Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nó bẩu là giảm kịch liệt rùi c ui. Nó cũng bẩu là c lấy nhanh đi, con mấy trăm bịch 1,2 hôm nữa hết thui. Ý kiến sao c??????
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hôm trc nó cũng bẩu thế, mỗi tội là em còn có 1000 bịch thui...nhanh nhỉ? Thế em lấy giúp chị 1 bịch M, 1L nữa Mèo ơi, hongchi ơi.....LẤY bỉm nữa ko?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chi lấy 2 L nữa. Đến bao jo thì k fai dùng bỉm nữa c nhỉ???? Mùa hè thì đêm cngx phải dùng chứ nhẩy. C lấy 2 bịch thì sao đủ????
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ mình đang theo dõi topic đối chất của em tihond, em ấy cũng là nick quen với mình Ngày mình tham dự hoa hậu mít thấy hoatuyet nó kêu trời em tinhond coppy thiết kế topic của nó, rùi tinhond sau 1 hồi thanh minh cũng xin lỗi nó cho " yên chuyện " Nay lại dính đạo văn đi thi Ôm. Mình đánh giá dư lày, ( vì mình ko là dân văn nhưng yêu văn) chắc em đã đạo rùi, xin lỗi thôi vì đằng nào bài viết cũng ko đoạt giai, cư gì mà phải gào thét vì nó Thà em nói nó hay, nó gần giống với chuyện bố em kể nên em thấy gần gũi, thấy em trong đó em coppy về cho rồi Buồn ghê vì 1 người cũng thik viết lách lại phải đạo văn. Phải chăng em ấy tự ép mình phải yêu văn hay sợ văn mình ko đủ đậm...
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hihihi, đã bẩu lúc gọi điện mà ko nhớ à...chị lấy 4 bịch hồi mua chung hôm trước mà. Dùng còn 3,5 bịch đây này..hihihi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ơh. E quên. Hì. Dạo này nhanh quên nắm c ah! Ah. Ku nhà e bjo 8 cưn rưỡi, 6 tháng, thì chắc 1 năm vẫn mặc L c nhẩy????
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ui em phải tính con tăng cân chứ, cứ lấy 3 bịch L, và 2 XL. Nó rộng còn dùng đc chứ nó chật thì...phí đới Bim này rộng rãi nhưng cứ lấy thế cho chắc chắn em ạ...
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vâng. Hì. Có khi e gọi về nhà ngoại e khi nào dùng mag dần về. Chứ gọi về nhà chị mèo e lại phải mang về nhà e. Mẹ chồng e nhìn thấy lại sốt xình xịch lên. " ối giời ơi mua j mà nhiều thê, m bắt thằng bé mặc hết hỗ bỉm đấy để chết ah? " bla blo..... Mệt đầu lém. Hức.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ giờ mới vào top này.cho em tham gia với...nhà em có hot boy 26/10/2012 đây.. mai rảnh up hình con lên khoe các mẹ........
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em về rui đây. Hum nay nhìu việc lu bu. Nhớ cả nhà tóa. huhu!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vậy thì mau mau up ảnh khoe con đi nàng ơi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ C zin ơi. E vừa gọi nó rùi. Nó bảo mai hết M nhá.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhà ngoại em ở đâu để chị và Chi còn phi tới chớ...hihi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thế em book luôn hnay đi...confirm rùi còn gì,,..huhuhuii
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hum ni đi đâu mà tít mít thế em ơi,.....có vụ gì để khoe ko?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ C mèo có lấy nepia nữa k? Lấy cùng czin và hongchi. Nó sắp hết rùi đới c ui.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ E gọi về nhà c mèo nhá!!! Cho e địa chỉ nèo....
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Có! Có ! Sáng nay em chạy như giặc ý. 6h sáng đưa em ra Quốc tử Giám thi bằng lái xe, sau đó phi qua Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh ship hàng, rồi lại chạy như điên về để kịp đưa Tôm đi tiêm Vacxin. Chiều, vừa ăn xong chưa kịp thở, lại chở em đi Big C, sau đó hẹn hò với rai bên nhà Mèo. Lại phi về lấy hàng mang qua Vũ Trọng Phụng. Một ngày thật là bận rộn nhưng cũng rất vui. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bỉm hở? Oke. Tiện thể đi ọp sang lấy luôn. He he! Nhà chị nhà 79B, ngách 22, ngõ 61 Lạc Trung nhé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ C có lấy k??? Hơ hơ. Mãi chẳng giả nhời e!!!