Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Trước đây cũng có 1 bạn có hoàn cảnh như bạn lên diễn đàn để tâm sự với các mẹ và tìm lời khuyên, mình ko còn nhớ chủ đề topic, chỉ nhớ kết quả là bạn ấy và người yêu đã quyết tâm giữ em bé lại và xin gia đình cưới, cuối cùng là 1 happy ending. Nếu mà kể ra những khó khăn khi lập gia đình và có con thì chẳng đôi vợ chồng nào là ko gặp bạn ạ. Vấn đề là 2 bạn giải quyết như thế nào và có quyết tâm hay không. Bạn mình cách đây 1 năm cũng bỏ con vì lý do là "lương tháng anh ấy chỉ có...10tr, bọn mình sẽ phải đi thuê nhà, mình chưa học xong, mình ko có công ăn việc làm,..." Nhưng đó chỉ là ngụy biện để bỏ đứa con đi mà ko thấy có lỗi. Trên thế giới này có rất nhiều bậc cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn nuôi con khôn lớn trưởng thành. Bây giờ, là 1 người mẹ, mình ko chỉ trích hay khuyên bạn điều gì, mình chỉ mong bạn hãy suy nghĩ và cân nhắc. Hãy nghĩ đến ánh mắt và nụ cười của con, hãy nghĩ đến nếu 1 mai khi bạn "sẵn sàng" thì điều đó có thể lại quá khó khăn.
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! con là của trời cho và được làm mẹ là điều thiêng liêng hạnh phúc nhất. Mong bạn sáng suốt
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! truyện của bạn em : hai vợ chồng cưới nhau ,đứa con đầu tiên 2 vợ chồng quyết định bỏ ,khi kinh tế ổn định rồi ,tnihs tới truyện có con ,maic chẳng chửa được ,7 năm sau vợ ới mang thai được ,nhưng suốt ngày đi bệnh viện thôi .đủ các lý do truyện của em : chồng em ra trường tháng 6 thì tháng 12 em cưới ,ko công ăn việc làm ,ko nhà cửa ,tiền bạc ,khi biết mình có thai em cũng cuống lên ,ko biết làm gì nữa ,nhưng cách nào em cũng đòi giữ lại con ,chồng thì xách ba lô bỏ đi ,.....làm đủ mọi cách để em bở con ,hehheee .nhưng em ko bỏ đâu ,biết lấy nhau sẽ khổ ,biết là sẽ khó cho chồng khi đối diện với gd, còn công việc bạn bè nữa . đang tuổi chơi ,và hưởng thụ ,chưa bgiờ hai đứa phải lo về kinh tế cả ,thế mà cưới rồi sau 3 năm ,công chúa nhà em lớn rồi ,đáng yêu ,ngoan ,hiền ,chỉ thế thôi đã đủ làm cho mình thấy hạnh phúc rồi . con cái là của trời cho ,ko có gì đánh đổi được ,nếu như sau này có truyện ,thì người đầu tiên mình sợ mất là con ,vì con mình có thể làm được tất cả ,mong chị suy nghĩ và vượt qua khó khăn . có thể bgiờ chồng khó chịu ,giống chồng em ngày trước ,nhưng khi vượt qua khó khăn rồi ,mới thấy mình ko sai lầm ,bgioè chị biết rồi mà lỡ làm như vậy cihj sẽ day dứt ,ám ảnh vì điều đó mãi .
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! ban đang học cao học và anh ấy cũng đã có việc làm, thì cũng phải hoàn cảnh kho khăn đâu bạn ạ......nếu mà đợi đến lúc ôn định thì biết đến khi nào, nếu lỡ có rồi nên giữ đi bạn ạ.có con hanh phúc lắm. có nhiều ng mất tiền tỷ cũng ko có được đâu.
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! thế thì b nên xem lại "anh ấy" của bạn, thật chẳng đáng mặt đàn ông, chỉ vì sợ bản thân mình gặp khó khăn mà muốn tước đoạt quyền sống của một đứa trẻ sao??? lấy người ích kỷ ntn thì cũng khổ cả đời..
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Các chị ạ, e và a ấy k chắc có thể đến được với nhau k, a ấy làm công an, công an lấy vợ phải thẩm tra lí lịch bên vợ, xét 3 đời ông bà thì bên ông bà nội e lại theo đạo, thẩm tra lí lịch mất 1 tháng, đến lúc đó nếu k đc 1 là a ấy bỏ e, và e nuôi con 1 mình k có chồng, 2 là a ấy phải bỏ công việc đó. Mấy hnay a ấy k dám nói thẳng với e sợ e shock, nhưng vì e quyết tâm nên a ấy nói, cả 2 đứa đã khóc rất nhiều, k biết phải làm gì nữa, yêu nhau đc hơn 6 năm rồi mà bây giờ chuyện ntn, có lẽ e phải bỏ đứa bé. E biết các chị sẽ trách mắng e rất nhiều và bây giờ e cũng đang đau khổ lắm! Cảm ơn các chị đã cho e lời khuyên. E mong sẽ có 1 phép màu kì diệu xảy đến...e xin lỗi
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Mình xin lỗi nhưng vẫn phải nói điều này, sao người yêu bạn thế nào vậy. Các bạn đã yêu nhau tận 6 năm mà người yêu bạn không nghĩ đến những chuyện này sau, không nghĩ cho tương lai của bạn và không có trách nhiệm với bạn chút nào vậy cả. Nếu anh ấy thực lòng với bạn thì anh ấy đã phải có cách giải quyết từ lâu rồi mới phải chứ, sao lại để bạn trong hoàn cảnh này. Mình không hiểu nổi. Mình hy vọng người yêu bạn có hướng giải quyết đúng đắn. Nếu không bạn cũng nên chọn con đường đi cho riêng mình đi. Nếu không còn con đường nào khác nhớ là phải đến những bệnh viện có uy tín nhé, đừng đến những phòng khám tư không an toàn bạn nhé. Chúc bạn có cái kết có hậu.
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Chồng mình là công an, mình vừa hỏi chồng mình thì anh ấy bảo nếu ông bà bạn theo đạo thì ko lấy được nhau.
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Chị ơi, hai đứa em còn trẻ hơn anh chị cơ, đồng nghĩa là sẽ khó khăn hơn nhiều lần nhưng tụi em vẫn nhất định không bỏ con. Giờ em có bầu 2 tháng rồi, nhiều lúc nghĩ ngợi vừa lo, vừa buồn, nhưng em coi con là hy vọng của mình. Chị đừng bỏ bé nhé, con cái vừa là của trời cho, vừa như là duyên trời định, bỏ đi tội lắm. Em thực ra cũng yếu đuối nên không biết phải giúp chị thuyết phục anh ấy thế nào, cũng không dám mạnh miệng khuyên chị một mình làm mẹ như em từng nghĩ, nhưng em tin nếu thật lòng yêu chị và có trách nhiệm, thế nào anh ấy cũng sẽ lo cho hai mẹ con thôi. Chị cố gắng lên nhé !
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! các mẹ trên này đã khuyên em đủ cả rồi nhưng quyết định vẫn ở 2 đứa bọn em thôi và xin lỗi nhé, chị cảm thấy chẳng phải 1 mình bạn em không muốn giữ con đâu mà cả em nứa đấy. lí do bạn em không đồng ý chỉ là cái cớ để em không áy náy với quyết định của em thôi. chị chỉ nói thế nay, thứ nhất là có gan làm có gan chiu, đứa bé chẳng có tội tình gì mà phải chịu oan ức, thiệt thòi chỉ vì 1 phút nông nổi của bọn em cả, bọn em có học thì đương nhiên bọn em phải hiểu việc làm của bọn em sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, thế mà vẫn làm rồi dẫn đến tình trạng như thế này, thứ 2 là nếu em thực sự yêu con, thương con thì kể cả bạn em không muốn em cũng vui vẻ đón nhận con, chấp nhận hi sinh vì con, không cần thiết 1 người chồng vô trách nhiệm, 1 người chồng vô trách nhiệm thì cũng sẽ trở thành 1 người cha vô trách nhiệm thôi em ah, không hi vọng đâu, có cần thiết phải xây dựng gia đình với 1 người như vậy và liệu gia đình em có hp được hay không,1 gia đình có đủ cha mẹ là tốt nhưng nó phải thực sự là 1 gia đình còn không thì không cần thiết, con em nó cũng chẳng hp khi sống trong 1 gia đình như thế đâu thế nên không vui vẻ cưới, không biết trân trọng món quà ông trời ban cho thì mình sinh con, nuôi con 1 mình, chắc chắn gia đình em sẽ đón nhận 2 mẹ con, vẫn biết là khó khăn nhưng sẽ có ngày em được đền bù xứng đáng từ chính đứa con mà ngày trước mình đã dũng cảm giữ lại. tóm lại vấn đề bây giờ hoàn toàn là phụ thuộc vào em, hãy đối diện và thành thật với chính mình, đừng đùn đẩy lí do là vì bạn em. Xin lỗi nếu nặng lời và chúc em sẽ có lựa chọn đúng đắn để không bao giờ phải ân hận với quyết định của chính mình
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! trẻ thì cũng đã đủ suy nghĩ để làm truyện đó ,trẻ cũng đã đi học cao học ,đi làm công an ,có những người họ cưới nhau khi chỉ mới 18 tuổi đấy thôi ,làm gì cũng phải suy nghĩ chứ ,yêu mà ko xá định lấy nhau thì yêu làm gì ,công an thì được phép thế à ,sao ko điều tra lý lịch ngay từ đầu đi ,thế cứ yêu tới 10 cô ,cô nào cũng chửa ,cô nào cũng bi lý lịch ko cưới được ,mình thấy bản thân người yêu bạn có lỗi với ngay chính con cái của mình ,thế thì xét lý lịch của người khác làm gì ! bản thân mình thì ko ra gì cả !
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Em ơi,cố gắng giữ con nhé. 2 vợ chỒng cũng ko khó khăn mà. Giờ làm sao cho chồng e tư tưởng thoải mái nhé.
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! chiều nay bạn nt nhưng mình ko ngồi máy, minh có thể giúp được gì cho bạn ko? nếu giúp dc gì mình sẽ giúp, mình vừa đi siêu âm sáng nay thai mình dc 6w6d rùi, mẹ con đều khỏe
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! có con là có lộc . em hãy cân nhắc thật kỹ một khi xác định là sẽ cưới và yêu nhau thật sự thì sẽ vượt qua được còn có chắc biết sau 2 năm nữa nếu em bỏ con đi các bạn có cưới nhau không cuộc đời khó đoán trứuoc điều gì lắm và khi đó chỉ có con gái chúng ta là thiệt thòi nhất thôi .
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Uh có con là có lộc bạn ạ... giữ con lại dù có chuyện gì bạn nhé, nếu không sau này có thể sẽ hối hận lắm đó!
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! Bạn này nói chuẩn quá, mình cũng nghĩ thế, yêu đến 6 năm mà không xác định gì cả thì mình cũng chẳng hiểu sao nữa, mà có phải còn ít tuổi đâu, học cao học và đi làm hết rồi mà
Ðề: Các chị ơi, cho e lời khuyên !! các chị ơi, qua 2 ngày tìm hiểu khắp nơi, bây giờ bên công an có quy định mới rồi nên e và a ấy vẫn có thể cưới được nhau. bây giờ e và a ấy rất vui, khó khăn lớn nhất đã qua, chỉ còn chờ thưa chuyện với bố mẹ và xem ngày cưới nữa. E cảm ơn cả nhà rất nhiều!