Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Xin chia xẻ nỗi buồn này với các mẹ, tuy em lập gia đình cũng ko gọi gì là lâu, nhưng khoảng thời gian 1 năm qua em cũng không có con được, cả 2 vợ chông đã đi khám nhưng đều không sao. Vậy mà chồng em và mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, thúc giục nhiều khiến em có lúc sinh chán nản. vậy mà có mẹ 8 năm trời thì đúng là 1 sự cố đáng buồn. Nhưng các mẹ cứ lạc quan lên, em cũng vậy lúc đầu bị mọi người nói nhiều quá nên buồn, sau đó em tự nhủ, con cái do trời cho, lúc nào có sẽ có, càng áp lực tâm lý càng khó...
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? chúc các mẹ sớm tìm đc thiên thần của mình, làm phụ nữ, làm mẹ thật nhiều áp lực nhưng các mẹ cứ lạc quan, cố gắng, ông trời ko phụ ng có lòng đâu ạ
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Chúc mừng chủ top, chúc các mẹ hiếm muộn khác cũng có được niềm vui của chủ top Niềm vui được làm mẹ là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Nhà bạn em, 2 vc lấy nhau gần 3 năm rồi , thả suốt mà không có bầu.Đi khám bs bảo:vợ nội tiết có vấn đề và trứng thì ko rụng thường xuyên đúng chu kỳ. Vợ bây giờ đang đi uống thuốc và tiêm kích trứng ở nhà bs Hiền nhưng 3 tháng rồi chưa đậu. Thấy bảo mỗi tháng hết gần 20 tr đấy ạ. Nhưng được cái vc bạn em sống rất hạnh phúc, ko vì vợ chưa có bầu mà chồng khó chịu đâu.
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Luc em doc topic nay thi chu topic da gan sinh be trai thu 2 roi day (Be gai thu nhat la Thu tinh ong nghiem con be trai la tu nhien nha ,10 diem day ) Chuc em cung dc diem 10 nhu me Sentrang nhe
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Chúc mừng chị nha, có bé là cả 1 niềm vui lớn đó a, chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe nhé
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? lâu quá mới gặp chị ,chúc mừng chị đã có tập 2 nhé,
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? chúc mừng bạn. đọc tin mà thấy vui quá.
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Vấn đề này giờ nhiều lắm mẹ nó ạ.Đâu đâu cũng có chẳng qua mình không gặp thôi.Mẹ nó cứ xuống những viện chuyên chữa vô sinh xem nhiều vô kể,xuống đấy mới thấy mình được an ủi vì còn nhiều người họ khổ hơn mình nhiều tuổi hơn mình và hành trình đi kiếm con của họ cũng trường kỳ hơn mình mới thấy rằng mình còn rất nhiều ngừoi đồng cảnh mà thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn.Cố lên các mẹ ạ.Con cái là trời cho có duyên rồi nó sẽ đến với mình thôi.
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Chúc mừng chị. Chị có bầu rùi kìa Chắc giờ chị sinh em bé rùi. Chị up date dần các bài lên #1 nữa đi chị ơi? Em có bà chị họ. Lấy chồng 8 năm nhưng ham kiếm tiền, cũng bị bệnh, cổ tử cung hẹp thì phải mà chữa ko chịu triệt để, cứ lao vào tiền tiền suốt thôi. Đã thế bố mẹ ai cũng ủng hộ kiếm tiền hơn kiếm con. Giờ giàu nứt đố đổ vách ra càng hăng máu kiếm tiền mà vẫn ko chịu kiếm con. Chán !!! Chả bù mấy chị trên này. Ước gì chị em được như các chị phấn đấu nhiệt tình kiếm con. Huhu
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? chị choa giỏi thật làm một phát 10 điểm luôn
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? chúc mừng bạn. Mong sao mình cũng tròn vẹn được như bạn
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? chúc mừng chị chủ top nhé! Hạnh phúc đã mỉm cười với chị và sẽ mỉm cười với nhưng ai đang thực sự cố gắng!
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Chia sẻ niềm vui cùng mẹ nó, mình cũng biết nhiều trường hợp muộn con giống mẹ nó, cũng khổ lắm. Đúng là tin vui nối tiếp tin vui.
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? bạn hãy cố gắng lên có niềm tin là được.chúc hai bạn sớm có em bé!
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Mọi người ơi, hãy cố gắng và hy vọng. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết cố gắng mà. Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người.
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Chúc mừng năm mới. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, và những bạn đang mong chờ sẽ có những kết thúc thật có hậu như chủ top
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Năm mới đến cầu chúc mọi người sẽ đạt được những điều mình mong đợi nhé!
Ðề: Muộn con - Buồn quá; Có những ai cùng cảnh ngộ của tôi không? Đúng là kỳ tích. Mong hạnh phúc sớm đến với các chị muộn con.