộc dạng nóng tính, điên tiết lên là bất cần đời
    vậy mà tớ lại có thể chịu đựng chừng đấy năm
    lúc đầu mới bị vụ "vu oan bán đất" tớ định nói cho bà ra ngô ra khoai cơ
    dưng mà tớ học đc 1 câu "im lặng là khinh bỉ"
    tớ thấy chuẩn cực
     
  15. hahuong_2013

    hahuong_2013 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Thôi nàng ạ, chấp làm gì, cuộc sống bi giờ là thế, bon chen theo đồng tiền nhiều khi có tiền thật thành giả, giả thành thật, có thành hok chứ nói zì kái đầu méo của đứa cháu bạn! Thôi bỏ wa mà sống, mình cứ fải ngẩng cao đầu là mình sống vì tình vì nghĩa hok vì tiền, kệ đi là xong ! Nàng hok hay viết blog à, viết blog cũg là hình thức xả xì trét tớ toàn thế khi chẳng nói đc với ai!
     
    meducgiang thích bài này.
  16. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    22 âm lịch, còn vài ngày nữa là Tết
    mang tiếng anh em họ hàng toàn làm NH mà năm nay xã mình đc đổi tiền mới theo suất là 1.5 triệu. mình ko tin nổi tai mình nữa, anh ruột của chồng cũng làm trưởng phòng GD mà cũng ko thể đổi tiền mới đc cho mọi người (họ hàng), thằng em con cậu ruột (em trai mẹ chồng) cũng làm cho 1 NH lớn cũng gọi điện cho mình nhờ đổi tiền mới, mình đổi cho nó đc 13 triệu và khoe với MC, bà còn mắt tròn mắt dẹt ko tin mình có tài đổi tiền mới như thế. Có vẻ hơi khinh dâu thứ nhể? tưởng dâu thứ lương thấp, quan hệ kém hở? :D
    năm ngoái, tầm 28 âm lịch, mình đưa cho MC 10 triệu tiền mới, bà ngạc nhiên lắm. Hiccc. Bà cứ làm như mỗi con nhà bà làm NH là có khả năng đổi tiền à?
    năm nay NH thất bát rồi bà ơi. dân NH giờ ko còn nhiều giá trị như trước đây đâu, để xem bà còn tự hào về các con của bà, 2 người con dâu của bà đến bao giờ?
    ----------------------------------
    25 âm lịch
    qua thông tin của họ hàng bên chồng (các chú, các cô - em ruột của bố chồng) vẫn tốt với mình, vẫn alo qua lại hỏi thăm nên mình mới biết là vợ chồng anh cả năm nay ko về ăn Tết mà mùng 2 mới về. Lí do là nhà anh chị vừa sửa lại nhà, làm lại bàn thờ, con bé thứ 2 còn nhỏ (mới 7 tháng) nên ko về.
    mình vừa gọi điện hỏi thăm bố chồng và có ý hỏi xem khi nào anh chị về, ông bảo "năm nay anh chị ko về vì anh mùng 1 phải trực". Mình biết là ông nói tránh thế để khỏi xấu hổ với họ hàng, con cái thôi.
    ơ hay!
    chả có cái Tết nào từ ngày mình lấy chồng tới giờ, hơn 5 năm rồi là xã mình ko phải đi trực mùng 1 cả
    thế mà cả gia đình mình vẫn về ăn Tết đó thôi
    con bé thứ 2 nhà anh chị, ưh thì bảo là bé nhưng anh chị giàu có lắm mà, sao ko thuê đc 1 chuyến taxi về nhỉ?
    hiiiii. Mình hiểu cảm giác của MC lúc này, chắc là cáu lắm nhưng cũng phải chịu thôi, con dâu cả của bà cầm chịch về kinh tế mà
     
  17. Cường_Sói

    Cường_Sói Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    mối cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
    chuyện nhà này thấy cả mẹ chồng và nàng dâu đều không vừa.
    Thôi thì trời cho sống đc mấy tí, có gặp nhau đc bao lâu đâu, 5 thì 10 họa mới về.
    Dù sao bà cũng đẻ ra chồng ấy. Tốt xấu gì cũng là mẹ. có lúc không tốt nhưng đôi khi phận làm con.
    Nói ra thì cũng cảm thấy hỉ hả chút xíu nhưng mà bản chất vẫn là bản chất, muốn nó tốt thì 1 thay đổi nó, 2 thay đổi mình và 3 là cả hai cùng đổi
    Nếu một ngày bạn là mẹ chồng con dâu cũng lên đây kể lể rồi mọi người vào nói mẹ chồng không ra gì thì bạn thấy sao???
     
  18. meducgiang

    meducgiang Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    bạn nói thật chí lí, trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời
    tớ nhịn bà hơn 5 năm rồi nên giờ thấy mọi việc, mọi cách cư xử bất công của bà với tớ, giờ tớ cảm thấy bình thường, thậm chí vô cảm :D
    tuy nhiên, sau hơn 5 năm làm dâu, thấy bà đối xử ko công bằng nên giờ tớ ko còn tôn trọng bà nữa, đó là nói thật lòng đấy
    nên đôi khi thấy điều gì ko phải là tớ "táng" ngay (nhưng táng trong sự nhẹ nhàng thôi, ko đao to búa lớn làm gì)
    tớ cảm nhận đc là bà đã bắt đầu sợ tớ
    hiiii, các cụ nói "im lặng là khinh bỉ" cực kì chuẩn
    tớ lên đây coi như ghi nhật kí lại thôi. hiiii
    tớ lại có quan điểm khác mẹ chồng tớ: mình phải đối xử tốt với con dâu trước thì nó mới coi trọng mình, điều này là suy từ phận làm dâu của tớ mà ra thôi
    mình đã chịu kiếp làm dâu thế rồi thì chắc chắn ko để con dâu của mình khổ tâm như mình đc
     
  19. KuBi_28072012

    KuBi_28072012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    mỗi cây mõi hoa mỗi nhà mỗi cảnh c ah
    e may mắn có 1 ng mẹ chồng hiền lành thật thà tốt bụng thương e và bù đắp cho e nhìu thứ
    e mới làm dâu 1 năm thui nhưng e bít bản chất con ng lộ rõ kể từ ngày đầu nên e rất thương mẹ chồng
    C nói đúng im lặng là khinh bỉ...trời có mắt mà.gieo nhân nào gặt wa đây thui..
    chúc c luôn vui vẻ và gặp nhìu may mắn trg năm mới nhá
     
  20. Sushi-cute

    Sushi-cute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật kí - Mẹ nào muốn bán than thì vào đây xả nhé

    Ôi chị ơi,MC thì ai lúc hứa cũng hay hết,rồi có thấy thực hiện đâu.nhà em cũng nhờ bên ngoại hết,lúc cưới xong 2 vc có đc bao nhiêu đâu,nhà ch thì kêu còn nợ xiền xây nhà nên ko có,vay ông bà ngoại tiền mua máy móc làm ăn.ông bà gọi là cho vay chứ đến h là 5 năm rồi có đòi đâu.nhờ có khoản đấy vc cố gắng tiết kiệm nên g cũng có 1 ít để dành.chứ còn nhà nội thì thôi,em bảo thẳng vs chông em là " lúc cưới nhau ông bà ngoại cho 2 vc 1 cây vàng làm vốn,chưa kể hoa tai,dây chuyền.chứ em cưới anh 5 năm nay mẹ chồng cho em đc đôi hoa tai,mà em trông con nhỏ thì có phải lúc nào cũng đeo lủng lẳng đc,thế mà đi đâu cũng khoe vs mọi ng,rồi ko thấy đeo lại hỏi em bán rồi à??chẳng lẽ em lại mang đôi hoa tai đấy trả cho mẹ". Mà đôi hoa tai đấy đợt em đi sửa nhẫn cưới mang ra bảo tín minh châu hỏi xem là đc bn,thì người ta bảo là phải đợi cân rồi kiểm tra tuổi vàng này nọ vì là vàng tây lại ko phải mua ở đây.chắc đc rẻ thôi.nói chung đến g em vẫn tự hào là em chưa phải nhận ân huệ hay vay viếc j từ bên nhà chồng em cả,nên cũng chẳng ai nói đc j em hết.hôm trc MC lên vay tiền vc em bảo trả cho bác nọ bác kia,vc em cũng vui vẻ cho vay, bảo bao h mẹ có thì trả cũng đc.thế mà hôm trc em về ăn ông công ông táo thấy sắm cái tủ lạnh to đùng luôn.em hỏi thì MC em bảo ngay là do chị dâu mua.em thừa biết chị dâu em đi bán hàng luơng tháng đc 3tr,lo ăn vs tiền học cho 2 đứa ko đủ thế mà kêu là bỏ tiền ra mua cái tủ lạnh mười nấy triệu.em chẳng buồn nói.Năm nay Bc em hứng lên bảo gói bánh chưng ở nhà cho tiết kiệm,bảo Mc em đi mua gạo,mua lá rồi bảo ch em hỏi xem trên nhà em cần bao nhiêu bánh để ông gói biếu.thế mà chưa g MC em đã nói ngay" 6 cái là đủ rồi" .như sợ nhà em lấy ăn hết ý.em chỉ cười rồi bảo " bố mẹ cho bao nhiêu thì bố mẹ con cũng quý ạ.còn thiếu đâu mẹ con đi mua thêm cũng đc".nói chung em rất quý BC em nhưng MC thì em nản lắm,ko quý đc.
     
    meducgiang thích bài này.

Chia sẻ trang này