Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Có mẹ nào ở LCM làm trên viettel hay quen thì truy số điện thoại cũng ra đc địa chỉ đấy, còn lên CA thì nó làm nhanh hơn Mẹ cần thông tin gì pmm nhé, em cũng akay làm mất mặt ĐB quá @@
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Thằng này ghi trên FB là nó học K42 trường ĐH Giao thông vận tải. Có mẹ nào làm ở trường này thì tra thông tin hộ mẹ Cò ti đi ạ
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) E thấy nhiều thông tin vậy mà chưa tra ra được ạ???
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) hic, mẹ nó cả tin quá,... chúc mẹ nó sớm tìm được tên này để lấy lại tiền
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, nó học GTVT, làm ở Maritime bank. Em cũng tính thuê đòi nợ ah. Mất 1 nửa còn hơn mất cả. Nhưng cái khó là chưa biết địa chỉ của nó ở đâu nên chưa làm gì được. Em cũng đã vào Face của vợ nó, nt nói chuyện nhưng chưa thấy trả lời. Bế tắc quá!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mẹ nó ơi. Mẹ nó ra báo công an đi. Thế là nhanh nhất đấy Mẹ nó ạ. Mình nói thật.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Khổ thân mẹ nó, mẹ nó chỉ có thể nhờ công an thôi. Luật sư thì mới đầu cũng phải qua công an vì chưa biết cụ thể hắn ở đâu thì kiện làm sao được. Mẹ nó nhờ công an, họ tìm giỏi lắm.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Em cũng tính nước đó, nhưng ko biết nó ở đâu thì nộp vào phường nào ah? Với lại không có giấy vay nợ gì cả, ra pháp luật liệu có được ko chứ?
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Không có giấy tờ vay nợ thì khó đòi đấy mẹ nó ạ. Khổ thân quá!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Chia buồn mẹ nó, lên công an thôi ạ. Cái này mẹ nó nhờ giang hồ tìm và đòi, mẹ nó sẽ đòi đc 10% tiền, 90% tiền giang hồ xơi ) Còn mỗi cách ý nếu mẹ nó ko mún ra công an ) Em thì chả bao h đi giúp người liên quan tới tiền nong. Giúp thông tin thôi. Ai chạy vạy tự mang tiền đi mà chạy ) Em còn nhớ, mẹ em tí thì bị thèng anh họ nó lừa buôn chứng khoán cơ ). Mẹ em cũng máu, định đưa tiền cho thằng anh nó oánh hộ chứ. Vì hồi đấy buôn chứng giàu mà. Hờ hờ, bây h thằng anh vỡ nợ, mẹ em tởn. May hồi í em hằm hè ko cho buôn đấy. Ko thì bây h nhục rồi )
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) khổ thân nàng quá. Bây giờ tình hình thế nào rồi?
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Hôm qua vợ nó vẫn up ảnh lên FB mà. Khổ thân mẹ nó quá.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vẫn chưa tìm được tung tích gì chị ah. hu hu
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Khổ thân mẹ nó, sắp Tết đến nơi rồi mà bị dính vào vụ lừa đảo trắng trợn này, chắc thằng lừa đảo đang ung dung lắm, hic
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) sao mẹ nó không vào fb lam quen với mấy đứa bạn của nó rồi lan la hỏi xem giờ nó sống ở đâu?làm gì.còn nếu mẹ nó chắc chắn là nó làm ở ngân hàng chi nhánh HBT thì mình sẽ kiếm giúp cho.(mà mình NT )cho mẹ nó nhưng tn bị đầy rùi,mẹ nó xóa bớt đi nhé(mẹ nó có hởi váy của mình đấy)
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Xin chia buồn với chị nhé, hi vọng sớm đòi được xiền để ăn tết cho ngon chị ạ
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Trăm đường khổ, tại mẹ nó dễ tin người quá cơ, đưa cho mấy chục triệu mà ko có thông tin nào cụ thể cả.