Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Mình cũng tốt nghiệp năm nay, chuyên ngành của mình là QTKD, mới ra trường mình cũng thi và phỏng vấn nhiều chỗ lắm, cũng có nhiều chỗ gọi đi làm, rồi mình đi làm cho công ty giáo dục, về mảng Marketing. Việc nhiều dã man, set up lại từ đầu mảng này vì trước giờ ở công ty chưa có ai đảm nhận vị trí này cả. Cơ mà sau 2 tháng thử việc thì mình cũng bị sếp cho nghỉ có lẽ vì không hiệu quả, rồi mình lại đi tìm việc tiếp. Giờ làm ở chỗ mới về gia dụng, cũng Mar, thiên về Mar online, cũng nhiều thứ cần phải học hỏi và mình đang cố gắng. Hồi đại học mình cũng đi làm thêm tóe khói, cộng tác viên ầm ĩ, cũng chẳng liên quan đến ngành mình học, nhưng mỗi ngành có một cái hay riêng, có cái thú riêng nếu bạn muốn khám phá thì sẽ có rất nhiều thứ để bạn làm. + Theo mình thì bạn xác định lại xem bạn thích làm tín dụng không? Nếu thích thì bạn cứ làm tạm ở đấy và trong quá trình đó thì nộp hồ sơ cho công ty/ngân hàng liên quan đến ngành này. Khi tìm được việc mới rồi hãy nhảy việc ( kẻo chưa có việc mới mà nghỉ thì lại áp lực về đồng tiền ) + Nếu bạn thích ngành khác thì cũng như thế, làm ở đấy rồi trong quá trình đi tìm việc bạn nộp hồ sơ, được là bạn nghỉ luôn và theo đuổi công việc mình thích + Nếu bạn chưa biết mình thích làm gì thì bạn cứ làm ở đấy 1 thời gian nữa, học hỏi thêm, kể cả là ngành xây dựng thì bạn cũng học hỏi thêm được nhiều thứ như về thầu công trình, vật liệu, kĩ thuật, xuất nhập, xây dựng ra sao, thế nào, giám sát công trình thế nào....bla bla ( Kể cả mà sau này bạn k thích hay k theo ngành đấy thì có thêm kiến thức bạn sẽ nói chuyện duyên hơn, hay hơn, biết đâu lại nhờ thế mà kiếm được anh chồng No. 1 thì sao ) ) + Kể cả là chân sai vặt như photocoppy, pha trà, in tài liệu, fax tài liệu, bưng bê đồ, dọn dẹp, trực điện thoại, soạn thảo văn bản....bla bla... cũng phải để ý và học hỏi mới làm thành thục và đẹp mắt, chuyên nghiệp được. Vấn đề là ở cách nhìn của bạn như thế nào, bạn có cái nhìn lạc quan hơn thì bạn sẽ thấy vui vẻ hơn khi làm việc đấy. Ngoài ra, bạn còn có mức lương khá ( cao hơn mình nhiều, he he ) nữa mà :d Đôi dòng chia sẻ, chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong công việc
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( mức lương 4.5tr là ổn rồi em ah, ban đầu mới vào cần có thời gian để quen và thích nghi với môi trường làm việc mới. em tranh thủ thời gian rảnh để học hỏi thêm về lĩnh vực cty em đang hoạt động,.....biết đâu sau này lại theo ngành xd thời điểm này em đừng nên nghỉ , nghỉ rồi lại không biết làm gì , giờ đi xin việc khó lắm em ah.
Re: Tâm sự nghề nghiệp ( Có người 2 năm trời mà công việc vẫn như vậy đấy bạn ạ. Thời điểm này khó khăn chung, với sinh viên mới ra trường lại càng khó khăn, nghỉ không dễ gì tìm được việc khác. Theo mình bạn cứ coi như học hỏi 1 lĩnh vực mới, ra tết thì tìm việc, khi nào có cơ hội phù hợp hơn hãy nghỉ. Không nên nghỉ bây giờ.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( 1 tháng lương chị bằng em làm 1 tháng rưỡi nếu ko bị trừ gì :?, chị cứ phấn đâứ làm sau đó học thêm chuyên ngành, kinh tế đang khó khăn xin việc mới cũng khó
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Hic, e thì cũng đang bùn. Chia sẻ với chị. Áp lực công việc thật là mệt mỏi.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Mới ra trường thì đành vậy thôi chứ làm tnao! mà lương thế là cũng khá rồi mà b! chỉ có cái là nó quá nhàm chán và mình ko học hỏi đc j thôi đúng ko? Mình nghĩ là đi làm cv mà liên quan đến ngành mình học vẫn là tốt nhất! Nh quan trọng là b có kiếm được việc ko? Cứ làm đi! rồi tính xem chỗ nào tuyển đúng ngành mình thì ứng tuyển! cv đang làm hiện tại ko phải thừa đâu b! nó cũgn đc coi như kinh nghiệm làm việc đấy! Nếu ko tuyển đc vào vị trí như ngành mình học thì trước tiên b thử chuyển sang các vị trí khác mà mình có thể học hỏi, phát triển bản thân ko riêng j những cv đúng ngành của mình.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( hihi, mức lương 4,5 triệu em thấy cũng tạm được. tHEO EM THẤY chắc là giống như nhân viên văn phòng.Cái gì cũng phải có kinh nghiệm mới đi xin việc dễ được. Mình khuyên bạn nên tiếp tục làm. Còn khi về nhà, học thêm về chuyên ngành của mình, rồi thi thoảng đá vào mảng ý, trên cty lúc rảnh rỗi để láy kinh nghiệm thực tế. Như thế vừa vẫn đang có cv ổn định, có lương mà vẫn tích lũy cho chuyên ngành của mình. Vì đi làm không giống những gì mình đã học trên trường.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Cám ơn mọi người đã cho em lời khuyên, tại phòng em là phòng kỹ thuật, chỉ có mình em là dân kinh tế thôi, em được tuyển vô làm trợ lý cho 1 kỹ sư người Hàn, mà ông ấy thường đi công trình nhưng ông lại không kiu em đi chung, khi ở văn phòng thì ông đó sai em làm mấy cái lặt vặt, không biết sau này như thế nào nữa nhưng nếu mà có đi chung với ông ấy thì em sợ lắm do mình là con gái mà. Tại mới đầu là em chưa tốt nghiệp nên định xin làm tạm, em ứng tuyển là tiếp tân thôi, nhưng khi tuyển vào họ lại chuyển vào vị trí này. Hiện tại em cũng đang học thêm chuyên ngành xuất nhập khẩu vì anh văn em cũng khá, hy vọng sau tết sẽ tìm được công việc khác, vì giai đoạn này ngành em rất khó khăn trong tìm việc. Cám ơn mọi người nhiều. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Đúng rồi, cứ làm có tiền đi. Ở nhà thất nghiệp nhục lắm. Cứ chăm chỉ cày, sau này khi có việc ngon hơn nhảy sau. Hãy hài lòng với những gi mình có và cố gắng hơn trong tương lai. Đừng bao h tự thỏa mãn mình là được.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( chị đi làm đã 10 năm, công hiến hết mình cho cơ quan, cho bà con dân tộc thiểu số, rời gia đình ở hẳn 2 năm trên miền núi, cuối cùng già quá "không lấy được chồng" nên phải mò về Kinh. Về thành phố thất nghiệp,xin vào 1 nơi lương quá thấp, lại ăn bám bố mẹ vì chưa xin được chỗ nào phù hợp hơn. Từ khi ra trường đến giờ làm mỗi một đơn vị, chuyên nghành hơi đặc biệt, không có kinh nghiệm ở bất cứ lĩnh vực nào khác, cuối cùng rút ra một kinh nghiệm giành cho các bạn mới ra trường là " Nếu như không xin được vào nhà nước ổn định thì hãy thay đổi một vài chỗ làm để học hỏi kinh nghiệm, sau này tất hữu dụng". Chúc em lạc quan ( dù chị cũng đang rất chán). Chị chắc đi buôn thôi, haha
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Bạn dù sao còn may mắn hơn nhiều người thât nghiệp, hãy vui vẻ và lạc quan nhìn về phía trước
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Chủ top cứ kiên trì làm việc ở đó. Mình làm để lấy ifo cho việc viết cv về sau. Hơn nữa làm ở đó sẽ duy trì được thu nhập khi chưa tìm được công việc mới. Ai mới đi làm chẳng vậy, trừ những người có tay to hậu thuẫn ra trường cái được công việc như ý luôn.
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Giờ phải tập dần từng bước vậy thôi em ơi, ở đâu cũng vậy phải hỏi hỏi từ từ vậy có thể nó không đúng với chuyên môn của em nhưng nó sẽ cho em thêm kinh nghiệm về nhiều thứ khác, cố gắng em nha
Ðề: Tâm sự nghề nghiệp ( Cố gắng lên chị nhé. Đi buôn cũng vui mà. Quan trọng là mình đáp ứng đc yêu cầu khách hàng,khách hàng thích dịch vụ của mình