Chẳng là hôm qua em với đứa bạn đú đởn đi ăn bánh xèo, em cũng từng ăn ở đây mấy lần rồi, từ hồi nó mon men mở hàng vắng hoe đến giờ thì cũng kha khá khách vào ăn. Quán mới mở tầm khoảng 5 tháng, về cơ bản em thấy ở đấy rẻ, ăn được. Hôm qua cũng bình thường nếu như không có chuyện là thế này? Em với bạn em vừa chén xong, trên bàn toàn đĩa không, đang ngồi thở 1 tẹo vì ăn no rồi, chuẩn bị tính tiền đi về thì tự nhiên có 1 nhân viên phục vụ của quán đi qua bàn em với bạn em, thả 1 vỏ chai pepsi lên bàn (chỉ nhìn thấy lưng không nhìn thấy mặt nhưng em chắc chắn là nhân viên quán vì thấy lại quầy bê thức ăn cho khách khác). Hai đứa em nhìn nhau, không hiểu gì, thấy cũng hơi kì cục nhưng nghĩ kệ, mình ăn xong rồi, chắc người ta ....vướng nên để tạm. Đến lúc tính tiền, sau khi tính tổng thiệt hại, em thấy hơi lạ , cảm giác nó chênh so với mọi khi mình ăn, nhưng cũng vì có 1 món hôm qua ăn mới gọi nên nghĩ tiền chênh là vào món đấy, em cười cười hỏi giá thì bị chênh tiền thật (lúc này á, bạn nhân viên tính tiền tỏ thái độ vô cùng khó chịu với em khi thấy em hỏi lại giá), hoá ra nàng tính tiền, tính luôn tiền vỏ chai nước trên bàn em bảo các chị có uống nước. Em thì phản ứng nhanh và cả bạn em đều đồng loạt bảo không phải nước mình gọi vì........2 người, trên bàn lại chẳng có cái cốc nào=_= Em xin hết ạ. Thế là vô tình hay cố ý ạ? Gần tết nhiều chỗ làm ăn chộp giật lắm ạ.
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn sao giống đợt cty xã em đi Thanh Hóa thế cả mấy anh em ngồi ăn uống, xác định đi biển chơi nên mấy bố ý ko uống bia 1 anh đẹp giai bê nguyên két bia (toàn vỏ chai) đặt bên cạnh rồi lại chạy bàn tiếp mọi ng cũng nghĩ bình thường, nghĩ anh nhân viên kia bê nặng nên để tạm dưới đất thôi ai ngờ lúc thanh toán nhà hàng khăng khăng tính tiền két bia ấy mất ông ấy điên lên phi ra hà hơi vào mặt thằng tính tiền và bảo mày có ngửi thấy mùi bia ko?
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn May mà mình chưa gặp trường hợp này bao giờ
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Tởm thật, có cả cái loại này nữa hả chị, gặp em em đập cho trận, làm ăn láo toét
Bi h đi ăn fai check hóa đơn cẩn thận mới đc. E ẩu lắm, ít khi check hóa đơn, nói bao nhiêu đưa bấy nhiêu.hix
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Hên là em chưa gặp tình trạng này bao giờ, nếu mà lỡ xúi quẩy gặp phải chắc cũng gáng cải cho ra ngô ra khoai một chai nước thì kg sao, chứ một két bia như mẹ kiều phong nói thì cỡ nào cũng hỏi cho ra lẻ. Nhưng rốt cuộc chủ thớt có mất tiền kg?
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Lần này thì không, vì mình check lại rồi, chứ mấy lần đi ăn với bạn, tính kiểu gì vẫn ko được từng ý tiền, toàn bị tính trội thêm khoảng 10k, 20k mà không biết vì sao, cơ mà lần ấy quán bạn dẫn đến ăn, nó ăn quen nên bảo sao trả luôn,hix. Nhất là thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều hàng làm ăn vớ vẩn lắm. Lại cũng hôm qua, lúc đi ăn chè, gọi 2 cốc sữa chua mít 15k/cốc em thì em chai mặt quán đấy rồi, sữa chua mít thì 1 cốc là 1 hộp sữa chua vinamilk cho vào, hôm qua lúc ăn thấy khác khác mọi khi, đến khi lúc sau nhìn ra quầy, cái con bé nhân viên làm sữa chưa mít cho khách nhưng chả thèm cho sữa chua vào, mít dầm thì ở đấy 10k thôi, lúc sau em nhìn nó làm 5 khách đều thế cả 5, thể chả phải làm ăn không trung thực là gì. Lúc sau 1 nhân viên khác ra đứng quầy, em thấy làm sữa chua mít cho khách, nàng này vẫn làm như bt thì 1 cốc 1 hộp sữa chua vinamilk thì thấy nàng kia chạy ra thì thầm bảo cho nửa hộp thôi Tuy 10k,20k không phải là lớn nhưng làm ăn mà kiểu thế, toàn ăn gian của khách, theo các mẹ thấy thế nào? Em thì cạch mặt luôn.
Ðề: Re: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Mọi khi em cũng toàn thế, nhưng mà dạo này đi ăn gặp mấy hàng toàn bị tính dôi lên tầm 20k
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn vÀO HÀNG ĂN NHẤT LÀ KHI CÓ BẠN ĐI CÙNG THẬT KHÓ, CHẲNG NHẼ AI LẠI HỎI GIÁ, NHƯNG THỜI BUỔI KHÓ KHĂN MỖI NGƯỜI CẤU 1 TÍ.HIC HIC
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn UI, lại còn có chuyện này nữa ah. Lần sau đi măm gì em phải để ý mới đc. Em là chẳng bao giờ kiểm tra hóa đơn cả. hic
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Cố ý chứ còn gì nữa. Bọn này làm ăn bê tha quá, tất cả vì lợi nhuận
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Thật tình trước đây, em đi ăn thì đa số toàn tính nhẩm tính miệng, hết bao nhiêu trả tiền nhưng thấy đúng không phải lăn tăn, chỉ là dạo gần đây toàn bị thế nên các mẹ nên cẩn thận thêm chút nữa, mỗi lần 1 tí tưởng ít nhưng nhiều lần rồi không phải một mình mình. Thời buổi kinh tế khó khăn, hix
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng chắc chắn sau này sẽ để ý. hix..
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Đi ăn mà không cần hóa đơn thì mình không hay check chi tiết hóa đơn! Hơi chủ quan các mẹ nhỉ? Nhưng nếu đi cùng mọi người và hóa đơn chung thì phải check cẩn thận!
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn cái quán mẹ nó ăn ở chỗ nào mà có cái kiểu làm ăn mất dạy thế ạ?
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Sao lại có kiểu nhân viên ở quán đó kì cục vậy các mẹ nhỉ? May 2 mẹ ko có cái cốc nào trên bàn, có cốc chắc nàng ta đổ thừa cho các mẹ đã uống rồi.
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Ui. e bị mấy lần rồi. chỉ cái nhỉ thôi nhưng e cứ hỏi. có hôm tính thêm tiền khăn ướt trong khi bọn e chả đứa nào nhìn thấy nó thế nào. Có khi tính nhầm lon bia. E giờ đi măm là cứ đòi nhìn hóa đơn rồi lôi điện thoại ra cộng. Chả tội gì. 1K cũng là tiền. Thiếu 1K cũng chả ai cho mình.
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Em thì đi ăn từ hồi nó mới mở cơ, vợ chồng chủ quán thì cũng nhiệt tình, bình thường, ăn bánh xèo, hết rau gọi lại cho thoải mái, tính tiền em còn giật hết cả mình vì rẻ,2 người ăn no ạch hết 60k =)), 1 đĩa bánh xèo 40k có 6 cái cắt đôi + 1 đĩa 20K thì có 3 cái, tính ra mỗi người cũng 9 cái nem cuốn rồi), được cái vỏ bánh rất giòn, nhân thì không nhiều lắm như có tôm nhỏ dạng tép nên ăn cũng ngọt mà không bị cứng, giá, thịt. Hôm trc xã em bực mình lắm vì khi quán đông, bà chủ chắc nhờ họ hàng nhân viên ra làm cùng, mà con mụ thu tiền vừa điêu vừa ngoa, mượn thêm có mỗi cái đĩa cũng quát um lên. Xong rồi thấy bà chủ quán mắng cái bà thu tiền thế là 2 người to tiếng với nhau luôn =_=, hình như chị em với nhau hay sao ấy. Hôm qua kể từ sau đợt ấy em mới đi ăn lại thì thấy đã thay dàn nhân viên khác, bà chủ quán với chồng người miền nam thì luôn tay luôn chân tráng bánh cho khách nên không bao quát kịp nên cái kiểu đấy có khi do bọn nhân viên nó nghĩ ra ăn chia với nhau cũng nên. Còn 1 số trường hợp khác mà tính mãi ko hiểu tính kiểu gì ấy, chủ quán tính thì toàn bạn em đưa đi, đều là hàng ốc, 1 cái ở Thụy Khuê, 1 cái ở đâu quên rồi, em thì cạch luôn 2 cái hàng đấy dù bạn em khen ngon, em thì thấy cũng đc
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn ôi, lại thế nữa cơ à..........................................
Ðề: Theo các mẹ là vô tình hay cố ý? Note: kinh nghiệm khi đi ăn Quán có hoá đơn là em cũng toàn thế, hoặc có cái menu, ăn xong là tính xong tiền, thanh toán mà thấy lệch là check lại rồi, còn đây là quán nhỏ vỉa hè không có hoá đơn, tính miệng nên mới thế,hix