Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Nghỉ thôi mẹ nó à. em làm bên cty gia dụng. thưởng tết = sản phẩm công ty. chán em cũng không cần nữa. Hnay em đi bàn giao lại sổ sách, cv cho ông giám đôc để qua tết ổng tuyển người mới.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận ừm, nốt ngày nay ngày mai bàn giao xong rồi nghỉ luôn. ở nhà nghỉ đẻ luôn cho nó máu. Nhát này đúng là nghỉ dài dài đấy
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận mình cũng đi làm trái ngành đây, trước mình học tiếng Anh, giờ đi làm ít dùng lắm, mới đi làm có nửa năm mà giờ quên nhiều tiếng Anh qua. nhiều lúc cũng muốn tự học cho đỡ quên nhưng không chiến thắng được bản thân, nghỉ nhiều quá giờ sưc ỳ khủng lắm rồi, chẳng làm được gì cả.cứ nghĩ đến tương lai, gia đình, con cái rồi chắc là mất hết kiến thức nhiều lúc mình định tìm việc gì dùng tiếng Anh làm thêm nhưng chẳng tìm được việc gì các mẹ ạ!
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận đúng rồi mẹ nó ơi. mẹ nó lên tìm việc gì đó hay dùng tiếng Anh mà làm. chứ để quên tiếng Anh như thế phí hoài lắm
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Thế bỏ chữ ý đi =))) Thế từ ngày mẹ nó đăng hàng lên lcm, mẹ nó đã bán được sp nào chưa? order trên nè ý?
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận mình có đăng bán trên LCM đâu. cty mình chỉ bán buôn cho nhà phân phối với đại lý thôi, k bán lẻ. Cứ để đấy coi như nó là 1 cái kỷ niệm. mình cũng tâm huyết về sản phẩm nhưng không thể chịu đựng được tính khí của sếp
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mẹ nó cứ cố gắng cầm cự ở Công ty hiện tại đi đã, thời buổi này kiếm được công việc có lương khó lắm; cố gắng chịu đựng để tồn tại đã; trong lúc đó mẹ nó cũng nên tìm việc khác phù hợp hơn, nếu được thì hãy bỏ Cty cũ không là nguy hiểm đấy mẹ nó ạ!
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận tớ cũng bỏ quên TA lâu quá rùi, nghe nói bi giờ kém ghê, đọc dịch thì vẫn tốt. mà cơ bản ôn luyện xong chả dùng hàng ngày thì nó cũng mai một chả có ý nghĩa gì đâu
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận giống tớ ngày xưa, bụng bầu cty nó bắt đi dạy TA cho cái bọn xuất khẩu lao động mệt quá xin nghỉ, ở nhà hơn 1 năm cho con đi học kiếm việc khác. ko ở nhà thì cũng phải bỏ tiền thuê gv trông con, nếu lương thấp thì thà trông con còn hơn.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mình chắc mải làm bánh quá nên có khả năng bị nghỉ việc rồi. Thông tin bị nghỉ mà bạn bè và chồng chúc mừng. ) sắp tới được nghỉ và được làm công việc mình thích rồi hi vọng công việc mới sẽ tốt đẹp/
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận đúng thế thật. mẹ nó sáng suốt. lương thấp mà phải thuê người trong con thì thà rằng ở nhà chăm con, được gần con còn thích hơn
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mình thích là việc của mình lắm, nên lương thấp hay không có lương vẫn làm ah
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Mẹ này chắc làm khoa học à, làm về gì vây, Đam mê công việc, yêu công việc, yêu tiền, yêu tất cả nó sẽ về với mình ( không yêu đời nó đâu yêu mình, không yêu việc việc nó đâu có yêu mình, không yêu tiền tiền nó cũng đâu có yêu mình) mình yêu tiền mà tiền vẫn chưa yêu mình
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Hôm nay em bị điên. Cực kỳ điên. Điên cực kỳ. Thứ 7, lẽ ra ngồi chơi, thì việc ơi là việc, bao nhiêu liền. Chán chán chán. Hoảng loạn vì chưa bao h phải giải quyết 1 lúc nhiều việc gấp gấp gấp như này.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận Chán quá. Dạo này nhiều việc quá, làm ko xuể. Phát điên mất.
Ðề: Nhật ký công việc - Nơi chia sẻ và cảm nhận em bị "lắm mối tối nằm không", không liên quan gì tới chuyện yêu đương đâu ạ, hihi, em đang đợi tin của mấy chỗ phỏng vấn thôi, giờ "chàng" nào phone gọi em đi làm trước là em sẽ làm cho chàng ý ngay đấy, ôi, cái cảnh thất nghiệp còn kinh khủng gấp vạn cảnh đi làm 1 công việc chán, luơng thấp ( hic hic, cả 2 cảm giác này em đã và đang phải chịu đựng đây)