Đêm qua cả căn nhà trọ 4 tầng, 8 phòng bị đánh thức đột ngột bởi những tiếng chạy cầu thang và tiếng kêu : trộm !!! trộm. bé con nhà mình cũng thức dậy luôn từ đó. Cả nhà bắt đầu hỏi han và được thuật lại từ 1 phòng bị trộm "hỏi thăm" Hóa ra là: Phòng đó có 2 chị em ( chị và em trai)hay xem phim online muộn, chưa ngủ thì cũng ko chốt cửa trong. Lúc đó khoảng 1h30, tự nhiên người em thấy cửa mở và đi vào phòng là 2 tên trộm, ngưởi nhỏ tý như đứa trẻ con. Thấy thế người em mới kêu lên: .... Chúng mày vào đây làm gì.... và thế là tên trộm ( kiểu như ko chuyên) bắt đầu chạy. nó chạy xuống cầu thang tìm đường trốn nhưng dưới tầng 1 là cửa cuốn nên nso lại quay lên đúng phòng lúc trước vào, nhưng lúc này đã được cài kín.. Nó chạy tiếp lên tầng 4 ( là tầng có 1 phòng ở và phòng phơi đồ). Nghe tiếng chạy kèm thêm là tiếng kéo cửa định vào thì 2 mẹ con cô ở phòng đó mới dậy và cũng bắt đầu kêu lên. Thằng trộm chạy sang phòng đồ và vác thang nhảy sang nhà bên cạnh. hic hic. Nhà bên cạnh mới đến nên chủ quan, ko cài cửa. Tên thứ nhất nhảy xuống ban công và xuống đường. Tên thứ 2 cuống quá chạy theo cửa vào nhà rồi lại chạy ra... và Thoát........... Em kể câu chuyện trên vì thấy trộm dạo này manh động quá. Em gái bị trộm vào lúc đầu ko dám kêu vì sợ ... bị giết. Thế nên sau khi Trộm quay đầu chạy thì mới dám kêu. Các mẹ cho xin ý kiến để làm sao vây bắt và phòng tránh trộm một cách an toàn ạ. Cả nhà em hôm qua được phen mất ngủ. mà tâm lý mọi người cũng lo lắng hơn nhiều
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà ngày sinh viên đi ở trọ,em và cô bạn cùng phòng trọ cũng bị trộm vào nhà.ặc...trộm gì mà tốt bụng,không lấy cả ví đi mà đứng lại mở ví lấy tiền và để lại giấy tờ cho bọn em,em thức dậy nhìn thấy nhưng vẫn phải nằm yên cho nó lấy,vì sợ......nhưng sau đó tên trộm tiến lại giường...lúc đó em run và lo lắm nằm yên ko dám thở...hắn lại lấy điện thoại ở đầu giường,cô bạn em tỉnh dậy lao ra bật điện,em giữ ko đươc,cô bạn em liều lắm,tên chôm chạy bạn ý còn chạy đuổi theo,vì xóm trọ toàn con gái nên bạn ý kêu nhưng ko ai dám dậy,em kéo bạn ấy lại nhưng ko được,chạy ra đầu ngõ bạn ấy bị tên trộm đạp cho 1 cái,may mà nó chỉ đạp cho 1 cái không thì chết,em chạy theo sau,lên đến nơi chỉ biết đưa bạn vào trạm y tế.hix. theo em nghĩ thì tùy bối cảnh ko may có trộm mà xử lý,chứ nhà vắng vẻ mà có trộm vào thì cứ đừng manh đông có ngày chết oan.tìm thồi cơ mà tiến hành...em non gan sợ chết lắm
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà hihi. Lúc đêm mà phải gọi tất cả mọi người dậy rồi điểm danh từng phòng vì thắc mắc nhà mình ............trộm ko vào được. Các cửa ngoài lan can đều khóa. Cửa tầng 1 thì là cửa cuốn Tầng phơi đồ thì các song sắt sếp khit vào nhau. huhu/ Đúng là ............ trộm thì nó làm được hết.
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Nhưng đúng là khi nhìn thây trộm thì mình cũng ... nín thơ luôn. Chẳng kêu được gì ý
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Em mới chuyển sang xóm trọ mới được 3 ngày, sáng nay ra hiên nhà tìm quần áo để mặc đi làm, ai ngờ nó đã ko cánh mà bay bộ quần áo công sở mới của em, ghê quá, quần áo mà cũng lấy, ghê quá, khóa cổng rồi mà chẳng biết nó chui vào xóm trọ kiểu gì,chẳng biết làm sao nữa, đành phơi quần áo ướt vào trong nhà trước khi đi ngủ
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Cuối năm rùi, các chị em cẩn thận đấy. Mùa làm ăn của hội trộm rùi. Chán nhỉ
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Chào các mẹ. Em thì chẳng biết mình sẽ sử trí thế nào vào lúc đó vì may thay em chưa gặp cảnh bị trộm bao giờ. Lúc đi ở trọ, đôi khi bạn trọ cũng có quên chốt cửa ... phù u u. Em xin kể cho các mẹ chuyện này, em cũng không rõ mình đã nghe chuyện này ở đâu, nó có thật hay chỉ là 1 câu chuyện truyền miệng ca ngợi sự nhanh trí của các mẹ chúng mình. Nhà đó có 2 vợ chồng và 1 baby. Nửa đêm chồng có dậy mở cửa ra ngoài đi vệ sinh (có lẽ nhà này ở quê hoặc là chuyện này có từ khi các thành phố chưa phát triển nên bố phải ra ngoài). Một tên trộm lẻn vào. Vợ thấy có bóng người đi vào mà không thấy lên giường nằm. Lạ quá còn đi đâu nữa? Lát sau lại thấy có người đi vào và lên giường. Mẹ làm cho baby khóc, bố vẫn muốn ngủ, mẹ làm con khóc thêm. Mẹ bảo bố là cần đưa con đi khám thôi. Bố đành chở mẹ con đi vậy. Ra ngoài mẹ bảo bố đến ngay công an phường. Lúc công an đến nơi cũng là lúc trộm đang tìm cách tẩu thoát. Chúc các mẹ chúng mình có đủ bình tĩnh để sử trí nhé.
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Như này không ổn, vì nếu mình đâm phải tên trộm thì ít nhất mình vẫn bị phạm tội. Còn nếu không làm cho hắn bị thương được thì biết đâu con dao đó lại quay sang hại chính mình? Năm hết tết đến rồi, các mẹ cứ cẩn thận cửa cổng ah. EM nhớ hồi nhỏ, trước khi đi ngủ bố mẹ em toàn bắt cầm đèn pin đi ngó gậm giường gậm ghế xem. Bây giờ thi thoảng em vẫn nhòm như thế ah. Có hôm còn giật mình, mở cả tủ quần áo ra khua khua xem có gì lạ không? Đúng là thần hồn nát thần tính.
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Kinh thật đó. Hôm đó nhà em tất cả mọi người đều thức dậy đi tìm trộm. Soi xét hết ngõ ngách, phòng ở, phòng để đồ. Đến giờ thì mất bò mới lo làm truồng. hehe. Cửa đóng then cài suốt ngày. Sợ lắm
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Khó nói lắm mẹ nó ạ. Trường hợp này thì nó chạy có lẽ ở đó đông dân. Nhưng nếu vắng người có thể nó lao vào giết mình đó. Nếu là e thì phải chạy và hô hoán. Nếu k chạy được thì tự vệ quyết liệt, chắc là nó bị e xiên chết trước. Mà nếu nó chạy thì kệ nó chạy, chẳng dại mà đưổi
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà em đọc trên mạng, thấy có vài kỹ năng cần thiết khi NHÀ CÓ TRỘM, nay post lên, hi vọng chị em cùng đọc và tự trang bị kiến thức cho mình, em thì em nhát, nên cũng chưa biết mình có nên manh động hay không, tại em được dạy là " của đi thay người". hix. phải tùy cơ ứng biến mà thôi.. NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM KHI NHÀ CÓ TRỘM: http://www.chuongchongtrom.blogspot.com/2013/01/phai-lam-gi-khi-nha-co-trom.html
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Lúc nào thì cũng có trộm nhưng tháng gần tết thì kinh khủng hơn, tốt nhất là luôn đề phòng cảnh giác cho chắc các mẹ ạ. Không những nhà trọ mà còn cả nhà riêng
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Hehe, mẹ này giống e quá. E mà ở nhà 1 m thì chỉ sợ trộm chứ ko sợ ma, hihi
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Con gái hầu như ai cũng sợ, cho nên mình phải cẩn thận. Trước khi đi ngủ thì luôn nhớ chốt cửa ẩn thận, nếu có thể thì nên thủ sẵn gậy trong phòng. Nếu như thủ dao biết đâu nó đâm ngược lại mình thì toi mạng Trộm h nó ko chỉ cướp của mà còn giết người, hãm hiếp nữa. hic
Ðề: Cách xử lý khi có trộm vào nhà Bây giờ bọn trộm liều lĩnh lắm, đặc biệt là bọn chuyên nghiệp và nghiện hút. Vì vậy tốt nhất là đề cao cảnh giác, đóng của cẩn thận bất kể ngày hay đêm, nếu điều kiện kinh tế nghèo nàn thì thường bọn trộm vặt nhòm ngó, nhưng có điều kiện một tý thì dễ bị bọn liều lĩnh đột nhập, nếu phản ứng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy tùy trường hợp mà ứng xử thôi. Em sợ lắm, ở nhà em cũng móc khóa của lại, chẳng may có tên trộm bị đuổi mà cùng đường nó xông vào nhà mình làm liều hoặc có đánh nhau ở đâu đó nó chạy vào nhà mình lánh nạn thì mình lại mang vạ vào thân.