cho con tiền tiêu vặt ở độ tuổi nào thì hợp lý các bạn nhỉ???

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi socola413, 16/10/2007.

  1. socola413

    socola413 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con mình có 2 đứa, thằng cu đầu 7 tuổi và đứa bé gái sau được 3 tuổi rưỡi, mấy ngày hôm nay thằng cu nó cứ bảo mẹ chẳng cho con tiền tiêu vặt, các bạn con đều được bố mẹ cho tiền, mình không hiểu ở lứa tuổi nào thì cho con tiền để tiêu vặt là hợp lý mong các bạn tư vấn giúp mình vợi Cảm ơn nhiều nhẹ:D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi socola413
    Đang tải...


  2. Mẹ Bống Bin và Tin

    Mẹ Bống Bin và Tin ♥♥ HỘI RỒNG 76♥♥

    Tham gia:
    31/3/2007
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ui ! 7 tuổi bé nhà bạn đã đòi tiền tiêu vặt rồi cơ à ? Kể ra thì hơi sớm nhỉ ?Theo mình thì cho con cầm tiền sớm quá thì ko có lợi lắm , còn ở tuổi nào thì mình cũng chưa biết vì con mình bây giờ mới 6 tuổi .Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé .
     
  3. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Con em gần 6 tuổi rồi, bé có một hộp tiết kiệm riêng. Thỉnh thoảng có xu lẻ thì mẹ rồi con đem đút vào hộp đó, thỉnh thoảng lấy ra đi mua sách, đồ chơi. Tất nhiên khi mua thì yêu cầu con dùng tiền tiết kiệm của con thôi. Đôi khi cu cậu thấy vậy thì tỏ ra tiếc và không đòi mua linh tinh nữa.

    Tuy nhiên, em thấy kinh nghiệm này của anh bạn kể cho em nghe rất hay: Anh không cho bọn trẻ con tiền tiêu vặt mà anh chỉ "trả công" khi bọn trẻ giúp anh ấy làm những công việc phát sinh không thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của bọn trẻ như làm vườn chẳng hạn (tuyệt nhiên anh ấy sẽ không trả tiền khi bọn trẻ làm những công việc trong gia đình thuộc bổn phận và nhiệm vụ của bọn trẻ như dọn phòng hay gấp chăn màn). Như vậy em cũng nghĩ bọn trẻ sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn với số tiền mà bọn chúng sở hữu.
     
    thuphuongtran80 thích bài này.
  4. Tuổi thần tiên

    Tuổi thần tiên Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các chị, em là ma mới ạ. Con em bây giờ mới đc 2 tuổi nhưng em cũng xin có 1 vài ý kiến trao đổi với các chị về vấn đề này ạ.
    Em nghĩ rằng cho bé tiền tiêu vặt sớm quá cũng ko nên nhưng nếu muộn quá thì cũng ko tốt. Bởi vì ng ta bảo dạy con cách kiếm tiền là 1 chuyện nhưng fải dạy con cả cách tiêu tiền nữa và cái này cũng quan trọng ngang ngửa với dạy con cách kiếm tiền. Vì thế, nếu như cho bé tiền tiêu vặt muộn quá thì bé sẽ rất bỡ ngỡ, không biết nên tiêu tiền vào việc gì cho xứng đáng, cho đáng với đồng tiền bé sẽ phải bỏ ra và không biết phải chi tiêu sao cho hợp lý trong khi có hàng ngàn việc fải chi tiêu mà chỉ có 1 số tiền nhất định. Em có nghe 1 anh nói rằng: hàng tháng, anh ấy vẫn cho con 1 số lượng tiền tiêu vặt nhất định và anh yêu cầu bé chi tiêu những gì thì fải ghi lại các khoản chi và cuối tháng anh ấy kiểm tra. Nếu thàng nào bé thừa tiên thì anh ấy đề nghị bé nhét lợn. Nếu tháng nào anh ấy ktra thấy có những khoản chi ko hợp lý (tất nhiên anh ấy sẽ giải thích cho bé là tại sao ko hợp lý), nếu bé giải trình ko thỏa đáng thì tháng sau anh ấy trừ đi đúng số tiền đó. Còn nếu tháng nào bé thiếu tiền mà trong tháng bé cần fải chi tiếp thì anh ấy cho phép bé xin thêm và yêu cầu giải trình những khoản đã chi và những khoản bé phải chi thêm. Em nghĩ đây cũng là một cách hay để vừa quản lý, vừa dạy bé cách tiêu tiền. Con anh ấy bây giờ 8 tuổi các chị ạ.
    Cách của bạn chị thuhien cũng rất hay, sẽ dạy cho bé cách kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Xin phép chị thuhien cho em copy nguyên văn đoạn này của chị để sau này con em lớn em còn áp dụng ạ.
    Có lẽ hơi dài dòng, các chị bỏ qua nhé.
     
  5. begiado

    begiado Mẹ VNAH

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy chị bảo đang sống tại Nhật, phải không ạ ?
    Theo em, chị nên xem xét quan niệm sống ở bên đó với bên mình có gì khác nhau hay không? Hơn nữa em bé phải biết giá trị đồng tiền trước khi được sử dụng nó, dù ít hay nhiều .
    Ý của em là bé mới có 7 tuổi thì việc làm quen với tiền sớm quá không tốt, bé có thể được bố mẹ cho 1 con lợn đất, bỏ tiền mọi người tặng sinh nhật, lì xì năm mới, ... vào đó để tạo khoản tiết kiệm riêng cho cá nhân bé, nhưng ko được tiêu lung tung khi chưa được bố mẹ đồng ý .
    Con em thì còn quá nhỏ chưa đủ biết tiền là gì, nhưng nếu sau này bé nhà em tới tuổi như tuổi con của chị, em cũng sẽ đọc lại topic để tự tìm ra cách giáo dục cho con sao cho phù hợp .
     
  6. socola413

    socola413 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cam on cac ban da cho minh nhung loi khuyen that huu ich.
     
  7. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ 7 tuổi không còn là quá nhỏ để có thể hiểu được giá trị của đồng tiền. Có vài điều mà mình nghĩ là nên dạy con sớm hiểu giá trị của đồng tiền. Đó là:

    - Khi hiểu được giá trị của đồng tiền, bé sẽ bớt đòi hỏi mua những thứ không thực sự cần thiết.
    - Khi hiểu được giá trị của đồng tiền, bé có thể giúp bạn mua những thứ lặt vặt (củ hành, lọ mắm...)
    - Hiểu được giá trị đồng tiền sớm, bé sẽ dễ cảm thông với sự vất vả của cha mẹ khi đi làm để kiếm tiền.
    - Hiểu được giá trị của đồng tiền, bé sẽ tự tin hơn và khi lớn sẽ không bị sốc hoặc có những quyết định khôn ngoan hơn khi có trong tay số tiền lớn.

    Dạy bé hiểu được giá trị của đồng tiền phù hợp nhất bắt đầu vào tầm từ 4 đến 6 tuổi, tùy thuộc vào tính độc lập, khả năng hiểu các con số và mức độ tín nhiệm giữa bé và cha mẹ. Tầm tuổi này bé bắt đầu hiểu được các con số đơn giản và bạn có thể cho tiền để bé học đếm, học phép cộng trừ và học hiểu được giá trị của đồng tiền nhỏ. Với 1, 2 ngàn đồng mỗi tuần, bé có thể mua được vài chiếc kẹo, gói bim bim.

    Cách tốt nhất là nếu bé làm được những việc tốt như dọn đồ chơi sau khi chơi xong, giúp mẹ lau bàn ăn... thì nên cho bé 1 đồng xu 200 hoặc 500 đồng và đến cuối tuần mẹ con có thể đếm lại số tiền và mang nó đổi kẹo hay bim bim. Làm như vậy bé sẽ học được làm tốt sẽ có kết quả tốt, học đếm, học được các phép tính, và quan trọng hơn cả là rèn luyện tính kiên nhẫn. Khi bé lớn hơn, bạn có thể giúp bé tiết kiệm để mua một cuốn truyện tranh, một món đồ chơi hay một bộ sáp màu.

    Khi bé hiểu được giá trị của đồng tiền, là công sức của bé, là sự chờ đợi của bé thì bé sẽ không dễ dàng gì lãng phí những đồng tiền mà bé có. Và khi bé hiểu được khi tiêu đồng tiền vào những thứ có ích, bé sẽ là người có trách nhiệm khi trưởng thành.

    Đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngạc nhiên vì sao bé lại có thể đưa ra những lời khuyên bạn nên tiết kiệm khi đi mua sắm đấy.
     
    socola413Le Khanh thích.
  8. lason

    lason Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Con nhà Lason sắp tròn 13 tuổi ,chuẩn bị bước sang 14 .Cháu đang đặt vấn đề xin bố mẹ tiền tiêu vặt .May quá lại gặp cái topic này .Có lẽ Lason sẽ cho con tiền khi con làm được 1 việc tốt gì đó nhỉ ? ít thôi để con phải tiết kiệm mới mua được cái gì con muốn .-nếu con nghĩ làm việc tốt vì tiền thì sao nhi???Cả nhà ơi !làm mẹ sao khó thế ??
     
  9. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Đến 13, 14 tuổi mới được mẹ cho tiền là hơi muộn. Nếu bé có những bạn bè hoặc hàng xóm không tốt thì sẽ nguy hiểm và dễ bị lôi kéo vào những việc làm sai trái.

    Còn trẻ con lứa tuổi mẫu giáo lại không như vậy, chúng muốn được giúp bố mẹ và sẽ vui hơn khi được bố mẹ đánh giá cao sự giúp đỡ của chúng. Số tiền nhỏ giúp chúng học đếm, học cộng trừ, giúp chúng hiểu được kết quả của công việc và cả rèn luyện sự kiên nhẫn. Lớn dần lên, chúng biết được quy luật của đồng tiền chân chính thì làm sao chúng có thể tham lam hay chỉ làm việc chỉ vì tiền được?

    Với trẻ 13, 14 tuổi như con bạn rõ ràng việc cho nó vài đồng xu là không còn hợp lý nữa. Vì trẻ tầm tuổi này đã quá giỏi trong việc tính toán, trong đó có cả việc so sánh giữa bạn và bố mẹ của bạn chúng. Và chiếc kẹo hay gói bim bim cũng không hấp dẫn được chúng.

    Với trẻ ở lứa tuổi này thì dạy cho chúng giá trị của đồng tiền khó hơn đối với trẻ nhỏ, đòi hỏi nhiều thời gian hơn, kiên nhẫn hơn và cư xử giữa mẹ/bố với con.

    Cách làm với trẻ ở độ tuổi này như sau:

    - Ban đầu, bạn có thể yêu cầu trẻ liệt kê những nhu cầu mà bé cần phải dùng đến tiền
    - Yêu cầu bé xác định giá tiền của từng nhu cầu cụ thể (càng rõ ràng càng tốt)
    - Những nhu cầu nào hợp lý, bạn hãy chi tiền.
    - Vài ngày hoặc đến cuối mỗi tuần (thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào mức độ tin cậy giữa bạn và con), bạn yêu cầu con lập một report về việc sử dụng tiền của bé và cho biết việc sử dụng thừa hay thiếu.
    - Khuyến khích bé tiết kiệm, cho chúng số tiền mà chúng gom bán những những đồ dùng phế thải.
    - Đưa ra những nhận xét về việc sử dụng tiền của bé. Bạn chú ý là hãy nhận xét bằng thái độ bình tĩnh, tôn trọng và thông cảm.
    - Khuyến khích bé trao đổi với bạn về những nhu cầu cũng như băn khoăn của bé. Chịu khó lắng nghe, và nếu có gì không đồng ý thì chỉ cần từ chối một cách ngắn gọn, dứt khoát. Nếu giải thích thì cũng nên thật ngắn gọn, rõ ràng.
    - Nên có những phần thưởng cho những kết quả tốt.


    Ngoài ra:
    - Nên thường xuyên dẫn bé đi chợ/siêu thị cùng bạn và giải thích cho bé về những nhu cầu của gia đình và các thành viên trong gia đình
    - Khi mức độ tín nhiệm nâng lên, hãy nhờ con giúp một số công việc mua bán
    - Hãy hỏi và tham khảo ý kiến của chúng (khi bạn tin vào chúng) về những quyết định mua sắm của gia đình.
    - Hãy nói chuyện với con về công việc của bạn. Cho con biết bạn phải kiếm tiền ra sao. (đừng nói dài dòng hoặc có ý trách móc trẻ)

    Chú ý:
    Đồng tiền thường có 2 mặt. Nếu chúng ta coi nó như bạn, chúng sẽ giúp ta như những người bạn. Nếu chúng ta coi chúng như công cụ chúng sẽ biến bạn thành công cụ. Nếu chúng ta coi chúng như kẻ thù, chúng sẽ làm cho bạn gặp nhiều khó khăn.
     
  10. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy trên diễn đàn này có những trò chơi rất hay giúp cho trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền thông qua công việc. Đó là những trò như:

    - Quản lý trang trại
    - Quản lý nhà hàng
     
  11. lason

    lason Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn Yếnhoa nhé .Những việc như bạn nói mình vẫn thường làm với con .Nhưng nguyện vọng của con mình là ''có riêng 1 ít tiền để có thể mua quà cho bạn hoặc tự quyết định mua 1cái gì đó mà không cần xin bố mẹ ''(đó là nguyên văn lời con ).Có lẽ mình sẽ cho con quản lí cái đồ đồng nát của nhà mình để con có thêm ....thu nhập .Mỗi tháng cũng khoảng 30 k hoặc 40k gì đó ngoài cái khoản thưởng kia -Vậy có được không nhỉ .???
     
  12. Trần Thanh Tú

    Trần Thanh Tú Banned

    Tham gia:
    22/2/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn chị Yenhoa đã có những kinh nghiệm rất hữu ích . Con em đang học lớp 1, cháu cũng thỉnh thoảng xin tiền mua bim bim hay xúc xích để ăn trong khi chờ bố mẹ đến đón. Em không đồng ý thì cháu bảo chờ bố mẹ đến đón thì muộn, con đói lắm . Thế là em chỉ dám cho 1000-2000, mà xúc xích thì tận 10.000 cơ . Cho cháu nhiều tiền cũng sợ mất, hay có trẻ hư lớn tuổi hơn nếu biết được cháu thường xuyên có nhiều tiền sẽ trấn lột . Em hoàn toàn đồng ý với việc giáo dục con về giá trị của đồng tiền, công sức của bố mẹ khi làm ra tiền, nếu con không hiểu được sự vất vả của bố mẹ thì sẽ có những đòi hỏi chi tiêu một cách bất hợp lỵ
     
  13. desktop

    desktop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    13
    Minh nghi la bat dau len cap 2 thi minh se cho phep be co tien tieu vat va phai be phai trinh bay voi minh cac khoan chi tieu cua be nhu the nao va minh se cho con loi khuyen xem con tieu nhu the da phu hop chua. Nhu ngay xua den mai cap 3 minh moi duoc me cho tien tieu vat va minh nghi nhu vay la hoi muon.
     
  14. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Như vậy là được quá đi chứ.

    Theo mình thì bạn không nên cho cháu tiền thường xuyên để hôm nào cũng có thể mua được xúc xích vì như thế không khuyến khích cháu ăn nhiều hơn trong những bữa chính ở trường.
     
  15. lason

    lason Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đã cho con quản lí đống đồng nát ở nhà .Hôm qua,sau 1 tuần thu nhặt ,bán được 8 k mà cu cậu thích lắm .Đến trưa đi học phát hiện ra bị mất khăn đỏ ,mình bảo con có tiền rồi thì tự mua cho mình đi (hi vọng cu cậu sẽ biết giữ gìn hơn ).Nó cầm 5k đi mua khăn đỏ hết 3k còn 2k mình tưởng nó sẽ cầm đi ăn quà (vì cu cậu này thích ăn lắm ).Vậy mà nó lại đưa mình bảo :"Mẹ mang về nhét lợn hộ con ".
    Theo mọi người thì thế có sao không nhỉ ???Liệu con trai mình có trở thành kẻ ki bo không nhỉ ???Nói thật mình sợ nhất đàn ông đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành .
     
  16. CBP

    CBP Thành viên mới

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ơh, thế là thành công mỹ mãn rồi còn gì nữa chị?
     
  17. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: cho con tiền tiêu vặt ở độ tuổi nào thì hợp lý các bạn nhỉ???

    Hồi tụi em còn bé mỗi năm bà nội cho mấy chị em 1 ổ gà ( chú thích là con gà nhép ạ). Bà bảo tự nuôi lấy làm vốn riêng. Mấy chị em ngày nào cũng đi đào giun, bắt cào cào về cho nó ăn. Lúc nó lớn, nhà có khách em " bán rẻ" cho bố mẹ lấy 1 số tiền. Và bọn em được toàn quyền sử dụng số tiền đó. Tất nhiên cũng có bỏ ra 1 chút ( rất nhỏ) để mua kẹo cho mấy chị em ăn, còn lại thì góp với bố đặt báo Thiếu niên tiền phong.
    Mấy chị em cũng gom đồng nát, bắt cua bắt ốc bán lấy tiền làm vốn riêng. Nói chung đồng tiền mình " làm ra" tiêu cũng có suy nghĩ lắm. Mỗi khi định mua cái gì mấy chị em lại " biểu quyết", cũng hăng hái ra trò.
    Thế nên bây giờ khi làm mẹ rồi em nghĩ cũng nên cho bọn trẻ có chút tiền tiêu vặt. Bọn trẻ cũng có nhu cầu của riêng nó, tất nhiên bố mẹ có thể " bao" toàn bộ nhưng nó vẫn thích được tiêu tiền cá nhân hơn. Tự do ý mà. Cái quan trọng là bố mẹ hướng con cách tiêu tiền như thế nào ( giống cách chị Yenhoa đã đưa ra ạ)
     
  18. haanh123

    haanh123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cho con tiền tiêu vặt ở độ tuổi nào thì hợp lý các bạn nhỉ???

    tớ oánh dấu sau này chắc sẽ cần
     
  19. motminhsoso

    motminhsoso Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Mình nghĩ không nên cho con tiền tiêu tiền quá sớm.
     
  20. Tat_Xuat_Khau

    Tat_Xuat_Khau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    4,852
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    773
    cùng suy ngẫm nhỉ
    bé nhà mình cũng học lớp 3 nhưng chưa cho tiêu tiền
     

Chia sẻ trang này