Em Roải nhỉ?? He he.. ngày chưa có bầu Đạt, em nặng 46kg thôi nhá, mà cao 1,63m Eo thì dây, đẹp và chuẩn nhắm ấy chớ!! Nhưng thằng con em nó làm em tăng cân vậy đấy bác ạ!! Hi hi....
Dại chế bố cáo trên này cho các mụ í bít để tranh nhau đến ăn xin à đúng nà nu hết cả fần người khác :-s eo rẻ xiền chế vừa làm hàng vừa đi khách mà chỉ đủ 1 bữa bupfe thoai á hàng này chắc tồn kho ế đọng hết date roài nhể :axe:
hố hố, biết ngay mà. Giừ đến titmitmai mong manh dễ vỡ rồi. Dạo này nhà mìn ít người mong manh nhờ. Bác chịu khó đú ná, rồi học hỏi kn of chị em nhiều nhắm ý, chuyện này thế là quá thường, như thằng đầy đủ chân tay đi xin thằng thiếu 1 chân ý.
Hội mìn có luật mới, ko biết bác đã cập nhật được chửa. Kể ca đứng ngoài hóng vẫn phải share tiền, dù chỉ là hóng từ xa, dư kiểu of bác là còn hơn thế, từ xa lại còn đc nuốt nc bọt. Thôi tính rẻ 200K, hôm nào ọp bác đi thì nộp xiền cho bác DK. Chốt thế bác ná.
Bác ấy chế vẫn còn hơn cái đứa đang đc ăn trong ánh sáng chói lóa of xe SCR lại từ chối đổi lấy kiểu ăn dân tọc sợ tốn kém./ Kiểu đó mới gọi là nu, Chíp nhờ. Ăn chơi lại sợ mưa rơi, từ giờ đừng đú mặc quần sọc nữa nhá.
Ké ké, mụ này định đú thức đêm, ko chịu đc nhiệt lại fair đóng cửa nủ sớm, dạo nì mình tu ko OL đêm chỉ nằm xem fim cho ẹp da.
Ôi, bà chịu khó thế chẳng mấy chốc da ẹp như cô cám ( lúc bị dội nước sôi í ...keke )- niềm mơ ước đấy - cố lên nháartyman:
Cào cả nhà chuẩn bị tinh thần chiến đấu đây,S nay đã tháo cống roài nhá đếch sợ bố con thằng lào artyman:
cái bà này mà đi thì đừng ai đứng cạnh không ngượng lắm .hôm nay mà đi ăn thì bọn nhân viên chỉ mặt điểm tên bà này ra khỏi cửa hàng ngay .ăn với uống lỗ hết cả vốn người ta