Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi album, 1/2/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. album

    album Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,528
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    98
    Em có hai công chúa, số em chắc sinh con một bề không được chàng hoàng tử nào, buồn thế đấy. Bé nhà e hay ốm nên e cũng chăm, mua các thứ về cho con. Mẹ chồng thấy thế bảo " vài điếu thuốc lá mốc" ý mà chăm nhiều, e buồn và xót xa quá lên đây tâm sự với các mẹ. Nhiều lúc e tức mình nói bâng quơ, giờ sinh được bé là may mắn rồi có nhiều người còn mong mãi chả được kia.

    P/s : Mẹ nào sau này làm mẹ chồng nhớ đừng nói thế với con dâu nhé, con dâu sẽ chạnh lòng lắm đây và tốt nhất nên cách xa nhau thì còn quý nhau nhiều hơn.
    Em thì nghĩ có con trai thì để thờ cúng thôi ( theo như phong tục vn) chứ con gái tình cảm hơn, chết là hết thờ cúng cũng chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mình chết chả nhẽ con gái mình không thờ. Con gái mà nuôi dạy tốt có khi còn tốt hơn con trai phá gia chi tử.
    Có mẹ không hiểu vài điếu thuốc lá mốc là gì có nghĩa đây là con gái như kiểu đi cho, khi cưới thì bố mẹ nhận được vài điếu thuốc lá cưới hỏi nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi album
    Đang tải...


  2. Nhat178

    Nhat178 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    chả bù cho mình, 2 zai mà mún nhức đầu lun! bạn để cho mình 2 công chúa nhà bạn nhé, xí từ bjo lun! cười lên đi! hí hí
     
  3. Holla

    Holla Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Nhiều luk ức chế thật, nhưng thôi mẹ nó đừng suy nghĩ làm gì, chúc mẹ nó khỏe, 2 bé con ngoan!
     
  4. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,872
    Đã được thích:
    2,727
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    hic chẳng bù cho em lúc nào cũng nằm mơ sinh con gái cho mặc váy đeo nơ, cùng kạ với mẹ. em nói thật mẹ nó cứ nuôi dạy con cho tốt cho con lớn thành tài đấy là câu trả lời hay nhất cho mẹ chồng của nàng. Bà ngoại tớ có 4 người con 2 giai 2 gái nhưng nói thật bà ốm đau con gái trông nom là chính chứ con giai thì ko giúp đc nhiều
     
  5. tranthu

    tranthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    2 co con gai suong hon la 2 con giai, cu nghi the cho vui. Nha minh 2 giai, nghic lam , dau het ca dau. Ma cac cu vanbao: xa thom gan thoi, 99% la nhu the day nen co gang nhe.
     
  6. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Chia buồn với mẹ nó. Trai cũng là con, gái cũng là con mà bà phân biệt đối xử thế
     
  7. minhvuthi

    minhvuthi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    2,350
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    vui lên đi mẹ nó , ko có j phải bức xúc hết, nhà em cũng có 1 công chúa rồi, dự là đứa 2 cũng công chúa đây, về nhà chồng ai cũng bảo chú thím tính sao nặn ra được thằng ku thì nặn, em kệ thôi, có muốn cũng đâu có được, con cái là lộc trời, có lộc là mình nhận hết, con mình thì mình cứ chăm thôi, công chúa cũng xinh yêu lắm chứ, vc em yêu quý lắm ấy!
     
  8. Me_Myan

    Me_Myan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    4,229
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    hihi, sao ko bảo bà may thì đẻ được bố nó thôi, chứ bà chả chọn được.
    Mc tớ chỉ có 2 con trai, lúc nào cũng bảo tớ ngày xưa bà đi đâu cũng được ng ta nhờ trải chiếu cho con dâu nhà ng ta để lấy may. Tớ toàn bảo đấy là mẹ nhỡ may đẻ được 2 anh thì nói vậy, chứ mẹ có muốn cũng chả đẻ được con gái... bà cũng nói ừ, đến thằng G ( chồng mình) cũng mong nó là con gái, mà nó lại là con trai,...
    chả p ức chế đâu bạn à, cứ tư tưởng thoải mái với mẹ chồng thui.
     
  9. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Điên người, nếu thử không sinh nổi con thì tính sao
    Mình mà ở cương vị đấy phải nói cho ra nhẽ ấy
     
  10. seadoglove

    seadoglove Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Mẹ nó ơi đừng buồn, kệ ai nói gì thì nói, con mình đẻ ra thì mình chăm. Có con gái thích lắm, nó tình cảm, đáng yêu chứ con trai thì chả quan tâm đến mẹ mấy. Như nhà mình đây, mẹ ốm thì con gái ngồi cạnh hỏi han, động viên mẹ còn con trai cứ ngước mắt lên máy tính xem siêu nhân :d
     
  11. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Cố gắng lên bạn ah, có con là vui lắm rồi, với lại sinh trai hay gái là do chồng chứ đâu phải do bạn
     
  12. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    "vài điếu thuốc lá mốc" nghĩa là gì em ko hiểu ,nhà em thì 2 cậu con trai nghịc lắm trông mệt thật đấy
     
  13. dothuy

    dothuy HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

    Tham gia:
    9/9/2010
    Bài viết:
    3,287
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Ôi giời
    Kệ đi bạn ah
    Con mình đẻ ra dù trai hay gái đều quý
    Các bà thích thì các bà tự đẻ
    Cứ chăm con cho tốt vào
     
  14. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Úi giời,mẹ nó có 2 viên kim cương thế còn gì?cứ tham đẻ con trai,sau 20 năm nữa ko lấy đc vợ thì cũng tuyệt giống thôi mẹ nó ah.Con gái thì sau này nó cũng vẫn có.....hậu duệ .Mẹ nó yên tâm nhé
     
  15. Leo720

    Leo720 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Hic, chia sẻ cùng mẹ nó. Mình mới có 1 bé gái thôi, nhưng lúc mang bầu mẹ chồng mình cũng ám chỉ kiểu như phải sinh con trai mới thích ý. Mình chả sợ, cứ thẳng mà nói, mình thích con gái, bà cóc làm gì đc. Hehe. Mình nghĩ con trai hay con gái ko quan trọng, quan trọng là mình nuôi con lớn và trưởng thành. Mẹ nó đừng buồn nhé
     
  16. BichNgocDuc

    BichNgocDuc Sống là chiến đấu!

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    2,496
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    He he,chắc mẹ chồng quên mất mình cũng là nữ đó mà bác!!!
     
  17. giadinhngo

    giadinhngo Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    1,419
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    chia buồn với mẹ nó, em thì mới sinh 1 cháu là trai, nhưng nhà nhiều con trai quá nên 2 mẹ con lại mơ con gái. mẹ chồng em thích con gái lắm :D
     
  18. Me_rongcon

    Me_rongcon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    1,982
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    E 2 gái đây. Mn ơi mẹ chồng e cũng chẳng chăm con e tú nào vì nó là gái. E nhờ mẹ đẻ hết. Việc mình mình làm mn ạ. Tai ai gần mồm người đó nghe.
     
  19. Bleach

    Bleach Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    ôi lại chuyện mẹ chồng nàng dâu em cũng đang mệt với mẹ chồng lắm đây chị ạ . đấy là em còn sinh được một ku cậu kháu khỉnh đấy nhé , bà ra giữ cháu cho 2 vc em đi làm từ ngày bà ra gd em thì thoảng lại có chiến sự , mà mẹ chồng em thuộc kiểu người lươi ko xương lắm đường lắc léo , em nuôi con theo khoa học bà thì toàn bắt em nuối theo truyền thông và kinh nhiệm của bà thú thật là toàn những cái ko thể áp dụng và ko dựa trên cơ sở nào cả sai bét nhè . em làm khác thì nói em là tao nuôi 2 đứa con ko bằng mày nuôi con lần đầu à , quả thật em thấy ghét mẹ ch kinh khủng khiếp nhìn thấy thôi là em khó chịu rồi hix
     
  20. Mẹ Phúc Minh

    Mẹ Phúc Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2012
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bức xúc quá các mẹ ah, phải làm thế nào đây ( nhờ mod 2 tiếng)

    Sao mẹ nó không bảo là con giai hay con gái là do con Trai mẹ quyết định chứ có phải con đâu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này