Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm thì thế, bảo hiểm thì nộp dc 1 nửa rùi. khổ kinh lên được. Tôi cũng chỉ đến lúc đẻ là nghỉ thôi. ko thể theo được nữa. mệt lắm rồi. Bà nghĩ 1 năm qua ko có bố mẹ, ko có chồng thì lấy j mà sống đây
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Ui trời .Nợ lương một năm mà bạn còn trụ được đến bi giờ sao.Nợ một năm thế này dễ quỵt lắm.Bạn mình nợ có 3 tháng rồi quỵt luôn.
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm huhu. thế mới nói chắc mình sắp die rùi các mẹ oi. nhục
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Nợ lương mệt mỏi thật đó, tớ đi làm cũng đang nợ 2 tháng lương, hôm qua lấy thêm hàng hết sạch tiền, hôm nay vẫn chưa có OD nào, hic, buồn quá, lát nữa mượn tạm tiền Đồng nghiệp xài vậy
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm ra tết lại sinh em bé nữa. Nằm mấy tháng ở nhà nghĩ cũng nản lắm
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm tớ cũng toàn vay chỗ nọ đập chỗ kia thôi. Thời buổi này kinh doanh cũng khó mà mẹ nó
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm hic, khổ nhỉ. thôi đẻ thì nghỉ đi bà ạ.sinh con xong tầm 1 năm thì kiếm chỗ khác mà làm. trong thời gian đó cứ túc tắc bán hàng kiếm thêm. haizz, thời buổi khó khăn phải lo toan, tằn tiện từng tý một. có thêm đứa con là phát sinh thêm bao nhiêu $$, t cũng đang lo ngay ngáy đây
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Khổ thân mẹ nó..............................................
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm haizzz đúng là thời buổi khó khăn, nợ lương cả năm mà ko ai bỏ viêc à mẹ nó? để cty vẫn hoạt động được nhỉ? ai mà sống được cơ chứ?
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm bỏ gần hết rồi mẹ nó ah. Mình đang bầu bí nên qua tết cũng nghỉ luôn thôi. ko sống nổi. Ko còn là con người nữa
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Sinh rùi thì còn buôn bán j nữa. Đang nghĩ xem nên làm j trong lúc nghỉ sinh mà khó quá
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm khổ thân mẹ nó quá, đã bầu bí còn bị quỵt lương. Lần trước e nghỉ ở 1 công ty mới bị quỵt lương thưởng chứ ko bị quỵt lương chính mà đã rất bcs xúc rồi. Đằng này mẹ nó lại bị quỵt lương cả năm thế này, nhẫn tâm thật
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm chưa sinh đã tính làm gì trong lúc nghỉ sinh, nàng này tham việc ghê. Mà nàng này sinh thì đc nghỉ tận 6 tháng nhỉ, sướng thía. Mình nghỉ có 4 thnasg mà nhanh thế quanh với con là đã vèo hết 4 thnasg nghỉ
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm huuuuuuuuuuuuuuuu. Nếu là thưởng thì mình đã ko thèm nói làm gì. Đây là lương ấy chứ. Mang tiếng dân Dầu Khí. Buồn nôn quá mẹ nó ạ
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Ôi, nợ lương 1 năm thì người ta sống bằng gì nhỉ. Năm nay nhiều cảnh cơ cực quá các mẹ nhỉ
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm em cung thế đây còn 5 ngày nữa về tết bảo với sếp rùi mà chưa thấy nói năng gì nhìu lúc ức muốn khóc
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm em định sang tuần cũng làm cái đơn các chị ah. thế này thì các ông ấy ko biết người khác sống bằng j thật rồi. Ăn không khí rồi
Ðề: Nợ lương hơn 1 năm. Đúng là ko có lương tâm Thôi, cố gắng làm hết Tết này, ra Tết sinh nở xong, mẹ nó kiếm việc khác nhanh chóng mà đi làm thôi. Em thấy như thế này khó mà lấy được lương. Không biết công ty mẹ nó là TNHH hay Trách nhiệm vô hạn??? Giữ cái hợp đồng sau này có gì còn thanh toán. hihi. Nhưng nếu có bảo hiểm thì không nên viết đơn xin nghỉ việc vội. ^^