Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi yyo, 5/7/2012.

  1. iu a péo

    iu a péo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    nghe tiếng bập bẹ iu lắm ý ah////////////////////////////////////////
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. emsonynhieu

    emsonynhieu Banned

    Tham gia:
    10/7/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Hii, lần đầu nghe con yêu gọi bố và mẹ nao nao lòng vui quá :)
     
  3. yyo

    yyo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Tại sao bé biết gọi “bố”, “mẹ” trước tiên?

    Thông thường thì những từ đầu tiên trẻ “phát ngôn” ra là “bố” và“mẹ”. Điều đó làm cho bố mẹ rất đỗi vui mừng. Vì sao những từ này lại là những từ đầu tiên của bé?
    Và chính những điều mọi người chưa nghĩ đến lại là những thắc mắc mà các nhà nghiên cứu ra sức tìm ra câu trả lời. Các nhà nghiên cứu nhận định, dựa trên thực tế, từ “mẹ” và từ “bố” là những từ trẻ được nghe nhiều nhất từ khi được sinh ra. Những từ này được lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày từ khi trẻ mới là thai nhi trong bụng mẹ.

    Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học trường ĐH Colombia. Để nghiên cứu về thắc mắc này, các nhà nghiên cứu đã cho chụp scan não bộ của 22 trẻ sơ sinh (những bé vừa được sinh ra 2 đến 3 ngày). Trong cùng lúc đó, họ nghe lại những ghi âm các từ ngắt quãng trong tiếng trẻ. Và họ nghe được những từ kết thúc là nguyên âm, như từ “mubaba” và “penana”. Đây là những từ có âm tiết gần với phát âm từ “mẹ” và từ “bố”.

    Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, từ “mẹ” và “bố” (“ba”) là những từ thường được chọn để dạy trẻ nói đầu tiên. Đó cũng xác định được vì sao những từ đó được “phổ biến” rộng rãi đối với bộ não trẻ nhỏ. Hơn nữa, một minh chứng cũng rõ nét đó là từ “mẹ”, “bố” là những từ phát âm khá dễ đối với trẻ. Chính vì vậy những từ này được đưa vào bộ não trẻ cũng dễ hơn.

    Đặc biệt hơn, các nhà nghiên cứu cho rằng mối liên hệ máu mủ cũng là lý do làm cho từ “mẹ” và “bố” trở thành từ đầu tiên trẻ phát ngôn ra. Đó là những từ vô cùng thiêng liêng mà những người làm cha mẹ muốn nghe từ đứa con mình. Đó cũng là hạnh phúc của những đứa con. Còn với các nhà nghiên cứu “Đó là sự tuyệt vời của não bộ”.

    Theo meyeucon.org
     
    Khang Huy 4Me ku Bim thích.
  4. zubi

    zubi Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Bé nhà mình từ đầu tiên gọi là "mẹ", xong đến 'Bà' rồi nói nhiều thứ khác, từ "bố" thì mãi mới chịu nói.
     
  5. trangdt19886

    trangdt19886 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Hạnh phúc lắm c ạ. Bây giờ đi làm về con chạy ra ôm hôn, rồi gọi mẹ thì bao cảm giác mệt mỏi sẽ tiêu tan hết.
     
  6. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.


    Hôm qua, em đi làm về muộn. Việc hơi bận nên mãi 18h mới về. Lúc e về thì con đang ngủ.
    E ăn uống, dọn dẹp xong mà con vãn chưa dậy. Bà nội lay lay người mãi con mới mắt nhắm mắt mợ. E gọi “Bim ơi Bim” con choáng choàng nhìn quanh xem tiếng gọi từ đâu. Nhìn thấy e con bỗng gọi “Mạ” rồi òa khóc. Chắc con e đang trách mẹ sao về muộn thế. Nghe từ "mạ" sao mà yêu, mà thương con đến thế!
    Mọi hôm con cứ í ố nói “bà, mạ, ta, tà” nhưng có lẽ chưa hiểu được những từ đó. NGày hôm qua, e rất mừng vì con đã biết thế nào là từ mẹ, dùng cho đối tượng nào được gọi là “Mạ”. Sáng nay, con dậy, e thay rửa xong cho con thì bà đi qua chỗ con ngồi. Con đang ngồi thấy vậy gọi ngay “bà”…với tay đòi theo bà. Lúc đó e hạnh phúc và vui sướng lắm.

    Lần đầu tiên con học nói là nói “pà pà” “ta ta” nhưng tiếng gọi đầu tiên, chỉ đúng đối tượng (nhìn thẳng vào mặt) thì lại là “mạ” dành cho mẹ. Còn niềm vui nào hạnh phúc hơn!
    Hạnh phúc quá các mẹ ạ.
     
    sunnysmiles09 thích bài này.
  7. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    chắc lúc ấy các mẹ vui lắm nhỉ lắm mẹ mừng quá lạ khóc :)
     
  8. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    em đang mong chờ điều này lắm đây. Voi nhà em chậm nói quá......... huhu.
     
  9. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Hic, khóc thật đó chị ạ. Mừng rơi nước mắt vì con gọi từ đầu tiên! Cảm giác nó hạnh phúc vô cùng ạ.
     
  10. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Voi nhà c bao nhiêu tháng rồi ạ? Nhà em ku Bim được 10 tháng rưỡi rồi ạ. Nhưng chậm đi. Chưa ngoan ngoan được đâu ạ.
     
  11. sunnysmiles09

    sunnysmiles09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Hi, đọc bài viết của các mẹ làm em cũng đang hồi hộp mong chờ đến ngày con gọi "Mẹ! Mẹ" đây. Kem nhà em chưa biết gọi nhưng thấy mẹ là con theo ngay, nhìn ánh mắt, cử chỉ tay chân của con lúc muốn mẹ bế yêu lắm (có đang dở tay làm gì cũng phải bỏ đấy bế con đã, hihi).
     
  12. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    bé nàh mình trộm vía cũng nói nhanh 14 tháng mà gọi mẹ rùi,ba nó cũgn gọi rõ mình con quay video khi con gọi đc những từ đơn giản.Giừo xem lại thấy hạnh phúc nhường nào
     
  13. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    thế đứa thứ nhất nhà chị gọi chị là gì ạ
     
  14. honglien82

    honglien82 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Em đang thèm được nghe con gọi quá, con trai em 18 tháng rồi mà chưa nói 1 câu nào . Các mẹ thấy như thế có phải là chậm nói không ạ. Em sốt ruột quá vì suốt ngày con ở nhà với giúp việc
     
  15. Khang Huy 4

    Khang Huy 4 Banned

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Gọi " mạ " nghe như gọi mẹ ở Quảng Bình í chị nhỉ, yêu thế ^^
     
  16. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Có gì bằng tiếng gọi Mẹ đầu đời của con yêu dành cho mình... Nhắc lại mà mình vẫn thấy nao nao xúc động này,hihi
     
  17. biboaye

    biboaye Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    nhớ lại cái ngaỳ đầu tiên bé cất tiếng gọi mẹ, thực sự mình vỡ òa trong hạnh phúc, cứ thế là khóc thôi mặc cho có rất nhiều họ hàng ở đó, lúc ấy mình đã nghĩ dù có phải đánh đổi cả tính mạng mình cũng phải bảo vệ thiên thần bé nhỏ này
     
  18. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    một cảm xúc khó tả,một cảm giác xao xuyến con đã gọi đc từ mẹ
     
    sunnysmiles09 thích bài này.
  19. thanhtruc01

    thanhtruc01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    lại nhớ lại mà thấy vui lắm các mẹ ạ, cả nhà cười ai cũng muốn bé gọi mình nhưng lúc ý cu cậu lại không gọi mà cứ tự nhiên ói bất ngờ mới hay chứ
     
  20. sunnysmiles09

    sunnysmiles09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cảm xúc của các mẹ khi con cất tiếng gọi đầu tiên.

    Công chúa nhà em được hơn 10 tháng, cách đây 2 ngày em cũng xúc động đến nỗi xuýt khóc khi mẹ đi làm về (hôm đó hỏng xe nên em về muộn hơn thường lệ gần 30 phút), bố đang gội đầu cho con, con nhìn thấy mẹ thì cái miệng xinh xinh gọi "mẹ, mẹ, mẹ" còn ánh mắt thì tha thiết đến nỗi mẹ phải vội vội vàng vàng cuống quýt bế lấy con (mặc dù bố bảo để bố tắm xong cho con đã nhưng mẹ không chờ được phải bế con ngay). Đến giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó vẫn thấy vui quá ạ, hihi. (trước đó con chỉ gọi bà thôi)
     

Chia sẻ trang này