Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân e! May mà ko sao. Cố gắng nghỉ ngơi giữ sức khỏe nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hello cả nhà,nhà mình hôm nay các mẹ 888 tưng bừng cả trưa thế nhỉ?Nhà tớ đang chờ xem hôm nay có lương tháng 1 không và xem năm nay có thưởng Tết không nữa.Ngó vào nhà thấy page tăng lại tưởng có mẹ nào thông báo 2v hóa ra không phải. Mẹ con nhà lehieu ăn tết xong là nghỉ đẻ luôn chưa?Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà nhà mình lại có em princess,lehieu,Samhh đi đẻ thành ra ko biết lúc đó đoàn thị sát có làm việc được không.Thôi thì các mẹ cứ chủ động tụ tường thuật ca của mình nếu đoàn thị sát chưa đến kịp nhé.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi sao em thấy Ma ma bảo có 350k 1 cái thôi mà. Hay em đọc nhầm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Eo, quả này con gái mềnh chăm ló tuổi già, măm roài ló bẩu chưa ăn có phải khổ thân con gái mềnh hông nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haha....thía là có đứa sáng nay gọi điện cho mềnh xưng chị ngọt sớt hỏi có đi ship hàng ở Trần Duy Hưng không em? May mềnh nhớ số quen quen nên bẩu abc..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bạn đã bắt được Rắn con nhé! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe và bình an đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc éc em bị ốm rồi cả nhà ợ, người ngợm rã rời, đầu đau, ngây ngấy sốt... Chắc tại nghĩ đến tết nhất mà phát ốm ra đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Loa.................loa...................loa........................ Thật tình cờ và thật bất ngờ cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii http://medlatec.vn/Service/ResultPatientVN.aspx?SID=280113-1189879&La=VN&Place=HN E hạnh phúc quá! Con yêu đã bất ngờ đến với vợ chồng e rồi ạ! Thực sự lúc này đây e vô cùng bối rối, chẳng biết viết gì và nói gì nữa cả. Gọi điện cho bác Doanh, nghe bác tâm sự và căn dặn, e thấy tim mình như nghẹn lại. Em cám ơn bác Doanh đã dành những điều tốt đẹp nhất cho e! E cám ơn chị Bống Bin & Tin đã tặng e món quà vô cùng ý nghĩa! Em cảm ơn chị Samhh đã luôn luôn động viên, xốc lại tinh thần và chỉ bảo cho e! Em cảm ơn cả nhà đã luôn động viên, cám ơn những tình cảm chân thành nhất mà cả nhà mình đã giành cho e! E yêu cả nhà nhiều lắm ạ! Xin nhắn gửi đến các nàng đang mong con: Con yêu sẽ luôn về bất ngờ nhất với chúng ta, vì vậy hãy hi vọng, hãy nỗ lực, hãy cố gắng...rồi ai cũng sẽ được làm mẹ cả. E chúc cho tất cả các mẹ đang mong con sẽ được toại nguyện và hạnh phúc như e lúc này đây ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi uống thuốc ngay đi, ốm thế mêt mỏi lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khó khăn lắm mới có con,mà bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm,dây chằng còn yếu,không nên đi em nhé,về có vấn đề gì còn ân hận hơn nhiều,gia đình chông biết sắp có cháu là mừng lắm rồi họ sẽ thông cảm cho em thôi,ở nhà cho nó lành.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bóc cái tem cho bõ công cái nào! Hihihi......thật bất ngờ em nhỉ? Chúc mừng em 1 lần nữa nhé! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh, bình an đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công nha! Em cố gắng giữ gìn và đi kiểm tra đầy đủ em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ôi cái này là của chị ah. Vậy là chị thông báo 2v đấy ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May là thai còn bé nhé,lần sau phải cẩn thận nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he chúc mừng em nhé. Chúc 2mc bình an 9 tháng 10 ngày nhé! Nhà mình ơi em nhận làm dịch vụ ủn đít các mẹ nhé, em phát hiện ra là cứ đứa nào mon men hỏi han em vụ làm iui là y như rằng vài hôm sau vào thông báo 2v liền he he mềnh bắt đầu mở tổng đài nhận lịch hỏi han thủ tục iui nhá ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hhíhí, đang chạy lông nhông ngoài đường, hết ngân hàng đến khách hàng, tự nhiên thấy nhảy nhổm nên mò vào nhà, tự nhiên nghĩ xem ko biết hôm nay có tin vui gì không ???? Chà chà, chúc mừng em gái nhé, chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh nhé ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân em chị nghĩ họ sẽ trả lại thôi,vì khi làm ăn sống bằng nghề đó đòi hỏi chữ tín mà em,thì sau này mới có việc mà làm chứ,còn không ai dám thuê ,nếu họ không trả lại em cho chị xin cái sdt đó nhé,để đăng lên DD cho tất cả các mẹ biết mà tránh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé, chúc mẹ khỏe con khỏe suốt 9m10d nha Còn vụ tiêm phòng mẹ nó cứ tránh chỗ đông ng, đi đâu đeo khẩu trang, ăn uống thật tốt là ok mà hehehehehe vì tôi sợ tiêm nên cứ căng thẳng thế đấy với lại vụ thuốc đọc báo toàn thấy thuốc tiêm phòng cho trẻ xong rồi trẻ ..........nhập viện......... từ lâu lắm rồi tui có cho con gái đi tiêm phòng j đâu thôi mai chắc chị sẽ đi tiêm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ lưu ý tất cả các trường hợp không trung thực đều phải đưa lên mục đối chất để các mẹ khác biết mà tránh, và cái cơ bản nhất là để làm sạch môi trường kinh doanh trên diễn đàn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @Lục Gia: Chị cố gắng lên, mọi chuyện sẽ thật bất ngờ chị ạ. Hi vọng trước khi mẹ con em lên đường gặp nhau sẽ nhận được tin vui của chị, chị Thỏ Mụp, em Zenda, Hanhruby, chóa mèo..........càng nhiều càng tốt ạ. @KuHim: Em dậy thì cố gắng nằm 1 lúc rồi mới dậy hẳn nhé! Trộm vía là 2 mẹ con không sao, thời gian đầu còn nhạy cảm, em cố gắng giữ gìn em nhé! @Mẹ HaGiang: Tùy điều kiện sức khỏe của mình để quyết định em ạ. Việc đi lại bằng máy bay, chị nghe nói là kiêng 3 tháng đầu và 3 tháng cuối hay sao ấy. Em nên cân nhắc để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con em nhé! @Nhoc Tin: Em ơi, vụ đường không phải là do mình ăn nhiều hay ít mà khi mang thai sự chuyển hóa của đường trong cơ thể người mẹ kém, em nên giảm ăn tinh bột, cơm, bún, miến........và theo dõi định kỳ, để tránh trường hợp con quá to em ạ. Mà em định đi khám ở đâu chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giữ gìn sức khoẻ nhé em ... CHị nghĩ ko sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày hẵng đi làm nhé ...