Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Em đang có nhu cầu sắm Tết hot hot hotttttttttt lắm các mẹ ơi, em muốn mua quần áo :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Cụ thể là áo len dáng dài, trẻ trung tí, cơ mà khá đắt phết : Có mẹ nào đã mua sắm tại cửa hàng 66 Trần Thái Tông - Cầu Giấy chưa? Cho em tí nhận xét với ^^
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi em cũng vào đặt 1 chân, năm nay kinh tế khó khăn, em chả dám mua sắm gì, tiện các mẹ có biết nơi nào bán quần bò rẻ rẻ thui ko ạ? khoảng 50 ý ạ :?
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Tớ thì năm nào cũng mua măng, nấm hương, mộc nhĩ trên Sapa, ngon bổ rẻ, mua nước mắm dì Cẩn (Đà Nẵng), mứt dừa tự làm, Gần Tết lên hàng Ngang, hàng Đào mua đc nhiều quần áo rẻ phết, hoặc đi lang thang, gặp đâu treo biển là vào nhiều khi có cái hay hay
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi giống em, hum qua đi hội chợ đi xà xã nên đôi boot mua ..mấy năm cũng ra đi rùi. Mún mua 1 đôi, cơ mà cứ...tiếc tiền. Bèo bọt cũng gần triệu chứ ít đâu
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi ngày xưa chưa chồng con tớ cũng hay lượn hàng ngang hàng đầo tầm ngoài ông công ông táo đến 27-28 tết nhiều quần áo rẻ mà biết chọn thì cũng xịn và đẹp lắm. Có bộ nỉ ở nhà mua chục năm rồi vẫn đẹp, giờ cho bà ngoại mặc nè.
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Năm nay kinh tế khó khăn nên ban đầu em quyết định: chỉ ăn hạt dẻ cười + mận xào MeKien + thịt bò khô ướt + nho khô + nem chua Đắc Lắc Nhưng sau 1 hồi order ăn thử, k phải vì k ngon, mà vì giá đau ví quá: em quyết định lại như sau: - Hạt dẻ cười (270k/kg) -> hạt bí - Mận xào MeKien (65k/hộp) -> ok - Thịt bò khô (600k/kg) -> tự làm thịt bò khô (300k/kg) - Nho khô -> ok - Nem chua Đắc Lắc (60k/cây) -> tự làm = thịt bò hẳn hoi nhé (rẻ 1/2 luôn, mà sạch) - Mứt dừa -> tự làm luôn! hehe, tết này cây nhà lá vườn hết, ngon, bổ , rẻ. Em chỉ mong tết này đừng lạnh quá thì mua hoa được rẻ, mua cả mấy cây hoa đồng tiền, cúc vàng, trạng nguyên... để ở cửa cho nó không khí xuân. Nếu trời nắng ấm thì ở chợ Bưởi bán rẻ lắm các mẹ à
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi bây giờ chồng con bận quá à chị hihi, bây giờ trên phố sale nhiều lắm rồi, tối nay em lượn Hàng Cân, hàng cót, hàng gà săn hàng sale đây. Tết năm ngoái em mua được nhiều đồ sale đẹp lắm đến cận tết hết mất hàng đẹp đấy
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi ôi! e cũng hóng cái! trước tết về mua cái j đó ăn tết cho ngon lành cành đào nào! e hóng đồ quần áo giầy dép là chính!hihi
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Tết này em đang 'vật' đồng hồ. Khổ, mọi năm toàn thích quần áo, giầy dép, túi xách năm nay tự nhiên em lại thích đồng hồ. Đang ngắm 1 em mà max quá!
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Các mẹ sắm tết ghé thăm link chữ ký của e toàn đồ cần thiết cho ngày tết cả ạh
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi hum qua e qua Hang` Cân + Hàng Gà rùi các mẹ ạ, sale 50%, đông như chẩy hội : x nhiều đồ đẹp nữa
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi ngâm cứu cái ạ hihi các chị chia sẻ cho e với,e có 1 ngày để shopping trc khi về quê ạ
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Tết có time và money đi mua sắm là sướng nhất, đặc biệt là mua quần áo, giầy dép, mỹ phẩm ý.hi
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi có lẽ là phải tìm bạn tâm đầu ý hợp lượn 1 buổi trưa xem thế nào
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi em chưa mua được cái gì, đợi lương mới đi mua được, hix
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Mẹ nó kể chi tiết đc ko? ............................................
Ðề: Khoe đồ mua cho ngày tết đẹp, ngon mà giá rẻ đi các mẹ ơi Lương k có, thưởng như không. Em chả hiểu mua sắm kiểu gì đây.