hi hi mọi người đi ngủ cả rồi à? Hì hỏi 1 cái rồi đợi lâu quá nên đi măm măm cái Em thì nghỉ với nghỉ hay không là do bản thân Khi công việc chưa xong còn nhiều thì cũng không được nghỉ
thanks mesusu nhưng công việc chẳng cho ngủ sớm,mesusu cũng như em mà thức khuya riết thành wen phải kg??
trời....bởi vậy mới có câu 1 sự nhịn 9 sự lành đó bà nầm dê ợ! thui...bà đừng nản nhe!tết đến nên rồi bà đắt hàng cho xem nè!
tại thích vào 888 ,kg 888 thì tìm hiểu mọi người...học hỏi nhiều điều. mẹ lala khéo tay quá ...mình cũng muốn tự tay làm cho bé nhà mình nhưng làm biếng lắm..
thì tại em thích làm mà,làm chơi có tiền xài nữa heheheh....nói chứ làm cho người ta kg ah,con mình cũng có được cái gì đâu,bị ax cằn nhằn hoài ah chị ơi,nói mẹ nó chỉ lo kiếm tiền mà chẳng biết lo cho con
thấy mẹ làm đắt đấy chứ...anh xã nhà chị cũng chẳng cho buôn bán đâu nhưng thích... cản hoài kg được thì thôi...2 nhóc nhà chị đi học hết rồi.
Hu hu, em mải việc dứt ra để vô nhà thì cả nhà khò hết Chị Su ơi có tình hình gì mới tóm tắt cho em một phát
ax em cằn nhằn vì con em còn nhỏ lắm,chưa có đứa nào đi học cả,còn nằm ngửa bú sữa kg ah,nhiều khi thấy ox la cũng đúng,nhưng tại mê làm quá,biết làm sao mà ngừng,bao nhiêu lâu nghỉ dưỡng ở nhà sinh đẻ rùi,bây giờ phải làm cái gì đó cho nó bớt stress vì con cái chứ hehehe
chị đây em...hội chợ tết sắp diễn ra ở hà nội vui e nhỉ!lễ này em tính đi đâu nè!?:drinkers::drinkers::drinkers:
e mấy bé rồi?..chị qua rồi cái thời ôm con..nhưng sắp tớ cái thời theo giữ con ...túm lại vất vả nhưng mà vui...
sao chị kg thấy e và queen bán mơ sữa nhỉ! chị thích món đó e ợ!mà tết có sấu ngâm kg em.. chị ăn rồi mà kg nhớ nổi là dầm,ngâm ,hay muối nữa...?](*,)](*,)](*,)](*,)