Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! này này, đừng có trù ẻo bạn nhá .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng vừa bảo bác ý đi khám rùi cho e sdt + địa chỉ để khám
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! híhí dọa bà tí thôi bà chém như gió thế mấy là 2 viên Kim cương hả bà ơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hờ hờ, dọa t hử? cẩn thận k oánh cả 2 mẹ con đấy nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tự yên trời mưa to các chị ạ, em đang sầu hết cả lòng đây.....hixxxx
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ chị ở đâu mà lại mưa to thế ??????????????????????????????/
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé,... cpn tui măm choa Hn trời đẹp em ạ, khổ thân đang mong nắng để giặt đồ cho con hả nhà em công chúa ở quảng ninh bà ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các pác vào ủng hộ ĐẤU GIÁ VÁY BẦU nhà iem zới nhớ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May quá bác ạ, giờ em mới vào nhà rr được, thấy có tin hoãn off, ko thì em tiếc đứt ruột vì ko đăng kí được ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e là con đầu c ạ. e cũng nghe mọi ng nói vậy nhưng cũng có nhiều TH toàn quá ngày c ạ. nên e đang hi vọng là con ngoan trong bụng mẹ qua Rằm tháng Giêng thì mới ra c ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn chị khám và tiêm thuốc ở Bệnh viện thể thao dưới Mỹ Đình, gần nhà cũ của em chắc em biết nhỉ, bs tên là Thuân, chị cũng mới nghe chứ chưa đi vì xa quá, giờ sữa ko nhiều để vắt để nhà nên ko dám đi xa thế sợ thằng cu con ở nhà đói khóc , chủ nhật hàng tuần anh ý khám ở bệnh viện Hồng Ngọc chỗ phố Yên Ninh, chủ nhật này chị đi đến đấy vậy, hic, chứ đi Mỹ đình cả đi về cả khám phải 3 tiếng ý, em thử qua Mỹ đình xem sao. ANh ý khám giờ hành chính các ngày trong tuần, nói chung viện í chuyên cơ xương khớp chữa cho vận động viên mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng vừa lội nên bít là hoãn ọp c ạ. chứ hnay cũng bận quá í...hichic...e đang hi vọng là ra tết đi ọp đầu xuân với cả nhà rùi hot gơn nhà e hãy ra c ạ...hihi e qua cái giai đoạn nhưng chưn òi c ạ...trước e bị đau hông rùi đau chưn trái từ hồi mới có 7-8w cơ c ạ. sau đó tầm như c bi h là e cũng chuyển sang đau hông và chưn phải. có nhưng hôm đang nằm mà đứng dậy đi cà nhắc lun í...tê cứng hết chưn. h thì lại chuyển sang đau cổ tay phải c ạ. e nghĩ là do e nằm bên phải nhiều, rùi là đè lên cánh tay...h lúc nào cổ tay phải của e cũng nhức lắm. tối nào cũng nhờ chồng xoa bóp cho...rùi cả cổ chưn nữa c ạ...canxi e cũng vẫn uống đều đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, c nghĩ là do bác sỹ đặt tay đo các chỉ số thui e ạ. hi vọng là con khỏe và đạt trong chuẩn là vui rùi e ạ. hum trước c thấy cân nặng Bông nhà e cũng vượt chuẩn nhiều hồi 35w đới thui...h còn ít ngày nữa tranh thủ mà ăn nhiều vào e ạ. mọi ng cứ bẩu c là cố ăn nhiều vào vì 1 ngày nuôi con trong bụng bằng cả tuần nuôi con bên ngoài đới. h c cũng chưa xác định đc là mổ hay sinh thường, vì có 2 bác sỹ khám cho c đều khuyên mổ rùi...mà mẹ c cũng sợ c sinh thường đc nên khuyên c ăn nhiều để nếu con to vượt chuẩn thì mình xác định mổ cho nhẹ nhàng tâm lý e ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thks cô nhiều nhé! hi vọng là con gái ngoan để mẹ đc đi ọp tất niên với cả nhà và đc ăn khao của cô Zenda báo tin vui 2v nữa nha!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, mẹ con cháu cảm ơn bác nhiều! bác cũng cố gắng lên nhá, ra Tết báo tin vui để mẹ con cháu đc đi ăn mừng đã nha bác!!! à, trưa nay nắng đẹp nè bác. hay trưa mai mí c e mình đi ọp lẻ đi...e thèm đi ăn bánh Huế ở Nguyên Hồng bác ạ. bác xem có sắp xếp đc 0 để e rủ thêm Linhxinh nữa bác nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa tui hi vọng là con sinh ra khỏe mạnh và mẹ con tui mẹ tròn con vuông bà ạ. để t6 này tui đi khám lại ở viện xem thế nào. tầm này thai to nên dự kiến sinh cứ bị đẩy lung tung í mà. mà nếu theo dự kiến mốc 12w của tui là 23/2 cũng là Rằm tháng giêng đới bà ạ. mà tui cũng sinh vào 14 âm và bố nó cũng là zai mùng 1 đới bà ạ, hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c cũng hi vọng là đc khai xuân sớm với cả nhà e ạ...mờ nhà c h là hot gơn nên là Cốm rùi e ạ, chứ ứ phải hot boy mà là Kem đâu e ui...hi vọng tập 2 sẽ có thêm e Kem nữa.................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy là bác đổi tên con là Cốm ah? hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi, kứu em với, em nghén quá chừng, giờ chả thiết tha màng đến ăn uống gì nữa vì lúc nào cũng bị lợm cổ buồn nôn((