Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! EM hum trước nói trước với MC là " con định xin về sớm, nhưng phải đợi kết quả chọc ối nên chắc về muộn mẹ ah, bởi gần tết mới có kết quả cơ", MC em chả nói gì, cty thì sớm cũng 27 mới đc nghỉ cơ mà, mềnh đi làm chứ có đi chơi đâu mà thích về lúc nào thì về.
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Hơ hơ. mình may mắn thật, ông xã mình là 1 người cực vui tính, đầu tiên là cái vụ đặt tên con. Ông xã tuyên bố thẳng luôn trước " văn võ bá quan " CON THẰNG NÀO THẰNG ĐẤY ĐẶT TÊN ( mà ông xã là con trưởng của chi ngành ) cháu zai đít nhôm, ông ý vác cái giấy chứng sinh ra UBND quận tự đặt tên theo ý mà 2 vợ chồng đã quyết. Đến phần thứ 2 là sữa, vợ thì bé như " cái kẹo mút dở " lấy đâu ra sữa, cho con ăn sữa ngoài thì mẹ chồng bảo " con này hình như nó ko cho con nó bú " chồng gạt đi. MẸ KỆ CHÚNG CON, MIỄN SAO CHÁU NÓ TO LÀ ĐƯỢC. Từ đó ít ý kiến nhiều, giờ 2 đứa rồi, cùng giống nhau, quanh đi quẩn lại nhìn toàn thấy là CHIM ( mẹ xinh nhất nhà ) cũng chán. Nhưng được ông xã như vậy cũng đỡ nhiều
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Chán nhỉ E thì nghĩ mẹ chồng "khôn" nhất là chiều con dâu,các bà k nghĩ tới lúc nay này già yếu nằm 1 chỗ thì con dâu sẽ chăm chứ k phải con gái nhỉ? ( vì con gái cũng bận đi làm con dâu nhà ngta rồi) phải k các mẹ?
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Chình xác luôn rồi mẹ nó ơi. Nhưng em thấy nhiều trường hợp đã và đang được con dâu hầu hạ nhưng vẫn phân biệt đối xử và chì chiết con dâu. Thật là khó hiểu.
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Cũng may là mẹ nó ko cho thằng cu về nhà với bà với kiểu cách vẽ đường cho hươu chạy như bà thì chắc 1-2 tuổi trộm cắp vặt như ranh rồi. Em cũng đồng tình với mẹ nó, dù con mình lớn lên ntn nhưng do tự mình nuôi dạy, giáo dục mình vẫn hài lòng mẹ nó ạ
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Ôi chao nhà mẹ nó y như mình, từ cách chăm cháu và so sánh đứa này với đưa kia và con của t cũng được 2,8kg. (con em cũng được so sánh với anh cháu con nhà bác cả hơn Ku nhà em 40 ngày và đẻ cũng được 3,3kg), anh ấy thì bà bắt ăn dặm từ tháng t4 rùi, sữa mẹ nhieu nhưng bà vẫn bắt cho uồng sữa ngoài. vậy là chị dâu tháng thứ 6 đã hết sữa.còn em giờ tháng thứ 7 vẫn chưa phải tu sữa ngoài..bà cũng bắt em cho con ăn nhưng em hok cho, mãi tháng t5 em mới cho cháu ăn nước cháo (ăn dặm của Nhật), vì hok ở gần nên bà cũng hok bắt được em. Cũng cái kiểu cháu thì đỏ hỏn, 2 vc kinh doanh riêng nhưng suốt ngày bắt về cơ mà em có dịp mới đưa hắn về hok thì em bảo nhớ thì ông bà ra thăm (ông bà mới hơn 40t mà), ông bà ngoại em gần 60t cũng nhớ cháu mà 2 ông bà vẫn đèo nhau = con cúp 82 ra thăm mà. Nói chung là tình hình của em y chăng của mẹ y nhưng bà chưa bắt được em phải theo ý bà cái gì, nếu em hok đồng ý. Bà cũng ghét em rùi vì bà có thói quen chỉ đạo toàn gia đình từ xưa (kể cả các cậu và dì) Chị ơi giờ mình sống không chỉ cho con mà cả mình nữa cho nên cái gì đúng thì nghe hok thì thôi nhưng phải học cách sống chung với lũ lụt
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Xin chia buồn với chị, em gái em ở nhà cũng gần gần như chị toàn bị bố mẹ chồng mang con của nó ra so sánh với con của em gái chồng nó! Ức chế lắm chị ạ! Thôi mình cứ mũ ni che tai cho xong chuyện!
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! haizz thảm họa là đây Mẹ nhỉ, cho cháu về ít thôi k lại lây rồi nhiễm, lại thành hỏng hết cả bé ra ý
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Tớ mà làm được cuộc cách mạng thì tớ cũng làm từ lâu rồi mẹ nó ạ. Khổ nỗi nhà chồng tớ thì bố chồng mất từ lâu rồi, nhà có mỗi chồng tớ và em gái, nên tớ phải ở nhà chồng thôi. Ôi, tự do ơi là tự do!!!
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! ÔI, đời là bể khổ. Ta chỉ biết cố mà bơi, mặc kệ bọn bèo dạt mây trôi mà tiến vào bờ thôi.
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! hihi..chia sẻ với mẹ nó...đc cái nhà e ko ở cùng BMC và BMC thì lại rất tôn trọng con cái nên ko xảy ra vấn đề gì....trộm vía ngàn lần hihi
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! ôi zời! như thế thì ai chẳng bực mình! nhiều người oái oăm thế đấy mẹ nó ạ! cứ dạy con mình cho đúng là đc! tính bà ý đã thế rồi thì có nói thế nói nữa vẫn vậy thôi!
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Đọc xong mà choáng váng với MC chị. Chỉ vì không được chăm cháu mà bà làm quá cơ. Thật, có mỗi đứa cháu mà bà làm thế thì mai kia mốt nọ nó chẳng dám về thăm ông bà, để xem ông bà như thế nào. Cháu mình không khen toàn khen cháu hàng xóm, đã thế không cho về luôn.
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Đọc chuyện của chủ tóp lại nhớ lại cảnh mình hồi xưa..em vs chị dâu đẻ cách nhau 24 tháng.em đẻ sau.chị dâu là đứa thứ 2 em là đẻ đứa đầu tiên.vậy nên hồi xưa ko 1 lúc nào ko mang ra so sánh ạ.con em chậm nói hì đi rêu rao từ làng trên xóm dưới là nó bị bệnh,bị tự kỷ,do bố mẹ nó ko hợp tuổi nên đẻ ra bị như thế.đến bây g đi học 4 tuổi rồi nói suốt ngày đau đầu....vì nhà em ở trên ngoại còn anh trai chồng em ở với ông bà nên lúc nào MC em chẳng kêu,thằng con ông anh ngoan hơn bà trông ko vất vả j hết,sướng lắm,nhàn lắm( vâng,bà cho nó ngồi chơi vi tính từ lúc mở mắt ra đên tối mẹ nó đi làm về chẳng nhàn lắm,4 tuổi mà mắt đỏ hoe,ăn uống vô tổ chức,lúc nào cũng bắn cái nọ cái kia,ngoan lắm) rồi bảo con em là thua anh ko biết chơi game( vì ở nhà bố mẹ ko cho chơi,mỗi ngày chỉ đc phép có 30' khi đi học về thôi,còn đâu thì ngồi tô màu và chơi xếp hình). Nói chung là cũng nhiều ức chế nhưng dần dần tập cho mình " bị điếc" nói j thì kệ,con mình mình cứ dạy theo cách của mình,nói j cũng " vâng"......
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Hi hi hi.... MC bạn buồn cười quá đi thôi. Con mình mình nuôi bạn ạ, mình cũng vậy thôi, toàn bị ba chồng phàn nàn sao hay đánh và mắng con thế!
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Mẹ nó ơi, không phải làm dâu là tốt rồi. Còn những va chạm đó thì không tránh khỏi đâu. Cố gắng nhịn vì dù sao đó cũng là bố mẹ của chồng và thời gian mình ở gần cũng không nhiều. Mình lấy chồng và ở cùng đại gia đình nhà chồng đã hơn 10 năm, đã phải chịu đựng những việc tương tự như mẹ nó nhưng mà là hàng ngày cơ. Bỏ qua đi thì mình sẽ nhẹ đầu và đỡ mệt mỏi.
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Em tập nhẫn nhịn quen rồi chị ạ,dù gì thì cũng 5 năm rồi...sống chung với lũ lâu cũng phải tập giơ cao chân lên mà tránh.....
Ðề: Bà nội thich "dìm hàng" cháu ! Em tập nhẫn nhịn quen rồi chị ạ,dù gì thì cũng 5 năm rồi...sống chung với lũ lâu cũng phải tập giơ cao chân lên mà tránh.....