Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chậc"" chậm.. êm được dự sinh vào 12/09/2013 đây ạ.. Trước giờ toàn hoạt động bên hội sinh con tháng 8..hôm nay mới tìm thấy hội nhà mình vào tụ họp thôi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! nhà xây nhanh chóng cả mặt. Mình KKC là 11/12 vậy mà thứ 7 rồi SA trong bệnh viện PSHN thai 7w5d, có tim thai nhưng nhịp tim đập ntn thì lại ko có. Ở nhà với mẹ chồng nhìn cơm, nghĩ đến cơm là chán, trưa nay về bà ngoại đả được 3 bát, hic. MC biết CD có bầu nhưng tảng lờ, ý là phải báo cáo, mình chả buồn nói, ko biết chồng nói ko nhưng cả nhà biết. Bà ấy còn tị với mình khi mình ăn cá chép hay thèm món j đó mua về ăn ( dù bà chả ăn được) như hôm nọ thèm phở cuốn kinh đi đc, bảo cháu gái mua hộ 10 cái về, MC ko ăn đc thịt bò nên cũng ko bảo j, bảo đứa cháu ăn nó cũng ko ăn đc, thế là dỗi đi mách chồng là nó mua ăn 1 mình. Bà ý cứ ở trong phòng xem TV, đợi đến h ăn, ăn xong lại vào phòng. Mình thì 2 tuần trước bị động thai ra máu, phải hạn chế đi lại vận động vậy mà vẫn phải làm hết việc nhà, trộm vía giờ ổn rồi thì quay sang nghén ngẩm mệt quá. Con gái mấy bữa nay ho ốm nên hay quấy, lười ăn, mệt. Mình thì thất nghiệp gần năm nay, chồng cũng gần thế, làm ăn chả vụ nào ra hồn, còn mất thêm tiền. Chán quá, chán quá. Bán than với các mẹ tí cho đỡ chán, hic chả biết kêu ai.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình cũng tập 2 được 9 tuần rồi , nhưng buồn nỗi là có tập 2 thì chồng hắt hủi , bâyh 2 vc gần như li dị , mình chuẩn bị làm singlemom , bâyh 1 nách ôm 2 nhóc , bầu bì mà phiền muộn ghê lắm , lại còn thất nghiệp ăn bám vào ông bà ngoại nữa chứ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! như nhà chi cũng mệt thật, ghét nhất kiểu sống đó khó chịu lắm, e hai vc thích ăn gì chồng mua cho, mệt ch làm giúp, mấy hum nay nghén ko ăn dc gì đây, chúc mọi người luôn vui vẻ khỏe mạnh nào.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hic, uh, mình cũng ko rõ ko ăn cơm có làm sao ko nhưng mà ăn cơm mà như nhai rơm ấy, giờ hay buồn nôn nên mệt mỏi ghê gớm, mà mình giờ có cái kiểu rất lạ là cứ lên web tìm món ăn rồi nhìn là thèm, thèm kinh khủng lắm. Như bị dở hơi ý. Hic hic, chồng bảo ăn gì bảo a mua cho. Mà chẳng nghĩ ra món gì, chỉ thấy thèm mấy món hướng dẫn làm trên mạng. Chết mất vì ngén, nhanh qua 3 tháng đầu đi thôi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Cố lên chị nhé! Sống vui cho con khỏe
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em cũng được dự sinh cuối tháng 9 vào đây vui cùng các mẹ và học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cho con yêu nữa. Hì
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em giờ cũng vậy, Chẳng thèm gì cả.. ăn cơm thì không thể nào nuốt nổi. Hơn 1 tuần nay, em toàn nấu cháo ăn thôi. Mà lạ là em chỉ ăn được cháo Trắng thôi. còn có thêm tí thức ăn vào là em không sao nuốt nổi luôn. Nhiều hôm lên mạng, nhìn các món ăn nghỉ ghế mà buồn nôn cả nhà ạ. Em lo quá,tình trạng này mẹ mà không ăn được thì con em lấy chất đâu chứ.. Khổ quá, thương bé quá mà mẹ không biết làm sao được nữa.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Các mẹ ơi, giờ ăn uống đối với em mệt mỏi thế chứ(, cứ ăn đến cổ là muốn nôn rồi, ngày trước khi có bầu được cái nết ăn mà giờ kén ăn thế chứ(
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! MÌnh cũng vậy đó mẹ nó à, giờ chỉ thấy buồn nôn thôi(, hy vọng qua 3 tháng đầu là ổn hơn. Cố lên mẹ nó nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em cũng buồn nôn lắm nhưng em thấy ăn mía hình như là đỡ các mẹ ạ.Em hôm qua buồn nôn cả ngày chẳng ăn được gì. Nhưng lúc tối chồng mua cho 1 cây mía về ăn được 2 tấm thấy đỡ hẳn. Sáng nay đã thấy ăn ngon miệng hơn rồi. Các mẹ nghén nôn thử ăn mía nhé.Hiệu quả lắm đó
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ừ đúng rồi em, sang bên này buôn than với các mẹ cho xôm. Báo cáo là mình đã đỡ ngén nhiều, tình hình này có lẽ ăn tết ngon lành. Các mẹ nghén quá có thế xin bs làm cái XN TPT công thức máu để nếu thiếu thì bổ sung thêm cho kịp, vì thiếu máu do thiếu sắt cũng làm mình thường cảm thấy nôn nao, mệt mỏi, đau đầu.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tớ cũng thích mía nhưng mà ăn đc 2 tấm là ợ ra toàn nc mía thui, vì bị đầy bụng mà.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! MC thế này thì mệt đây. Kệ đi bạn, bạn phải lo cho bạn và cái thai trc đã, bả xấu tính thì mình bơ đi là xong.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! mình thì ăn gì cung có cảm giác như thức ăn đang mắc ở họng và có thể nôn bất cứ lúc nào. Mấy hôm nay, khi nào buồn nôn mình lại ngậm kẹo.. thấy cung đơ hơn rồi đấy..Các mẹ thử ngậm kẹo coi có đơ như em không
Thấy các mẹ nghén ngẩm khổ thât. Trộm vía mình bầu bí 2 đứa đều k thấy nghén ngẩm gì nên ăn uống còn phải hạn chế vì tập 1 tăng 23kg, con được có 3kg còn đâu vào mẹ gần hết.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Các mẹ ơi, em nghén ngủ hay sao đó ah, ngủ nhiều quá trời. hic hic thế này chắc em lên cân nhanh quá . có mẹ nào có cách nào ko ah. huuhuhuh
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ui, giống em, em cứ đầy bụng, mặt bắt đầu xanh như đít nhái roài, hi vọng tuần này đỡ hơn vì bắt đầu ăn có vị rồi, ngửi mùi cũng đỡ hơn, ko cảm thấy sợ nữa.
Ðề: Re: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu mẹ nó sướng thế.. em bị nghén mùi thức ăn. cứ có cái gì mà dính tới thịt, cá, tôm, cua..... là sợ tất.. 2 mẹ con em hơn tuần nay lúc nào cung kè kè bên mình hộp muối lạc rồi.. khổ quá chứ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Kỳ kinh cuối của mình là 05/12, Mình thử que cũng thấy xuất hiện 2 vạch, vậy mà hôm qua đi siêu âm, bs nói chưa có dấu hiệu mang thai, làm mình hồi hộp quá, có mẹ nào đến tuần như mình mà siêu âm chưa thấy gì không ạ?