Vậy ah? Để tui thử xem sao. Còn cái vụ sữa tươi pha bột ấy tui cũng chưa cập nhật tuốt, đúng là không lên mạng thường xuyên thì tụt hậu mất các bà nhỉ.
Mà con tui cũng khoái cái loại sữa milo của nestle í, uống nhiều được không các bà, tui chẳng tự tin với mấy vụ này, help me pls.[-o<
Chắc bà ko để ý nhưng sau vụ đấy vinamilk lại sản xuất loại sữa tươi 100% và có cả loại 80 hay 90% ý nhỉ. http://vietbao.vn/Kinh-te/Hau-het-sua-tuoi-pha-che-tu-sua-bot/10977874/87/
Chào cả nhà, Chúc nhà cún một năm mới sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và thành công. Chuẩn bị sang năm mới hy vọng nhà mình sẽ đón nhiều niềm vui mới.
tôi thì chắc thuộc dạng xính đồ ngoại nên tôi toàn cho con uống sữa tươi của úc thoai, nàng ta chịu uống nên tôi cứ đều đều 2 ngày/hộp 1lit chiều té đi chơi roài, cn mới vìa nên chúc mừng năm mới cả nhà CÚN nhé !!!!!!!!!!!chúc mọi ng năm cũ đen bao nhiêu thì năm mới đỏ lại bấy nhiêu........bye
Hic...tôi vừa phải đi mua lịch rùi. Hết năm ko mua thì sếp chửi chết. Sorry bà nhé Hết năm rùi chúc cả nhà sang năm mới gặp nhiều điều mới. Ít nhất là qua vận hạn đen năm nay nhỉ \\/ Tặng hoa cả nhà đây (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
còn tôi, hôm nay đi ăn với cơ quan, thế là trưa ko về nàh được té luôn vào đây buôn, chiều tổng hợp dự toán cả năm, chết mệt thế nên ko mò vào được, tranh thủ tý buổi trưa,
thế được thưởng bao nhiêu hả, hôm nay tớ vừa ký thưởng được 800k, cũng khoái ra phết vì mình là nv mới mà
Bà Bim bim đâu rồi. Tôi lấy áo rồi bà ạ, hu hu áo phải to gấp đôi người con bé nhà tôi, hôm nọ xem ảnh nên k thấy size.
Hic, bọn tôi được thưởng 1 triệu nhưng bị nợ. Khi nào công ty có tiền mới thanh toán. Chán như con gián. Năm nay suy thoái nên đành chịu vậy
sao bà ko bảo bà ấy con bà cao bn, nặng bao nhiêu, xem có vừa ko đã chứ, lần trước bà ấy chọn cho tôi 1 đống, nói chung là vừa mà.
uh buôn chán chê với nhau khen đẹp khen xinh cuối cùng quên mất hỏi size. buồn như con chuồn chuồn, chưa dám đưa ra sợ lão chồng lại mắng cho té tát. Hic hic.
Có bà nào định sinh con năm Tân Mão không vào ủng hộ tôi cái http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=96215 hì
Thưởng tết tây thế là nhiều đấy chứ, tôi làm công ty nước ngoài chả bao giờ có thưởng tết ngoài tháng lương thứ 13
ờ, thế nào các ông cũng bảo ham vui cho xem, hôm nọ tôi bảo lão nhà tôi là đợt này thề là ko mua đồ cho con nữa, phải tiết kiệm, ông ấy cho câu: thì em cứ bảo với em ấy, bảo với anh làm gì, có bao giờ anh mua gì cho con đâu. huhu. thế mới đau chứ, mà công nhận là toàn tôi mua thôi đã ba tủ chật rồi, hôm nọ dọn nhà làm một thùng tướng quần áo chật của con. Lại để sinh em bé nữa dùng vậy chứ biết làm sao
Giờ mẹ nào cũng sắm sửa cho con chả thiết sắm cho mẹ nữa, mua cho con là chính từ đầu năm đến giờ mẹ sắm đồ trên đầu ngón tay. Đúng là " cá chuối đắm đuối vì con"