Me Kem co thong tin gi thi bao cho em voi nhe. Em con moi 5 thang nen du rat muon cung khong the xuong tham em be duoc. neu can quen gop ung ho gi thi bao em voi nhe. Cam on me kem
Đọc đến thông tin mẹ nhét giấy vào mồm con mà mình lạnh toát cả người sao lại ác độc đến thế chứ. Cảm ơn mẹ Kem nhé(u) Cả nhà ơi hay chúng mình chung tay thuê xe xuống thăm "thằng Rơi" đi, có đồ nào ko dùng nữa của các anh chị bé mang xuống cho con. Tội nghiệp con quá ko biết sau này con sẽ ra sao?????
thế giờ đã có ai nhận nuôi thằng bé chưa nhỉ ? ko biết nó khỏe mạnh lại sẽ sống thế nào ? mà kiểu gì công an chẳng tìm ra mẹ nó . ko biết pháp luật sử lý vụ này thế nào ?
Mẹ gì mà như thế nhỉ! Hú hí cho lắm vào để giờ vứt con vào thùng rác. Cái loại ấy sau này gặp quả báo cũng chả trách.
bà ui, đọc cái này tôi nổi hết gai ốc lên bà ạ, khổ thân em bé quá đi mất, không biết là tình hình thế nào rồi nhỉ????/
EM đợi từ sáng để up ảnh mà chạ đc đây, báo dân trí mới đăng tiếp tin đấy, nói chung tình hình con đang ổn, các cô ở bệnh viện rất thương con. Chả ai gọi là thằng rơi đâu. Mọi người toàn gọi là con trai và xưng mẹ với con thôi. Hiện con đang được rất nhiều người đăng ký nhận nuôi nhưng bác giám đốc nói để con ở lại bệnh viện 1-2 tuần nữa cho con cứng cáp hẳn đã. Con sinh đủ tháng, phát triển hoàn toàn rùi, mỗi tội bị còi có lẽ do mẹ con nèn bụng và ăn uống không đủ chất. Con được sống là điều rất kỳ diệu vì bác sỹ nói trời lạnh như thế mà con không được mặc cái gì hết, người ta cho con vào túi bóng, còn nguyên nhau thai. Mọi người có hỏi liệu giấy vs lẫn vào chứ k phải nhét giấy vào mồm con không? Bác sỹ nói không thể lẫn vì trong đấy chỉ có 1 cục giấy trong mồm con. . Em cũng hỏi liệu có phải mới sinh tại nhà vệ sinh thì cho luôn vào đấy không. Bác sỹ cũng nói nếu sinh tại đấy thì kiểu gì cũng có máu mà nhiều ng đi lại, sẽ biết ngay. Điều này chứng tỏ người mẹ này sinh bé ở nơi khác, nhét giấy vào miệng bé rồi mang đi vất. Có người nói có thể hoàn cảnh nọ kia nhưng với những điều đó, không thể tha thứ cho ng mẹ này dù bất kỳ lí do gì. Hic, hơi xa đề tài chính nhưng em bức xúc quá nên nói cho hả đã. May mắn nhất là con đang được an toàn và được các bác sỹ chăm sóc chu đáo.
thật là tội nghiệp,sao lại có người độc ác thế nhỉ,xót xa quá.Nhìn em bé kháu khỉnh thế mà nỡ bỏ đi,ko hiểu bà mẹ đó nghĩ gì nữa.hic Cám ơn Ánh đã cập nhật thông tin cho mọi người biết nhé
Thông tin nóng hổi các mẹ ơi Hôm nay bé sẽ được vc anh Trung đón về, các mẹ ủng hộ vc anh ấy nhé, vc anh ấy là người tốt nhất có thể yêu thương bé, tuy hoàn cảnh không khá giả nhưng thực sự đảm bảo sẽ yêu bé và thương bé cực kỳ luôn. Bé sẽ có tên khác các mẹ nhé, có thể là Tạ Minh Hiếu
đọc xong mà thấy xót xa, không biết người mẹ đó có còn là ngừoi nữa không?!ước gì em được đến thăm bé bế bé 1 lần, híc, thương bé quá, nhét giấy VS vào mồm con, nhẫn tâm quá các mẹ ạ!!!! May mắn con vẫn được bình an. Cám ơn mẹ Kem cho biết thêm 1 số thông tin về bé.
Cuối năm lu bu quá không kịp update tình hình con trai. Em up mấy hình hôm thăm con cho các mẹ ngắm con đã ná Ku cậu có cái mũi rất cao, miệng nhỏ xinh, mắt Hàn Quốc ná
Con yêu quá. Trộm vía con. Hôm nọ đọc tin anh Trung đã hoàn tất thủ tục đón con vê, thấy nhẹ bẫng cả người vì mừng. Cầu mong con ngoan, khỏe mạnh chóng lớn và sống thật bình an, bù đắp cho những gì con đã phải chịu đựng - dù con còn quá bé bỏng để có thể cảm nhận được nỗi đau của chính mình....
Con mếu thương không các mẹ? Tay con bị tím do truyền nước nè các mẹ Các mẹ bác sỹ thấy tay phải con tím nên chuyển sang truyền dịch bằng tay trái cho con Con sẽ cố gắng ăn thật nhiều, các mẹ an tâm nhé! Con là lực sỹ đây
Bố Trung đã đón con về với gia đình, vậy à con được đón tết cùng ông bà, bố mẹ và chị con rồi. Em mới biết địa chỉ gia đình anh Trung, để con ra tháng sẽ qua chúc mừng con trai và anh chị ấy!
Nhin cu cau dang dan hoi phuc ma thay mung qua. Cam on Me Kem da nhiet tinh gui thong tin cap nhat ve be to oi cho cac me. Cac me da to chuc dong gop giup be chua nhi? Neu dong gop o dau thi cho minh biet thong tin de cung gop suc voi? Cac me hay cung chung tay giup do de vo chong anh Trung nuoi con nhe. Chuc con trai be bong cua cac me hay an chong lon va lon len tro thanh nguoi tot de ko phu cong lao nuoi duong cua bo me nhe.