Ðề: Quả báo???có đến không??? Sai lầm lớn nhất là cố tìm cách níu kéo một người không còn tình cảm ở cạnh mình để rồi mọi nổi đau phải tự mình gánh chịu
Ðề: Quả báo???có đến không??? trước kia em không tin vào luật nhân quả, nhưng càng ngày em càng thấm thía 1 điều rằng luật nhân quả đúng đến đến từng chân tơ kẽ tóc, dù bất kể trường hợp nào, thương trẻ con
Ðề: Quả báo???có đến không??? em tin quả báo có đến chị à, cuộc sống không thể không có, những người đàn ông chối bỏ giọt máu của mình thực sự k xứng đáng làm đàn ông. chỉ tội cho những người phụ nữ, đôi lúc em sợ cái tính phải hi sinh vì người đàn ông mà chưa chắc đã là của mình để con cái có đ 1 gđ hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng mọi giấu diếm rồi cũng bị phát hiện, và sẽ chẳng có gia đình nào hạnh phúc khi có 1 người như thế làm trụ cột...
Ðề: Quả báo???có đến không??? Chắc chắn quả báo sẽ đến với thằng em chồng chị. Em xin lỗi vì gọi là thằng nhưng em nghĩ gọi thế ko quá đáng chút nào.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Em đọc hết rồi. điên quá lại phải ý kiến tý. Cái thằng này đúng là ko biết ví là con gì trong loài súc vật nữa. Khốn nạn. Rồi đời nó cũng ko tốt đẹp gì đâu. Lấy con cave thì đoán chắc là nó cũng không khá được đâu. Em đọc hết nãy giờ mà ức quá đi. Chia sẻ với gia đình cùng em dâu và cháu của chị. Cháu bé rồi sẽ lớ, cháu sẽ hiểu được hết thôi và càng yêu thương mẹ của mình thôi. Nghĩ lại thương em dâu chị. Sao lại khổ thế chứ. Thương quá. Em sau này mà gặp thằng nào thế này em chém chết nó luôn. Dù phải trả giá thế nào đi nữa.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Đám cưới của nó diễn ra vào hôm 29dl vừa rồi..thôi...mình nghĩ rằng quả báo đầu tiên của nó là lấy được "ca ve".còn sau này, chúng nó có sống được lâu với nhau ko thì kệ nó...cháu mình giờ rất đáng yêu...ai thấy cũng thích....vây mà chỉ riêng nó là ko nghĩ đến cháu mình dù chỉ là một chút thôi...bó tay...mình bảo em dâu may mà em kp sống với loại đấy cả đời...giờ tập trung hết sức nuôi con gái thôi...
Ðề: Quả báo???có đến không??? Mẹ nó đã thương em dâu và cháu như thế thì cố gắng động viên, giúp đỡ em ấy. Dù không còn chồng bên cạnh, nhưng sự quan tâm, yêu thương của những ng thân trong gia đình chồng cũng giúp em ấy lạc quan và mạnh mẽ hơn. Mong là hạnh phúc sẽ đến với những người biết cho đi yêu thương.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Hãy sống và yêu thương chân thành đi,nếu ko sác định đến với nhau thì sao làm khổ nhau?là thằng đàn ông dám làm dám chịu chứ .
Ðề: Quả báo???có đến không??? thế BMC bạn có giúp gì về tài chính cho cháu bạn ko? Thằng bố nó rồi thế nào cũng bị quả báo. Đời có nhân quả mà.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Đấy, thế nên đã lệch tông với giai thì ko nên với cao. Em cũng thế, em NẤM nên em tự ti lắm, chả dám với zai đẹp với cao đâu )
Ðề: Quả báo???có đến không??? Em có ông anh trai, ông ấy cũng na ná em chồng chị. Yêu hết cô này cô kia, thậm chí 1 lúc vài cô. Hồi ở VN ông ấy đổ đốn quá, bố mẹ tống sang nước ngoải từ sớm để trưởng thành. Cặp với 1 chị hơn ông ấy 4 tuổi, nhờ chị ấy mới giữ được của cho, chứ cái tính gái gú thì chết tiền vì gái ấy. Sau về VN, gia đình bảo cưới chị kia đi vì chị ấy đã giúp cho anh ấy cả tuổi xuân, mà gia đình chị ấy tử tế. Về VN là anh em lại cặp luôn với mấy em khác. Cả nhà phải căng ông ấy mới chịu cưới. Cưới xong cũng tội chị dâu, bận bịu kiếm sống đảm đang mở cửa hàng làm ăn rất tốt, rồi có bầu, mà vẫn phải giữ chồng. Anh trai em thì đẹp trai và trẻ kinh khủng, tán gái rất dịu dàng và lãng mạn, 7x mà toàn tán 9x, chị dâu em thì 6x. Cả nhà thương quá bảo chị dâu thôi về nhà ngoại để yên ổn chứ ở nhà chắc k yên với chồng, đã tủi thân một mình mà sinh con chồng cũng chả tới. Rồi thì thấm thoát thoi đưa, đứa cháu em lớn và học rất giỏi, rất yêu mẹ. Chị em làm ăn tấn tới, chỉ tội chồng vẫn vậy. Anh ấy cặp hết cô nọ cô kia. Mua nhẫn đôi hứa hẹn cưới em nọ em kia. "Phá trinh" ko biết bao nhiêu cô nữa. Ngày li dị, chị dâu gặp em khóc. Nghĩ mà thương chị mà bực anh mình. Vợ chồng ko có Tình cũng phải có Nghĩa chứ. Mà ông này cứ yêu là phải quan hệ. Rất nhiều các em 9x ham của, ưa ngọt là xiêu vẹo, rồi lại chạy ra tìm mọi cách liên lạc với em cầu cứu. Em thì chịu, thương thì thương nhưng cứ đến nhà mình khóc lóc gào thét là mình phải chửi át tiếng cho yên cửa nhà. Nhà em có con cháu họ dưới quê, lên HN đua đòi, chuyên giới thiệu bạn nó những em còn trinh để anh em tán và xxx. Chỉ vì chút tiền anh em cho nó để nó diện đua đòi đấy. Em là em gái anh ấy, khuyên mọi điều chả nghe, thậm chí ghét vì mỗi lần anh ấy dắt 1 cô đến nhà em còn thể hiện ra mặt và nói to " Đã biết anh ấy có vợ có con chưa mà chai mặt tới đây", nên chẳng bao giờ cho em gái cái gì luôn. Còn con cháu họ, em chửi thẳng cửa cấm cho vào nhà, cái giống đâu mất dạy. Em về chửi nhau với bố mẹ nó dạy con chả ra sao đi làm việc thất đức, bố mẹ nó bênh con rồi chị em chẳng bao giờ muốn gặp mặt luôn. Mẹ em phải gặp bà của nó để nói chuyện, lần sau chả thấy vác mặt. Chẳng phải em ác mồm gì đâu, nhưng quả báo lên xừ nó đi. Cái giống phá hoại hạnh phúc ng khác như cháu em phải để thằng nào nó phá xong rồi phủi tay thì mới hiểu được. Còn ông anh em thì chịu, chẳng biết phải thế nào nữa. Nhưng em cũng bảo ông ấy rồi, "anh cứ lăng nhăng rồi đến khi anh chết chẳng có đứa con nào nó về chống gậy cho đâu. Nó hận cho chẳng hết ấy"...
Ðề: Quả báo???có đến không??? Hic híc nhân quả hết đấy mẹ nó ơi. hí hí tớ cũng có câu chuyện này: Bác dâu trưởng nàh tớ đối xử vs mẹ chồng quá tệ bạc => đền giờ có con dâu chưa được vài năm bà con dâu đã tuyên bố thẳng thừng với các chú ít nữa cháu sẽ trị cho bà ấy biết tay. hihi nhân quả đấy.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Đàn ông ở đâu mà chả giống nhau hả bác. Có xấu có tốt chứ đâu phải mỗi đàn ông việt.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Haizz, em không phải "quơ đũa cả nắm" chứ thật rằng đàn ông mà đẹp thì thuộc hàng đểu giả và bay bướm. Bởi ông bà ta có câu thật hay "Củi khô dễ nấu chồng xấu dễ xài". Cơ mà xấu quá cũng không được nhé các mẹ. Hình thức ít ra cũng dc 5đ.
Ðề: Quả báo???có đến không??? luân hồi trả nợ nhau. có khi là em dâu chị đã gây đau khổ cho chú kia ở đời kiếp nào đó. ân oán, giờ gặp nhau để trả nợ
Ðề: Quả báo???có đến không??? "Củi khô dễ nấu chồng xấu dễ xài" --> ôi câu này lần đâu tiên e đc nghe..