Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Hehe, thoai cố mờ lấy cái thưởng Tết choa nóa toa toa tí chị ợ
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Thưởng tết thì có policy quy định roài...Vẫn 100% cơ bản em ợ....Cố lắm cũng chỉ đc thế thôi.... Mà lại là lương cơ bản mới đau chứ....Vì chủ yếu là phụ cấp đc nhiều thui mà..... Haizzzz
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Thía mờ em cứ tưởng Bọn nước ngoài chính sách nóa rõ ràng lắm Lúc nào cũng 1 chữ công bằng
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ uhm. Có chính sách roài nên cứ theo thế thui.... Đc cái đang xem xét là thưởng trăm /trăm hay trừ đi những ngày nghỉ...hì hì ĐAng đấu tranh ~~~~~~~~~~
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ em chưa lập gia đình xin làm thành viên có được không chị? hi
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Haha. Cứ thấy đủ điều kiện là làm thành viên đc nhá...Đăng ký vì mẹ chồng tương lai cũng đc ^^ Éo cằm , éo cằm ~~~~~~~~
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Kinh nhờ.....top hot quá ah Mềnh chưa đăng ký làm thành viên sao ý nhở????? he he
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ nhắc đến thưởng tết chị lại thấy buồn đây hu hu, mấy đồng chẳng biết mua được gì nữa
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Các mẹ biết thưởng tết rồi à, em chưa biết như thế nào đây, thấy họp họp, hành hành
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ hix em nghỉ làm cả năm nay rùi nên ko có thưởng Tết, anh xã thì kêu là năm nay công ty anh ý làm ăn ko tốt nên sẽ ko có tiền chia lợi nhuận quý này
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Mẹ Bean ơi, Ngọc Anh ơi... lâu lắm ko vào.. Mọi ng khỏe ko? Đang nghén ngẩm nên lười quá, có gì các mẹ nhắn tin buôn với tui cho đỡ buồn nhá
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Năm nay ko thấy mẹ chồng nhờ mua gì nên ko biết mua quà gì cho Bà đây. Năm ngoái bà còn bảo Bà muốn mua cái áo khoác. Năm nay thì.....ôi, tết đến rồi đau hết cả đầu.
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Vâng ah...Mụ thì có thèm ngó vào đâu mà thành với viên ~~~~ có mà vo viên í ^^ Hihi. Vui không chị? Em update roài nhá ~~~~~ Ặc ặc...có còn hơn không mẹ nó ah !~~~~~ Em năm nay cũng đc gọi là tàm tạm...Sắm cái đủ cái tết hơhf
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Ui...Em làm bên Hành chính mà....biết hết roài...cơ mà cũng chưa công khai thông báo trong công ty đâu ^^ Đấy đấy vì vụ nghỉ hay không nên công ty em vừa rồi phải đâu tranh với Sếp đấy ợ.... Lúc đầu lấy lương cơ bản - ngày nghỉ (tức là mẹ nào bầu thi thôi rùi, bị trừ hẳn 4 tháng) Nên bjo đấu tranh...không thế nữa. hưởng hết trăm/trăm hihi Ui bà ơi ~~~ Lại có tin mừng ah???? Hix hix Hội chợ đi không? Đi thì hẹn hò nhau cho biết mặt cái nào ~~~~
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Hì hì.. ĐÂy em tung ít sướng lên đây cho các mẹ mang về này,,,,, lấy gì đựng đi ~~~~~~~~ ^^ Em đổi cho bà vài trăm ở công ty...coi như đấy là quà tết hehe. Bà nội bean thích thế...năm nào cũng vậy... Ngoài ra có thêm hộp quà thắp hương nữa là xong. Hôm qua bà vừa hỏi : Tết năm nay định ăn tết ở đâu đây? Em: Thì năm ngoái ăn tết trên ngoại roài, năm nay ăn tết ở đây cho ông bà đỡ tỵ còn gì nữa. Hay bà muốn đuổi thì nhà con đi về ngoại ăn tết... Mẹ chồng : (hí hửng, như bắt đc vàng) oh, thế ăn tết ở đây cho vui, đỡ phải đi đg vất vả, mấy ngày tết 2 nhà ăn chung (cả nhà anh trai chồng em nữa) , mày không phải mua sắm gì cả, mẹ sắm hết ~~~ Hehe.....Thế là dư đc 1 khoản roài ~~~
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ hóa ra bác vẫn ở đây ak e tưởng bác c tranh thủ buổi trưa tý thoai nh giờ là chiều rùi mà ^^
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ nhà minh hội chợ có ai đi không nhỉ, đi thì hú nhau một tiếng nhá gặp nhau buôn bán tý cuối năm
Ðề: Hội các mẹ có Mẹ chồng, giặc bên Ngô tốt nè ~~~ Thỉnh thoảng phải trốn tranh thủ vào 1 tý chứ.... Ngứa ngáy không chịu đc Sin ah ^^ Có cóa. có em nhá ~~~~~~~~~~có gì mẹ nó lưu số cầm chân đi , roài ới nhau ná ~~~