Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mình cũng ko ngại cày bừa,cày càng nhiều mà càng nhiều xiền như mẹ nó thì cày cằng hăng .....
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới khố thế, trâu nhà ta là vốn chăm chỉ mà, chỉ ngán nối là ko có ruộng thôi](*,)
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hi ruộng thì nhiều có sức để làm không thui.Nhà tớ cày mãi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mình cũng vậy, cuối năm rồi mà không lấy tiền được, một chỗ vài triệu mà họ cứ hẹn hò mãi, ko biết có lấy dc ko. hic hic](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà trâu tích cực làm ăn quá, vào xem có học hoi duoc gi khong nào!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chuẩn rùi mẹ nó ah, ko biết bố Rồng con nhà ấy tuổi j nhỉ, nhà m tuổi con Heo, trùng nữa là có duyên lắm đó nghen
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới M cũng thía nè! M cũng bị 2, 3 chỗ vài triệu cũng khất mãi & hẹn lên hẹn xuống cũng chưa trả đc cho m, cú thế ko biết nữa!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ng ta nói khổ trước sướng sau các mẹ ạ, cứ nghĩ vậy để hi vọng tương lai về sau
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nghe thiên hạ đồn thổi (các bác thấy e chém ác ko?), tuổi m chỉ làng nhàng, hiền lành, chỉ đủ ăn, ko dư dả, cs khá vất, khổ về TÂM!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Các Trâu đi cày hết rồi, sao mà vất vả thế, khổ cả tâm nữa.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới em thấy tuổi mình lận đận vất vả, ko thiếu ăn, nhưng chẳng dư rả gì. Tiền vào túi trước, tiền ra túi sau. Tiết kiệm cũng thế, mà ăn tiêu cũng chỉ từng ấy tiền
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tính trâu nhà mình thì phóng khoán, ít tiền như dễ chi.....biết khi nào giàu đây.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ngày xưa em cũng mong giàu, giờ em chỉ mong cả nhà hạnh phúc bình yên, vì biết rằng tiền mình kiếm bao nhiêu cũng ko đủ và tiêu bao nhiêu cũng hết )
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hihi, cố gắng sẽ có ngày thành công, bạn đừng nản lòng, mình có người anh họ hơn mình 1 con giáp bây giờ là tỉ phú rồi, mặc dù trước đây anh mình cũng nghèo.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hội Trâu nhà mình ơi, mình cùng tổ chức cuộc thi ảnh cho "Trâu và Nghé " hội ta đi, mọi người vào link face trên chữ ký của tớ để tham gia hội nhé, chị BacAu ơi, hội trâu 73 của chị có giao lưu ko ^^, đang cần kinh nghiệm của chị đây.:axe: