Khi Delilah O’Donoghue, 4 tuổi, vô tình nhìn thấy em trai Gabriel, 2 tuổi, gân cổ rủa một cậu bé ở sân chơi, cô bé đã quyết định phải nhắc nhở cậu em bướng bỉnh. [video=youtube;r-b7d48eA8M]http://www.youtube.com/watch?v=r-b7d48eA8M[/video] Delilah đến bên em trai đang ngồi trên băng ghế rồi nói: “Chị sẽ luôn nhớ hình ảnh 2 tuổi của em và chị cũng sẽ kể cho cả các bạn của chị nữa. Em đã gần 3 tuổi rồi, em nên cứng rắn hơn một chút”. Bị chị nhắc nhở, Gabriel tỏ vẻ phụng phịu. Cậu vân vê bàn tay, bĩu môi rồi nhìn sang hướng khác. Tuy nhiên, Delilah vẫn kiên nhẫn tiếp tục khuyên răn em trai: “Khi bố và mẹ bảo em không làm việc gì thì em đừng làm việc đó. Khi bố và mẹ bảo không rủa người khác thì em đừng làm vậy”. Delilah phân tích tiếp cho em: “Cậu bé kia đã lớn rồi, còn em chỉ mới 2 tuổi. Em chưa đủ lớn để đánh nhau với cậu đó đâu. Cậu ấy có lẽ khoảng 9, 10 tuổi, hoặc là 8 tuổi. Hãy nghĩ về điều đó, Gabriel. Hãy suy nghĩ kỹ đi”. Bài “thuyết giáo” này được bố của 2 em, ông Lee O'Donoghue, ghi lại sau khi nhìn thấy Gabriel gây chuyện với một cậu bé lớn tuổi hơn đang chơi trò leo trèo trên khung. Đoạn clip được ông Lee O'Donoghue đăng tải lên YouTube ngày 9/10 để chia sẻ với gia đình và bạn bè đã lan truyền nhanh chóng, thu hút gần 600.000 lượt xem trên khắp thế giới. Ông bố 42 tuổi, đến từ thành phố Conventry, Anh, chia sẻ với tờ The Sunday Times: “Tôi đã quở trách con trai khi nhìn thấy hành động sai trái của thằng bé. Đoạn video được tôi quay sau khi thằng bé đã khóc như mưa trước đó và ra ngồi trên băng ghế để tự suy nghĩ về việc làm của mình”. “Chị của nó đã tới để cho em trai vài lời khuyên trong khi tôi đứng quan sát từ xa. Nhìn thấy con gái khuyên răn em một cách thẳng thắn, tôi đã quay lại vì muốn lưu giữ khoảnh khắc này đến khi thằng bé lớn lên”, ông Lee nói. Ông bố hiện đang là giám đốc một công ty này cho biết thêm: “Tôi không phải kiểu ông bố thích loanh quanh theo con mình với một chiếc camera trên tay. Tôi chỉ vô tình ghi lại vì nghĩ đó là một giây phút hài hước và quý giá”. Theo afamily
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương mình đã xem clip này, yêu không chịu được, mà không thể tưởng tượng được cô bé mới 4 tuổi.
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương Em cũng thấy iu ko chịu đc, hì, có lẽ bé bắt chước bố, mẹ hoặc cô giáo rùi
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương hài thật bà chị nhí..............................................
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương Hì, bài "thuyết giáo" quá dặn so với 1 em bé 4 tuổi, yêu ghê cơ
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương một clip có tính giáo dục nhân văn cao, xin cảm ơn người cha đã post clip này cho mọi người
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương thèm thì phấn đấu có thêm cô con gái dễ thui mẹ nó ah
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương không tưởng tượng được là bé mới chỉ 4 tuổi, yêu quá cỡ
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương Cô chị dễ thương, cậu em cũng đáng yêu lắm, vì đã biết ngồi yên lắng nghe và suy nghĩ
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương EM cũng không tin được là cô bé này mới có 4 tuổi đâu! Chững chạc như người nhớn hi hi
Ðề: Chị 4 tuổi “dạy” em trai 2 tuổi quá dễ thương clip này rất hay và em cũng xem tư lâu rồi! thú vị thạt