TY bữa nay đi được từ phòng khách vô buồng ngủ rồi, mà mẹ vẫn phải dụ mới đi đấy, vừa nói đi ngủ nào, là nàng cúi người bò ngay, mẹ bảo đứng lên bước, bước thế là nàng đi theo mẹ vô tới giường lun. Nhát đi lắm. Mà MK đi được bao xa rồi, từ từ sẽ vừng mà...
TY còn giỏi hơn MK nhé,bò giỏi hơn đi mà,mẹ phải dẫn đi đó,làm biếng đi lắm,dạo này thì tự đứng chựng được rùi,hy vọng là nhóc chịu đi
MK uống lâu rùi,MK cũng cứng cáp,nhưng mỗi tội làm biếng TY ơi,chán thật đó,bsi có cho uống canxi và d3 rùi,con có cao nhưng đi thì vẫn làm biếng
giận cô Chi rùi................................cô chi busy lắm mà sao cô CHI chăm con được,con ở nhà với mẹ NGA thui,chắc gần cuối năm nên cô bận rộn lắm hả?
Vô xem hình Mickey nè ... cô chịu hết nổi rồi nhưng ráng click con chuột để nhìn hình Mickey, con dễ thương quá, nhìn hoài không chán. Mà công nhận các bé dù thế nào chăng nữa nhìn vào là thấy nét hồn nhiên dễ thương ... thiên thần của chúng ta, chúc các con ngủ ngon vì cô cũng đi ngủ luôn ( không quen thức khuya ) .. love Mickey
Chị nhận được lịch chưa chị iu? Phải kiện cái công ty CPN này mới được Huhu cuối năm bận nên vô diễn đàn cả nhà đi ngủ hết rùi
thế là vừa đẹp rồi, định như tôi có mà chết à, kinh lắm ấy, các chị cơ quan toàn bảo người mày toàn giắt dao găm xung quanh.....bó tay
MK ơi....anh Tôm qua thăm em nè.Em dạo này thế nào rùi?Em đã biết đi chưa?noenl có vui không em,em nhận dc nhiều quà ko?có hình mới em qua tb cho anh nhé ...mẹ anh bận quá ko có thời gian lội tìm hình mới của em nữa?
Chúc gia đình con rễ đi chơi thật vui vẻ và về có quà cho mẹ vợ ná heeeee. Chúc gia đình con rễ một năm mới gặp nhiều may mắn và sức khỏe
Chúc mừng năm mới gia đình nhà mk nha> chúc mk sang năm mới ăn ngoan nè< chóng lớn nè> ngày càng đẹp trai nè< độ "hot" tăng vù vù luôn nha>
cảm ơn mẹ vợ nhiều lắm,chúc cả gd mẹ vợ một năm mới thật may mắn và hạnh phúc,riêng NẤM lúc nào cũng nhớ đến MK nhé