Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê hicc. Đồ đắt xiền cất ở nhà thì nó vào nhà nó vảy thuốc mê vào người ở nhà thì sao? kinh quá. giờ c/c đáng sợ thật
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê Những cửa hàng ở mặt phố bây giờ hay treo tỏi tươi lắm các mẹ ạ. Cẩn tắc vô áy náy, các mẹ cứ treo túm tỏi trong nhà hay cửa hàng chỗ người ta dễ qua lại ý, mùi tỏi nặng nên sẽ làm mất tác dụng của lại thuốc gây mê đấy.
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê Nghe cái này xong mới thấy mình sáng suốt . Chả là hôm trước đi làm về tối, đang băng qua đến giữa đường thì có 1 tay ngồi trên xe oto cách khoảng 15m gọi: "Em ơi, lại đây anh bảo". Mình nghe tiếng gọi thì quay lại nhưng vẫn đi tiếp. Xong hắn vẫn cứ gọi. Mình đứng lại hỏi: " Có việc gì hả anh". Hắn cứ bảo lại đây, lại đây anh bảo. Mình nhất quyết đi thẳng luôn... Đấy! Nhỡ mà nó cũng vẩy cái thể loại thuốc mê gì gì này rồi lên cơn kéo mình vào trong xe thì tèo luôn...Sợ quá!
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê thuốc mê ngấm nhanh vậy hả mẹ nó, nó hất qua mặt mình hay nó đưa cái j đó cho mình ngửi?
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê ui cái kiểu thế này thì m lường sao được nhỉ, hix, càng nhiều chiêu trò của kẻ gian, sợ thật đó. Nhưng liệu m biết mà chống cự lại liệu nó có đâm m ko nhỉ? bọn này nó liều mạng lắm
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê Giờ phụ nữ đi đâu cũng phải có vũ khí phòng thân các mẹ nhé. bình xịt chẳng hạn. Chứ thời buổi này manh động lắm. Chị em mình thì không có võ...
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê e nghĩ ko fai là thuốc mê mà loại khác gây tác dụng tới thần kinh làm con người ko tự chủ đc hành động chứ mẹ nào từng bị chia sẻ kĩ cho mọi người tìm hiểu thêm nào
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê đúng đấy ạ. e nghe nói kiểu như là mình bị thôi miên ấy thì đúng hơn - mình làm theo n~ gì nó sai khiến, nhg mà mình k ý thức đc
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê hichic e lại hay tin người. Đang bán hàng, trời mưa người ta vào trú nhờ cũng thoải mái tiếp chuyện, may là toàn gặp người tử tế! Phải đề phòng thôi
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê Vẩy bùa mê thế này làm sao tránh được đây? Bọn này giành thời gian nghĩ ra những chiêu lừa đảo sao ko dùng thời gian ấy để tính cách làm ăn lương thiện nhỉ?
Ðề: Cẩn thận bị vẩy thuốc mê Hu hu, đọc xong mà sợ thế. Kiểu này thì đề phòng kiểu gì bây giờ hả các mẹ. Càng đọc càng thấy sợ đi ra ngoài quá, ở nhà thì lại không có tiền mà chi tiêu. Ôi!