Nhầm lẫn sao được. Chính mắt tui nhìn thấy cả của tui lẫn của họ đều bị đóng. Tui có theo dõi topic của họ mà. Thế rùi của họ lại mở lại vào tối nay. Nhầm là nhầm thế nào?
Vậy bà lập topic thắc mắc với Mod đi, thấy ức thì phải báo chứ, con có khóc mẹ mới cho bú mừ.............
Tui đã pm cho support rùi, tui thấy bạn hải ngố đã chuyển topic của họ rùi, thế mà đến tối lại thấy vẫn post bài bình thường. Lần trước khi tui bị gộp topic, tui bán cá sấu, đà điểu, ghẹ, thịt thỏ... mỗi thứ một topic, anh bhkien gộp hết lại và bảo là do tui đã mở nhiều topic bán cùng một chủng loại hàng. Nay tui chỉ còn có 4 topic thui giờ bị đóng 1 còn 3. Tui chán ko buồn théc méc nữa. Chẳng được lơi lộc gì có khi họ lại đóng nốt topic của mình cũng nên
Phải lên tiếng thui bà ạ, thế đấy đời nó hay lắm bà ạ mình giỏi nhịn nên hay thiệt thân, bà lê tiếng đi tui tui ủng hộ bà
Hi chào các chị,chúc cuối năm giải quyết hết mọi chuyện ,đầu năm vui vẻ, cả năm vui! Sắp sang năm mới rồi,à mà có chị nào ở HN đi quanh Hồ Gươm ngắm hoa chưa? Cho em hóng hớt với ^.^
Thắc mắc để làm gì bà ơi? Họ có thế nào thì buổi chiều đóng, buổi tối lại mở được chứ? Tui chán cảnh đi thắc mắc lắm. Tui có một lần mua hàng, mua phải hàng hỏng ko bán được cho khách, đi đem hàng quay lại công ty thắc mắc đòi trả hàng, công ty không những không cho trả mà từ ngày ấy tôi mua hàng của họ họ cũng ko bán cho tôi luôn. Làm gì có công bằng trên đời này đâu mà thắc mắc bà ơi
Thui bỏ qua đi bà ạ. Tui nói ra với các bà cũng chỉ cốt cho nhẹ lòng thui. Mình thân con kiến thì kiện sao nổi củ khoai. Quên chuyện đó đi cho đỡ đau đầu. @cả nhà: CHÚC CẢ NHÀ TỐI NAY NGỦ NGON - MƠ ĐẸP NHA Tui đi ngủ đây để còn giữ sức ngày mai bắt đầu cuộc chiến mới. Ai đi hội hoa thì chụp ảnh về cho bà con nghía với nha.
Chết, ko làm thế được đâu. Làm thế sẽ bị quy vào tội dùng thủ thuật để kéo bài lên đấy. Thôi, cứ để vậy đi. Trời sinh voi ắt trời sẽ sinh cỏ. Tuinghĩ rùi, ở hiền sẽ gặp lành các bà ạ.
Vưỡn phải gặp chứ. Ko gặp thì nhớ lắm. Có điều các bà cứ xây nhà cao cho tui leo mỗi tối cũng được. Thui, out đây. Bye cả nhà.