Hi chào các me! Em hồi hộp các mẹ a! vợ chồng em mới cưới nên rất mong có chú hổ con trong nha các mẹ a. Em có nghe 1 người wen di canh trứng các mẹ a, em cung làm theo hướng dẫn bác sỹ và tham khảo ý kiến của các mẹ trên diễn đàn. Đúng ngày giờ em thực hiện các mẹ ạ va giờ sắp đền ngày có kết quả sao mà em hồi hộp quá các mẹ ạ. Ko biết có đậu không nữa sao ma em hồi hộp quá
bạn mới cưới nên hồi hộp về việc có chú hổ con kể ra cũng hơi nhanh đấy.Nếu kinh nguyệt bt thì bạn thả tự nhiên vẫn có em bé thôi.
CHuyện này thì bạn đừng hồi hộp quá sẽ có ảnh hưởng k tốt, bạn cứ tự nhiên đi thì sẽ dễ đạt theo ý muốn hơn. Đừng quá căng thẳng và hồi hộp.
Đúng đấy, bạn hãy hít thở sâu và thư giãn nhé, cơ thể mình khỏe mạnh, bình thường và tâm lí thoải mái sẽ có tin vui sớm thôi. Nhớ thông báo cho mọi người khi có tin vui nhé...
hic hic! các mẹ oi! em that bại rùi các mẹ a! em vừa thấy mất rùi.Hai vợ chồng em cứ mong mãi tưởng có ai ngờ hụt.Lại dành để sang tháng sau vậy. huhuh các mẹ oi em phải làm thế nào giờ em bối rối quá
Bạn ơi đừng hồi hộp quá, càng hồi hộp thì hiệu quả lại càng thấp đấy, hãy để đầu óc được thoải mái nhé. Chúc bạn sớm có kết quả
Bạn căng thẳng quá đấy thôi.bạn tự thư giản và để mọi chuyện đến tự nhiên.Vì con đầu lòng nên vấn đề trai hay gái với bạn cũng ko quan trọng nên bạn hãy để tâm lý thoải mái vào là thành công cả.
Mình cũng thấy bạn có vẻ hồi hộp quá (hi, giống hệt mình hồi mới cưới đó). Nhưng lời khuyên tốt nhất là tự nhủ "Thôi kệ, trời cho mình lúc nào mình đón nhận lúc ấy"... Tâm lý thoải mái cũng là yếu tố quan trọng đó bạn. Như tớ hồi mới cưới, tớ bị chậm tận 10 ngày mà thử mấy cái que cũng hok thấy gì, sót ruột tơ đi siêu âm càng hok thấy gì... Tớ nhớ lúc tớ đi siêu âm là 25 Tết đó, rất thất vọng vì bác sỹ bảo chẳng có dâu hiệu gì cả. Đến đúng 30 Tết tớ vẫn bị chậm, và vẫn sốt ruột, thế là tớ thử thêm 1 que nữa "cầu may", ai ngờ 2 vạch đó... Kết quả là bạn Cò nhà tớ bây giờ đó. Thế nên bạn cư bình tĩnh và yên tâm nhé, "đâu có đó" mà. Chúc năm mới này 2 vợ chồng bạn sớm có tin vui nha.
Tâm lý mong có con sau khi cưới thì ai cũng gặp nhưng đừng gò ép quá, em cứ để tự nhiên sẽ dễ đậu hơn. Thực ra thì đến bây h mình lại ước là cưới xong chưa có con ngay, để thời gian lãng mạn được kéo dài lâu hơn 1 chút và để ông bà bên Nội mong ngóng cháu lại càng chăm con dâu hihi. Chúc em có con hổ con như ý nhé.
Bình tĩnh bạn ơi, cái chuyện này mình nóng ruột cũng đâu có được; nhiều người đi qua người cũng có bầu thì ko nói làm gì; tớ cũgn khó nhọc lắm, sốt ruột kinh khủng vì tớ cũng nhiều tuổi; đi canh trứng suốt, rồi ăn nọ ăn kia, nhưng tới khi tớ kệ tới đâu thì đến thì lại có kết quả là có con chuột vàng là bé nhà tớ bây giờ
đúng đấy ạ , em cưới cũng được gần 1 năm rồi hồi mới cưới về thì hai vợ chồng cũng mong có con mãi nhưng 5 tháng rồi 6 tháng rồi 7 tháng vẫn chưa thấy gì nên bọn em cũng xôt hết cả ruột , rổi e cũng nghe mọi người bảo phải bình tĩnh và thoải mái nên 2 tháng sau là tin vui lại đễn với em, bây giờ em cũng mang thai được 3 tháng rồi đấy ạ . CHỊ cũng hãy để tư tưởng mình thoải mái chị nhé tin vui sẽ đến với chị thui , chúc chị sớm có tin vui nha
Em cá m ơn các mẹ đã động viên cho em, em nghe các mẹ. Ông troi cho nhu the nao thi em se nhận nhu vậy a
Các mẹ oi! cho em hoi đến ngày rung thi mình xxx lúc nào la tốt nhất ? em nghe nguoi lon noi thi tam 3h sáng là tốt nhất các mẹ a. Ko biết có dúng ko. Đến giờ là gần 4 tháng rùi ma em chua thấy gì . Em suốt ruột quá các me a
Em cũng mới cưới nhưng ngại sinh con tuổi dần quá, lại là canh dần, em sợ....hix, nên để sang năm mẹo mới có bầu. Với lại em thấy mới cưới, còn nhiều bỡ ngỡ quá, 2 vc vẫn chưa thực sự gọi là hòa hợp trong cuộc sống, còn nhiều va chạm lắm, phải dần dần mới quen, nếu có thai ngay, sợ ảnh hưởng đến tâm lý nhiều và sợ mình cũng chưa chuẩn bị đủ tinh thần để làm 1 người mẹ. Vì lý do đó nên em dời qua năm sau luôn.
Ai co gia dinh cung mong som duoc lam me, nhung khong phai ai cung duoc nhu y muon, ban yen tam khong phai sot ruot qua dau, con yeu se ve voi minh som thoi. Chuc ban som có ket qua nhe
mình cũng đang chờ kết quả đây, xem tình hình thế nào, tháng này mà ko đc thì tháng sau chuẩn bị kĩ hơn )