Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Giảm nhưng cũng cần phải giữ gìn sức khỏe và da dẻ của mình. Chị họ mình đợt trước giảm cân uống thuốc gì giờ gầy lém ăn mãi không lên cân ý
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi hehe mẹ này cao bằng mình, thỉnh thoảng cân nặng mình cũng đạt chuẩn như mẹ nó ) Mình thì thấy hơi "đẫy đà" 1 tí nhg mọi người xung quanh cứ bảo vừa người. Thực ra mặt mình nhỏ, cổ lại cao nên mọi người lầm tưởng gầy, chứ bụng thì cứ "lúp lúp" i' )))
Ðề: Re: Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Em ơi, nặng lấy nước cốt chanh i', chứ cắt lát chanh bỏ vào thì ăn thua j ^^
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi nhìn trong hình thì thấy c gầy mà, dáng như vậy là chuẩn rồi c ạ, e có lẽ phải giảm vài kí nữa mới đẹp c ạ ))))))) nhưng mà e sợ gầy là da nó sạm lại, thì dc cái người còn đi cái mặt thì thôi rồi c ạ )) xã hay trêu e béo nhưng e thấy cũng bthuong, vẫn iu những gì mình có c ạ... hihi
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Mình hôm nay là ngày thứ 12 ăn kiêng rùi. Vẫn thực hiện chế độ không glucid nhưng hôm qua không kìm lòng được ăn 1 quả cam canh và 1/2 quả bưởi ngọt ngọt. Hối hận quá đi mất!
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi hu hu, e cứ giảm được 1 ngày, hum sau lại ăn tẹt ga các mẹ ạ. Chẳng biết làm sao để cái miệng mình ngoan ngoãn nghe lời bi giờ ((
Ðề: Re: Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Mình cũng đang giảm cân để ổn định sức khỏe đây mẹ nó ạ. Béo quá nên mỡ máu, huyết áp có nguy cơ tăng. Chắc chị họ bạn uống thuốc làm ảnh hưởng đến gan hay đại tràng rồi. Hix. Khổ thân chị ấy! Hihi. Em cắt có 1 lát chanh mỏng dính, vắt được khoảng 2-3 giọt nước cốt chanh rồi thả luôn cả lát chanh vào cốc nước. Em thấy cũng có vị chanh rồi mà chị, vẫn phải cho thêm chanh à chị ơi?
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Cố lên mẹ nó ơi! Hôm nay mình kiêng bù hôm qua. Hihi Em cũng bị tình trạng như mẹ nó. Kiêng được vài ngày, rồi hôm nào buồn buồn là lại ăn uống no nê. Cũng may đợt này em khá bận, không có thời gian ăn vặt nhiều
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Hiện tại mình đang giảm cân bằng herbalife, thay bữa sáng và tối bằng 1 cốc sữa, ngoài việc giảm đc cân mình còn thấy người rất thoải mái, vì ăn ít mà, cơ thể cũng được thanh lọc hơn , chúc bạn thành công nhé, cố lên
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Đi chơi hoặc thể dục thật nhiều cho tiêu hao năng lượng mẹ nó ạ Hix. Còn để dành Tết còn tăng chứ mẹ nó Chào mừng mẹ nó vào góp vui với topic ạ! Hihi
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi Giảm cân là phải kiên trì, đặc biệt đối với người thích ăn vặt như em. Hôm qua, BMC đến nhà chơi, cả nhà ngồi ăn cơm mà em phải kiềm chế mãi. Thấy em cứ ăn dưa chuột, rau luộc, thỉnh thoảng lại cầm ngọn rau mùi gặm gặm đốt thời giam mà chồng em ko nhịn được cười. Bố chồng em ko bít em đang ăn kiêng nên cuối bữa bảo: " Sao con không ăn cơm ah?" hi. Em sợ nhưng bữa ăn sum họp như này lắm: Nhiều món ngon "mời gọi" + vui vẻ nên có thể quên nhiệm vụ+ ngại nên vẫn ăn chút chút>>>> vậy là lại tăng cân thôi. Ôi, cố lên nào!
Ðề: Giảm cân để đón Tết thôi hihi, ngày thường ăn kiêng đã khó, cuối năm sum họp tất niên tùm lum hết nên ăn kiêng càng khó hơn
Ðề: Re: Giảm cân để đón Tết thôi Cũng không mấy nữa là đến Tết, ăn kiêng và tập thể dục cũng tốt ạ, nhưng e sợ không kịp. Đầu tư chút đi thẩm mĩ viện, nhanh và hiệu quả. E thấy nhiều mẹ về như người mẫu, thích ghê cơ! Còn uống thuốc thì e e là không ổn lắm!
Ðề: Re: Giảm cân để đón Tết thôi Cái vụ đấu tranh này em phải chiến đấu thường xuyên này. Nhà em khách khứa liên miên mẹ nó ạ. Hix Đến 23 Tết là em chốt ăn kiêng thôi mẹ nó ơi. Ra Tết tính tiếp Có khi em cũng phải đi thẩm mỹ viện tút tát lại thôi, dạo này xuống sắc quá! Hihi