Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Bongcuame, 25/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    mình nhớ đây là lúc bạn Phương thấy tuyệt vọng buông xuôi nhất nè...
    Vì hình ảnh này mà người mẹ đã quyết định đưa bạn tới bệnh viện FV nhờ các bác sỹ.
    QUyết định mang số tiền dành để mổ tim ra sử dụng, với hy vọng bạn í có thể đi lại được bình thường.
    Chấm dứt nỗi đau phải nằm 1 chỗ vì không nơi nào dám mổ cho 1 người bị tim nặng vậy :(
     
    Đang tải...


  2. ga ran

    ga ran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    "có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ"
    Topic hay và ý nghĩa quá. Những ai còn mẹ cha hãy coi mà trân trọng nhé..!
     
    Me_KuTit thích bài này.
  3. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Không gì bằng tình mẫu tử bạn ha. Hi vọng sức khỏe của Phương sẽ bình phục khỏe và sống vui khỏe cùng mẹ cùng gia đình
     
    Me_KuTit thích bài này.
  4. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Xót xa thật, con mang bệnh tim và đang thất vọng, buồn chán vì bị gẫy chân không đi lại được, bệnh chồng lên bệnh, người Mẹ chắc đau lòng lắm đó chứ!
    Nhìn mặt bác thấy buồn bã và tâm trạng làm sao. May mắn là mọi chuyện đã qua chúc em Phương và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc.

     
    Sửa lần cuối: 28/1/2013
  5. Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Ca mổ của em Phương thành công là nhờ lực lượng hùng hậu toàn các bác sĩ giỏi của khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện FV, mọi người xem nha!

    Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình của Bệnh viện FV chăm sóc và điều trị các bệnh lý, chấn thương thuộc hệ cơ và xương, khớp cho các bệnh nhân ngoại trú, nội trú. Khoa có đội ngũ các bác sĩ phẫu thuật là các chuyên gia quốc tế dày dạn kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu tại Đức, Pháp, Mỹ về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, vi phẫu tạo hình giúp tái tại và phục hồi chức năng– một kỹ thuật mà hiện tiên tiến mà nhiều bệnh viện chưa thực hiện được, nội soi khớp như
    1. Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trọng Phát từng là bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại bệnh viện Johanniter ở St. Augustin, bệnh viện Lukas ở Dernbach và bệnh viện Franziskus Hospital Linz, , Đức;

    2. Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Chi Lăng – chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình và từng là giảng viên khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM và có quá trình tu nghiệp tại Bordeaux, Pháp, trường Đại học California, Sandiego, Mỹ;

    3. Thạc sĩ - bác sĩ Vũ Hoàng Liên được đào tạo chuyên sâu chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật bàn tay, chuyên sâu về phẫu thuật nội soi khớp tại bệnh viện Đại học Y khoa và Bệnh viện Bichat, Paris, Pháp;

    4. Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh là chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật bàn tay và vi phẫu tạo hình và từng trải qua quá trình tu nghiệp chuyên ngành chấn thương chỉnh hình tại Trung tâm y khoa Kaiser Permanete, California, Mỹ;

    5. Bác sĩ Phan Thành Nam là chuyên gia phẫu thuật cao cấp cũng như dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực vi phẫu và nội soi khớp.
     
    Last edited by a moderator: 28/1/2013
    mebeminhthuhmMe_KuTit thích.
  6. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Mình phục nhất là bệnh viện nào cũng từ chối mà FV nhận. Đôi khi liều cũng là cách hay. Còn nước còn tát
     
  7. khanhhoaks

    khanhhoaks Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Xem clipj này xong mới thấy cần phải thương yêu mẹ nhiều hơn gấp ngàn lần nữa :(
     
  8. lanphuankhanh

    lanphuankhanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Nguyễn Anh Phương tâm sự:"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu không phẫu thuật tôi sẽ phải nằm trên giường bệnh suốt đời, làm khổ người thân của mình suốt đời nên dù có rủi ro đến 80% tôi vẫn muốn liều một lần".

    Đọc xong tâm sự mới thấy Phương dũng cảm đến thế nào, thành công chỉ có 20% nhưng Phương vẫn quyết định mổ, khâm phục nghị lực của Phương.
    Bác sĩ Phát phải nói tay nghề cực giỏi, bao nhiêu ca khó qua tay bác thành công hết.
     
  9. thucuyen00

    thucuyen00 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    mình nghĩ đây cũng là lúc 2 mẹ con đắn đo, quyết định trao tính mạng vào tay Bs Phát :)
    Nói chung, làm việc thì phải tin tưởng nhau mới mang lại kết quả tốt được
    Bs Phát và các bs bệnh viện FV đã k phụ lòng của 2 mẹ con rồi :)
     
  10. ga ran

    ga ran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    thường thì giờ chỉ thấy cha mẹ lo cho con bạn à, con cái thì khi nào cũng vậy..
    Phải coi mấy cái này, nhìn cho rõ, để biết là những khi mình có chuyện thì ba mẹ đã vất vả chừng nào để lo lắng cho mình
    Ra đường cũng phải nhìn trước ngó sau cho cẩn thận.
    Sống k chỉ để cho mình không thôi :D
     
  11. ga ran

    ga ran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    uh, mình cũng thấy cả bệnh nhân, bác sỹ, và người nhà, ai cũng như đánh cược 1 ván vậy
    mà mình nghĩ cũng phải, anh này bị bệnh tim nặng vậy. Giờ mà nằm luôn 1 chỗ thì quá đau khổ rồi
    Thôi thì cứ tin vào phép lạ 1 lần, hén ^^!
     
  12. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    đúng là làm việc thì phải tin tưởng nhau thì mới mang lại kết quả tốt :)
    Và tất nhiên, chọn nơi để gửi gắm niềm tin của mình cũng là 1 yếu tố quyết định, đúng k :D
    Người ta chẳng bảo chọn mặt gửi vàng là gì.. hehe
     
    thucuyen00 thích bài này.
  13. trunghieu55

    trunghieu55 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    duyệt! bác này nói chuẩn khỏi phải chỉnh :)).
    Mình chỉ tìm bác sỹ nào quen, nói chung là đã được feedback là ổn, mới dám đi khám chữa :D
    Tất nhiên là phải hỏi các mẹ trên này.. hì hì..
     
  14. thucuyen00

    thucuyen00 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    mình nghĩ cái này là phép lạ từ tình yêu thương của người mẹ đó bạn :)
    Nhìn cảnh này, chắc ông trời cũng động lòng :)

    [​IMG]

    người mẹ chờ con phẫu thuật bên trong.. đứng ngồi k yên.. hic...
     
  15. Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Mình có cùng suy nghĩ với Mẹ em Phương, dù chỉ còn tia hy vọng nhỏ nhoi mình cũng muốn thử, nhất định không đầu hàng số phận, với lại Ông Trời không chặn hết đường của những người có niềm tin và hy vọng!
    Bệnh viện FV là nơi cuối cùng mẹ con em Phương đặt niềm tin và họ đã đặt niềm tin đúng chỗ phải không các Mẹ?

     
  16. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Trên vietnamnet có bài về em Phương nè cảc mẹ
    Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi

    Chuẩn bị phẫu thuật chữa tim bẩm sinh lần 3 thì Nguyễn Anh Phương bị tai nạn giao thông gãy xương đùi. Suốt mấy tháng trời rong ruổi nhưng không được bệnh viện nào nhận mổ, Phương cuối cùng vẫn gặp cơ may ở bệnh viện FV (Pháp Việt).

    Gần nửa năm nằm một chỗ

    Nguyễn Anh Phương (25 tuổi, thường trú tại số nhà 47 Lô U, cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 4, TP.HCM) cho biết em bị bệnh tim bẩm sinh tâm thất độc nhất, hoán vị đại động mạch, hẹp van động mạch chủ, tăng áp động mạch phổi, đã phẫu thuật sửa tim 2 lần tại Pháp và TP.HCM.

    Tháng 3/2012, Phương đang chuẩn bị phẫu thuật tim lại lần thứ ba thì bị tai nạn giao thông gãy xương đùi. Lúc ấy, mọi người đưa em vào bệnh viện huyện Nhà Bè để cấp cứu. Đọc bệnh án cũ và thấy vết sẹo dài trên ngực, các bác sĩ thấy ái ngại nên đề nghị gia đình chuyển em đến bệnh viên chuyên khoa hơn.

    Là bệnh nhân “ruột” của Viện Tim TP.HCM nhưng nơi đây chỉ chuyên điều trị tim nên dù có chỉ định mổ lần 3 nhưng vì bị gãy xương đùi nên các bác sĩ đã giới thiệu Phương đến một bệnh viện đa khoa để điều trị.

    [​IMG]
    Bệnh nhân Nguyễn Anh Phương sau cuộc phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện FV (Pháp Việt)
    Đứng lên với 20% hy vọng

    Phương cho biết, may mắn đã mỉm cười với em khi TS.BS Lê Trọng Phát, trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện FV (Pháp Việt), TP.HCM phẫu thuật thành công, giúp em có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

    Chia sẻ về ca phẫu thuật đặc biệt này, TS.BS Lê Trọng Phát cho biết: “Khi Phương đến bệnh viện FV, qua tiếp xúc và thăm khám cho Phương, chứng kiến một thanh niên phải chịu đau đớn và đứng trước nguy cơ có khả năng vĩnh viễn sẽ không đứng và đi được nữa, tôi cảm thấy cần làm điều gì đó để giúp em. Do xương đùi đã bị gãy từ ba tháng trước và chỗ tổn thương rất phức tạp, nên ca phẫu thuật không đơn giản, tuy nhiên không phải là hết hy vọng. Điều mà tôi lo lắng nhất là bệnh tim của Phương, liên quan đến gây mê hồi sức, chăm sóc đặc biệt…”

    BS Thái Thị Hoa, trưởng Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện FV (Pháp Việt) cho biết: “Chúng tôi đã đánh giá đây là một ca gây mê và hồi sức vô cùng khó khăn và nhiều rủi ro. Tử vong trong và sau mổ có thể lên đến 80%. Mọi nguy cơ của gây mê và phẫu thuật đã được giải thích cho bệnh nhân và bố mẹ. Trước lòng quyết tâm được phẫu thuật và đi lại trên đôi chân của Phương đã cho cả khoa Gây mê Hồi sức một động lực và quyết tâm cùng Phương vượt qua ca mổ khó khăn này.”

    [​IMG]
    Bệnh nhân Nguyễn Anh Phương bây giờ giờ đã đi lại thoải mái trên đôi chân của mình
    Theo nhóm phẫu thuật thì khó khăn trong ca mổ cho Anh Phương là phải bóc tách những mảng xương nằm sai vị trí ở liên mấu chuyển xương đùi đã thành khớp giả, để chỉnh hình và kết nối vững chắc. Quá trình mổ phải rất thận trọng và tỉ mỉ mà không kéo dài thời gian phẫu thuật nhằm tránh mất quá nhiều máu, vì bệnh lý tim của Anh Phương rất nhạy cảm liên quan đến tình trạng mất máu.

    Dù tình trạng sức khỏe của Anh Phương tương đối ổn định sau phẫu thuật, nhưng để bảo đảm an toàn tối đa, bệnh nhân đã được theo dõi, chăm sóc 4 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Song song, chuyên viên vật lý trị liệu đã tập luyện hàng ngày, hướng dẫn bệnh nhân đi đứng với khung đi và nạng.

    Thành công ca mổ và điều trị cho Anh Phương là sự kết hợp nhịp nhàng của đội ngũ BS chuyên nghiệp của bệnh viện FV cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong ngành. Sự chăm sóc tận tâm của đội điều dưỡng, chuyên viên vật lý trị liệu bệnh viện FV cũng góp phần không nhỏ vào thành công của ca mổ mang tính “ngoạn mục” và đầy tình yêu thương.

    Trang Hương
    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/suc-khoe/98826/ca-mo-ngoan-muc-cho-benh-nhan-tim-gay-xuong-dui.html
     
  17. doanh doanh fun

    doanh doanh fun Thành viên mới

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    haiz.. nhìn cảnh này thấy lên ruột :D
    Mình cũng từng bệnh nên biết, tâm trạng chờ đợi mấy lúc vậy kinh khủng lắm.
    người mẹ này quả là nghị lực hơn người. Phụ nữ thật k thể coi nhẹ ^^. Bình thường thì yếu đuối vậy mà...
     
  18. Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Khoa vật lý trị liệu của bệnh viện FV cũng góp phần vào thành công của ca mổ nè, ai có thông tin về khoa này cho mình biết với nha, thanks all!

     
  19. tintin00

    tintin00 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    đúng rồi, lòng tin mà đặt sai chỗ thì ... oải củ tỏi luôn :D
    Cái gì cũng đúng nới đúng chỗ, đúng lúc thì mới cho kết quả như ý được :)
     
  20. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ca mổ ngoạn mục cho bệnh nhân tim gãy xương đùi.

    Nói chung là mình nói sự thật thôi. Làm chuyện gì cũng nên tìm hiểu trước. Suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy quyết định :)
    Phải biết cái nào đúng cái nào sai. Nói chung là sáng suốt ^^
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này