Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! Thương con quá, bố mẹ cố gắng sắp xếp công việc ổn đón con lên nhé. Con cần vòng tay yêu thương của bố mẹ hàng ngày lắm.
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! Hjc, trên dưới 10 lần mình có ý định gửi nhóc cho ông bà ngoại, rất yên tâm nếu nhóc ở với ông bà, nhưng hjc, ko làm nổi, 1 phần nhớ con vô cùng, 1 phần vì trẻ nhỏ rất rất cần ở cùng bố mẹ, đi nhà trẻ cả ngày nhưng tối quấn bố mẹ vẫn tốt hơn. Trẻ giờ tinh lắm, bố mẹ mà mải làm 1 chút,ko để ý là các nàng giận ngay, tỏ thái độ ngay, giờ mà để nàng về quê với ông bà ko khéo phản tác dụng thì chết. Kết quả là bố mẹ è cổ ra với các hoá đơn hàng tháng, hjc,
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! hix.thế này mới biết mình được ở bên bố bme từ nhỏ đến lớn thật là hạnh phúc biết mấy.phải yêu thương bme nhiều hơn hihihi.nhiều khi cứ hay cãi lời mẹ.tự nhiên em thấy có lỗi với mama quá huhuhu
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! cuộc sống mưu xinh chẳng biết bh mới xong , khi quay lại mọi thứ đều đổi thay
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! Con cái bất đắc dĩ lắm mới phải xa bố mẹ thôi, chia sẻ và mong gia đình chị sớm đoàn tụ !
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! Nhà mình cũng thế, khi Con ở quê nên cứ chiều thứ 6 là bắn như tên về quê với Con. Chết mất vì thương vi nhớ.
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! em 2 thằng đều ở quê, 2 vợ chồng đi hơn 30km để đi làm, được gần con.
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! Đọc mà thương gia đình bạn Hổ quá. Chúc gia đình bạn luôn đoàn tụ nhé.
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! ui đọc mà rưng rưng nước mắt . Chúc bạn sớm trả hết được ngân hàng và kiếm thêm chút đỉnh dư ra đón bé về ở cùng cho vui nhà , vui cửa .
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! koổ thân bạn Hổ quá, bạn Tôm nha fnayf 2 vợ chồng vẫn chưa đủ can đảm đẻ gửi vì nhớ lắm lắm, hoàn cảnh xô đẩy đành pahri thế thôi, biêys làm sao
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! bây giờ nhiều ông bố bà mẹ đi làm không có thời gian chăm sóc con nên gửi con về quê cho ông bà nuôi lắm
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! Mình cũng thế rồi đấy. Chỉ có gần 2 tháng mà mình đã không chịu nổi nữa rồi. Nên lần này về ăn Tết xong là mình cho bé con nhà mình ra luôn.
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! ôi cứ nghĩ đến việc phải xa con la lại chảy nước mắt rùi ý chứ,cố gắng lên mẹ nó nhé,kiếm tiền thật nhìu để cả nhà được đoàn tụ.
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! tất nhiêu là không con cái nào muốn xa ba mẹ và con mình cũng thế thôi
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! cũng thương thật khi phải đi đâu mà không cho con đi cùng được cũng thương
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! Vì hoàn cảnh mn phải cố gắng ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Một tuần ở HN với bố mẹ hết rồi! ui dung tam trang cua minh cung vua gui con gai ve que dc hon 2 thang rui day long luc nao nho con nhu lua buon lam.