Hom qua di luon voi may me vo tinh nghe lom duoc hom nay la sinh nhat Meo Xu 8) Chuc MX luon xinh tuoi, tre trung yeu doi va mai mai la meo con be bong (khong bao gio xu long!) cua OX !
Happy Birthday to You! Hôm này sinh nhật chị Mèo xù ạ? thảo nào mà chị ý lên list danh sách qùa từ mấy tháng trước. Thế đã đòi được quà của AX chưa hả chị Tâm? Chúc chị sinh nhật thật vui và hạnh phúc. Chúc chị mãi xinh đẹp và luôn giữ được vóc dáng thanh mảnh như bây giờ nhé.
Chúc chị MX xinh yêu, MX mắm thối( hi hi nhại quảng cáo con gái Su của mẹ MX tí) chúc chị chỗ nào cần thiếu thì thiếu, chỗ nào cần thừa thì..... thừa.
Úi chà chà, sinh nhật meoxu mà chẳng thấy lên tiếng gì cả, chắc bận chuẩn bị tiệc mời các mẹ đây, thôi thôi các mẹ trên DĐ đơn giản lắm ko cần cầu kỳ quá đâu meoxu ơi :lol: :lol: . Nhân ngày sinh nhật trọng đại, chúc meoxu mãi là Mẹ Mắm Thơm của 2 bố con Su.
Mẹ Sao Khuê chúc Meoxu 1 sinh nhật thật vui vẻ bên AX và con gái nhé! Và món quà thật ưng ý từ AX nữa chứ! 8) 8) :lol: :lol:
Bi giờ mới lên DD được, chúc mẹ MX luôn xinh tươi, dịu dàng, thùy mị để bố Su mắm thối yêu mẹ MX mãi mãi. Ngày mai mẹ MX nhớ khai báo quà SN AX tặng là cái gì nhé :lol:
Bây giờ mới vào DD, chắc bây giờ Mèo Xù đã xong sinh nhật, đã nhận xong danh sách quà :lol: Mình cũng xin chúc Mèo Xù nhiều điều tốt lành nhé. Thỉnh thoảng có xù lông tý ty cũng vẫn đáng yêu nhỉ :lol:
Chúc mừng sinh nhật bác Mèo Xù nha. (Sorry bác, hôm qua em gõ xong rồi nhưng cái mạng nó bị "đơ" nên chẳng gửi đi được). Thế cảm tưởng của bác về ngày sinh nhật và các món quà thế nào? Có thể bật mí một tí được không?
ôi cái bác MX này mọi khi thấy trả lời nhanh lắm mà sao hai hôm nay không thấy xuất hiện trong đây nhỉ.
Hi cả nhà! MX cảm động quá! Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Sorry vì hai hôm nay bận, anh xếp già cuối cùng cũng về đến nơi. Cảm tưởng về tuổi 30 ... hi ... hi... khó tả lắm Để tối về nhà tâm sự tiếp với các mẹ :wink: Cảm ơn một lần nữa !
Ôi, mọi người hỏi mãi meoxu chẳng chịu khai báo sinh nhật. Hôm nay vào thì đã muộn rồi. Mình tệ thật ! Meoxu ơi, chắc sinh nhật vui vẻ lắm phải không ? Chúc meoxu ngày nào cũng ... phới phới .... như ngày tròn ... 30 tuổi !
Bà MX ơi, thế bà nhận được những quà gì vậy mà không thấy bà khai báo thế, bà cứ phát biểu vô tư về tuổi 30 của bọn mình đi tôi cũng U30 như bà mà không tự ái đâu. Nhưng mà tôi chúc bà khác mọi người một chút : ".... Năm sau có tập 2" hì hì hì hì \/
Mặc dù biết hơi trễ nhưng mình vẫn chúc cho bạn một tuổi mới với thật nhiều niềm vui và một cuộc sống luôn tràn đầy hạnh phúc .
Happy belated birthday to MX :-({|= Mình dạo này đúng là tẩu hỏa nhập ma, bận quá quên hết cả ngày tháng. Mấy hôm nay nghe ra rả trên TV ngày thành lập Đài Truyền hình VN, bụng bảo dạ là phải chúc mừng sinh nhật MX thế mà cứ nghĩ là chưa đến ngày 7/9. Hôm nay vào đây mới phát hiện ra là quá ngày rồi Chúc MX mãi mãi trẻ trung, xinh tươi. Trước đây các cụ bảo "gái 30 tuổi đã toan về già" nhưng đấy là gái ngày xưa thôi, còn gái 30 bây giờ mới là bắt đầu chín đấy, không kém phần hấp dẫn tí nào (hì...hì, tự an ủi bản thân luôn :lol: )
Mẹ Bi's mom ....... chỉ được cái đúng thôi. Anh xếp già nhà mình bảo "SN 30t, tao thấy mình già". Chắc bác ấy thấy thế chứ nhà em thì không [-( . 30t thấy mình tự tin hơn, chín chắn hơn mà cũng không kém phần ... hấp dẫn (tự an ủi nhỉ :goodman: ). Thỉnh thoảng thấy tự mãn, U30 mình có con gái xinh này \/ , có chồng này :evil: , có bạn bè và người thân yêu mình này :ANAL: , công việc cũng tạm ổn này :drinkers: có cả LCM để xả xì trét nữa! còn muốn gì nữa không ? Thôi cứ từ từ rồi tính tiếp :wink:
Có lẽ mình cũng giống MX cái khoản hơi bị tự mãn: 30 tuổi có 2 cu con xinh xắn ngoan ngoãn, có chồng tạm gọi là "bảo được", công việc cũng OK này, có bạn bè, có LCM để chít chát này, đến cơ quan thỉnh thoảng lại được nghe các anh khen có 2 con mà trông như .... 1 con này :lol: Tội gì mà không tự tin yêu đời nhỉ :wink:
Mình cũng chúc MX lúc nào cũng tươi trẻ như tuổi 16 HP, tự tin, chín chắn và hấp dẫn (của tuổi 30 )...Và...ước gì được nấy
Mẹ Luti, em ước đến U40 được tự hào về Su như chị tự hào về Luti nhà chị :heart: ; còn đến U50, em muốn có thể ngồi chọn chồng cho MINH CHÂU của em (chứ không đến nỗi phải hôn tay bất cứ anh cu nào đến hỏi bé làm vợ :mrgreen: )