Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng tanh bành quá, BMC nhiều khi cũng quá lắm cơ...thiếu có 102k tiền điện thì thật là. con cháu nhà mình chứ có phải ai đâu >,<
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Hix, mỗi nhà 1 cảnh em thì cg nấu nướng đc làm quản lý cả 1 nhà hàng ăn uống nhg lại gặp mẹ chồng chăm làm ,lại nhiệt tình nên bà tranh làm hết. Đến ăn sáng còn làm cho ăn . Em ở nhà ngày cuối tuần thì chỉ vật vờ chỉ loanh quanh trông con và thỉnh thoảng hút bụi . Ăn xong cg ko đc rửa bát , phơi quần áo cg ko đc vì bà sợ lên gác cao con em nó theo lên nó ngã lộn cổ . May mc ko thích lau cầu thang nên em còn có việc để làm . tết nhất thì thuê người về lau . Mọi người bảo em sướng nhg em chẳng thấy sướng gì vì để bà làm nhiều em thấy ngại ghê lắm , bố chồng cg hay nhắc Mình kiểu như là con phải giúp mẹ nhg nào có biết là bà ko cho Mình làm , thế nên trong mặt Bc chắc em là loại lười , Hàng xóm và các cô dì chú bác thì toàn bảo mc em chiều con dâu sẽ có ngày nó trèo lên cổ ( mc toàn cưới hề hề , kêu là con gái út mà ) Sắp tới vc con cái nhà em đi Nhật mấy năm coi như là đi ở riêng tại 1 nước khác rồi , hix ko ai giúp nữa , mà mấy năm làm dâu lười vợ đoàng quen rồi ko biết sang kia có trông nhau nổi ko Mc thì tôi nào cg viết dặn dò vào sổ tay để em mang sang kia đọc
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng thế là hài lòng bạn ạ, tớ thì ko ở cùng BMC vì BMC ở quê, mà nhà bạn sắp định cư bên Nhật ah, thích nhỉ?
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng nghe các mẹ kể cảnh ỏ chung mà não nề quá, rất may là nhà mình ob ở quê chứ nếu ở đây thì mình còn thê thảm hơn heee vì nhà chồng mình tất cả cái gì cũng đến tay mình hết,k ở chung mà nhiều lúc còn điên hết tiết lên, vì mẹ chồng chỉ trưng bầy chứ k thu dọn nên nhà cứ như k có người ở, mỗi lần về quê mấy ngày thì cứ gọi là lao động khổ sai, và có công việc gì cần tới tiền là DT bảo phải tiền này tiền kia, và mình về thì bà bảo là phải trả công lao đã nuôi cho chồng có tấm bằng DH haaaa chẳng có nhà nào thế hết, ob lại k làm gì, ruộng nương cũng k có, chợ búa buôn bán cũng k, nên tất cả công to việc lớn đều bổ đâu nhà mình gánh, chồng mình lại là 1 người con có hiếu nên cũng phải theo chồng thôi nhiều lúc bực lắm nhưng thôi kệ.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng lúc nào cũng mẹ chồng nàng dâu nhỉ, hầu hết là chả ưa nhau. nhà đứa bạn tớ mẹ chồng còn bắt trả tiền thuê nhà 1tr/tháng. bà í bảo chúng mày ở phòng đó tao ko cho thuê được nên phải trả tiền thuê nhà, thế cũng phải chịu đấy. túm lại là bà ở nhà trông con cho, bà tính tiền thuê bà trông cháu, thuê nhà của bà, tiền ăn, điện nước ...tất tần tật gần 10tr. tớ mà thế chắc tớ bỏ về nhà mẹ đẻ ở lâu rùi. sao lại có nhưng thể loại mẹ chồng thế được nhỉ. già khú rồi mà lúc nào cũng tính toán tiền nong với con cháu, tiền chết có mang theo được đâu nhỉ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà mình cũng chỉ có mẹ chồng nhưng chồng mình nhu nhược không cho ăn rieng nhưng ăn chung thì hơi tý bà dọa cho ăn riêng giờ chẳng biết tính sao > Mệt mỏi quá sao lại có bà mẹ chồng tai ác thế không biết
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng vãi mẹ chồng nahf đấy, tớ mà thế tớ đi ra ngoài thuê nhà cho đỡ mang tiếng
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng bạn này có bà mẹ chồng giống con bạn mình, chồng nó mẹ là trên hết và bà mẹ chồng tai quái kinh khủng.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng muốn đi thuê cũng chẳng đc ý chị à, đứa bạn e ý khăn gói 2 mẹ con đi mấy lần rồi viết đơn ly dị mấy lần rồi mà dốt cuộc bâyh vẫn phải ở cũng với bà mẹ chồng
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng em ước gì chồng em cũng quyết định được như chồng chị, Bố chồng em cũng hơi tí là dọa cho ăn riêng, nhưng em vẫn ko thích ăn riêng nhưng chung nhà, chạm mặt nhau cứ thấy khó xử kiểu gì ý
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng VC em cũng ăn riêng nhưng mà có cái khổ là ông bà cứ soi mâm cơm rồi nói cạnh nói khóe cơ haizzz
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng đây chính là vấn đề phức tạp của ăn riêng nhưng ở cùng nhà đấy ạ, ăn ngon thì kêu là sống sung sướng hơn cả bố mẹ, ăn dở thì lại kêu mình ki bo ko cho chồng con ăn uống được tử tế
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng chuyện mẹ chồng nagf dâu kể chẳng bao giờ hết chuyện, cứ ăn riêng ở riêng cho thoải mái,...
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Chỉ ăn riêng nhưng vẫn chung nhà, vẫn biết bao thứ nhiêu khê lắm các mẹ ơi. Hãi... Biết bao thứ phải lo toan, rồi ức chế nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ nếu kinh tế ổn định, ra thuê nhà ở riêng mới hết cảnh này.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng hj.e thấy tốt nhất là sống riêng,ăn riêng,tách biệt là hơn hết.chẳng bị ai soi mói,chẳng bị ai quản lý.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà mình thì làm 1 bếp riêng trên tầng 3, diện tích rât nhỏ đủ kê 1 cái bàn nhưng cũng để được đầy đủ mọi thứ cần nấu. Từ ngày chuyển ra ăn riêng hẳn như vậy thấy thật nhẹ nhàng, không còn lo bị kêu nấu ăn mùi, không phải nghe những tiếng đóng cửa sầm sầm trên đầu, ... tự do muôn năm.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà em cũng chuẩn bị ra ăng riêng đây, trước đây ước ao thì chẳng được vì trước đây kinh tế vc em còn khá, năm nay kinh tế khó khăn thì lại cho ra ăn riêng, em chẳng biết nên buồn hay nên vui đây, ko biết ra riêng em có tải nổi ko nữa, hix.