Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Cảm ơn bạn đã chia sẻ, vậy là mình tin mình đã làm đúng ko lăn tăn gì nữa
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình bọn bán sách 100% đấy mẹ nó ạ, chắc là sách chẳng hữu ích gì đâu, chứ nếu sách thật cần thiết thì sao nó ko móc nối bán thông qua các chi cục thuế và chia % cho họ, nhỉ.
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Nó đang gọi cho em liên tục, em chẳng nghe máy các mẹ ạ, theo các mẹ em nên làm thế nào nếu nó tiếp tục gọi
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình mình đã từng đọc bài báo, lâu lâu rồi, bên cơ quan thuế họ khẳng định họ không bao giờ đi mời doanh nghiệp bán sách kiểu như vậy, mà chỉ có các bên lấy danh của thuế để bán sách thôi. Nên những vụ này p tỉnh táo nhé.
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Nó lấy số khác gọi cho em các mẹ ạ, em nên trả lời sao đây
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Bực mình quá đi mất, em chỉ muốn chửi cho bon nó 1 trận thôi ý, làm phiền em quá
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình úi, lừa đảo đấy chị cty em có thấy thuế má nào gọi đâu )) đang chờ thanh toán ck nên cũng chả cóa xèng mà mua :v
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Thế phải làm thế nào thì mới khỏi sợ và giải quyết được ạ? Mẹ nó chia sẻ cho mọi người ít kinh nghiệm đi ạ ;
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình bjo lắm kiểu lừa đảo thế ko biết, đến lừa cả mua sách thì chịu rồi, thank chủ top đã chia sẻ để những người chưa biết như em phòng tránh nhé
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình ôi buồn cười chết mất, em nhớ ra trong khu nhà em có anh làm ở Cục thuế HN, chơi rất thân và rất nhiệt tình với chồng em, nên em gọi điện hỏi, anh ý bảo chẳng bao giờ thuế bán sách kiểu thế, nó lừa đảo em đấy, nếu nó còn gọi lại em bảo là anh em làm ở cục thuế HN, chị cho em xin mã số thẻ nhân viên của chị để em bảo anh em qua chỗ chị lấy, để chị đỡ phải mang đến, haha, còn nếu ko thì em cứ bảo nó mang sách qua, xong em quay phim lại, em sẽ được thưởng gấp 10 lần số tiền đấy ha ha, chia sẻ kinh nghiệm cách nc với bon nó cho các mẹ luôn, thế mà lúc nãy em chưa hỏi anh này em bảo là chị nhâầ máy rồi
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình chắc là bọn bán sách rồi mẹ nó ạ, lúc trước mình cũng bị mấy lần
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Bọn này đúng là rảnh rỗi thật, mà lừa đảo ko chừa 1 ai, tại sao ko sale chính đáng chứ,cứ phải giả vờ bên này bên nọ
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình may cho chị là chưa mua,giờ thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần!
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Hic, mình cũng nhận được điện thoại như bạn này, giọng cũng rất nghiêm trang, nó săn gọi điện liên tục, ở đâu cũng mang tới, thế là mình đành mua, mua xong mới biết bị lừa. Mình thật nhẹ dạ, cứ nghĩ bên thuế thật. Mà mua sách xong còn có người khác gọi điện bảo mang sách tới, mình bảo mua rùi, sao lại gọi . Hic hu hu hu hu. Mất tiền ngu.
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Nhiều lắm bạn ạ theo tớ bạn cứ làm một thời gian là sẽ tùy cơ ứng biến được ngay thui vì mỗi người một trường hợp khác nhau , chứ không giống nhau được lúc phải mềm dẻo , lúc phải cứng . Vì khi đi làm là xác định mình làm lâu dài và phải được việc thì sếp mới nể phục mình nữa và không chỉ có vậy lúc mình đã làm được việc rồi thì mọi nơi mọi chỗ mời mình đi làm mà chẳng soi sét gì mình mà lúc nào cũng phải nhờ và cần đến mình .
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Trường hợp này cty e mới gặp hồi tháng 10. Mà cũng bảo là cục thuế này nọ nhá, nhưng lại gọi vào di động của sếp e ( e ko rõ gọi khi nào), rồi có 1 anh giao sách đến, cũng sách quy dịnh về kế toán mới.... 298k. Lúc đấy e mới hỏi sách này là sao? sếp bảo chị bên thuế gửi xuống. e hỏi : vậy ko có hóa đơn sách ạh, sếp : chị ấy gửi sau, giờ mình thanh toán cho giao hàng. Lúc ý e hỏi thằng giao hàng thì nó bảo bên chị ko lấy thì e mang về ko sao cả. Chả hiểu sao sếp e đưa tiền cho hắn để mua sách chứ. Cũng ký nhận chuyển phát nhanh đàng hoàng. Hic. về sau e bảo sếp bị lừa rồi. Sếp bảo thế àh? ak ak. Túm lại giờ chả thấy hóa đơn gì cả. Sách thì cũng chưa mở. hị hị
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình Bọn này là bọn bán sách đấy, hồi mình mới ra trường đi làm, lần đầu tiên trong nghề cũng bị 1 vố, bọn nó bảo trên cục thuế, bắt mình mua sách để nghiên cứu trước để sau đo có hội thảo thì bên thuế mời đi, nếu doanh nghiệp nào không nắm được nội dung trong sách sẽ bị phạt,...mình sợ quá nên mua luôn, sau đấy bọn đấy lặn mất tăm, có thấy hội thảo gì đâu. THế là biết bị lừa, những năm sau năm nào mình cũng có những cuộc điện thoại như vậy và mình từ chối luôn, thấy chẳng bị sao hết.
Ðề: Kể cho các mẹ nghe 1 chuyện vô cùng bực mình đọc các câu chuyện của các mẹ mà thấy buồn cười quá đúng là giờ lắm trò thật