Bạn đã làm mẹ chưa??? hãy bỏ chút ít thời gian ra để đọc hiểu tâm tư của con trẻ... http://giadinh.net.vn/nuoi-day-con/loi-thu-toi-cua-mot-nguoi-me-hu-20121213022239812.htm
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... đọc xong bài này thấy thương con quá chỉ vì công việc mà không có thời gian chăm con
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Phải nhìn lại mình đã bao nhiêu lần tự nhủ bản thân nhưng hình như vẫn chưa triệt để!
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Nhiều khi em cũng thấy mình ôm đồm cv quá mà chểnh mảng vs con cái, nhưng cv bận rộn cứ cuốn mình đi (
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Mình thì ngoài thời gian hành chính, thời gian còn lại dành cho con hết vì chỉ có mỗi 2 mẹ con thôi.
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Nhiều lúc có chuyện bực mình vs chồng, nhà chồng mình cũng thường mắng quát con nhỏ nghĩ lại thấy thương con quá !Mình đúng là tồi thật .Cố gắng từ h có chuyện j đi nữa cũng ko đc xả giận lên các con mà thay bằng việc cho các con đi chơi cho đầu óc khuây khỏa!
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Đọc mà thấy mình trong đó. Đã tự hứa biết bao lần không nổi cáu,phải dành cho con nhiều thời gian hơn... Nhưng cuộc sống cứ cuốn mình đi,cần phải nhìn lại sau khi đọc bài này
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Cuộc sống thật vất vả nhưng người thân là quan trọng.Hãy về với gia đình thân yêu của mình.
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Đọc xong bài này ai cũng có cảm giác khác nhau, nhưng túm lại đều có cái gì đó có lỗi với con...cho nên các mẹ nhớ nén giận lại đừng chút vào đầu con thơ nhé...chúc các mẹ một năm mới nhiều điều vui bên con yêu
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... E post lại ra cho các mẹ dễ đọc ạ: Lời thú tội của một người mẹ hư Đó là ngày tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết thay đổi cuộc sống của mình từ chính những lời nói thơ ngây của con. Uploaded with ImageShack.us Những lời nói ngây thơ của con đã khiến tôi nhận ra mình là một bà mẹ thật tồi. (Ảnh minh họa) Đang dọn dẹp nhà cửa, tôi đi ngang qua phòng con gái. Cô bé 3 tuổi của tôi đang chơi trò "mẹ - con" với con gấu bông màu hồng bé thích. Mặc dù còn cả núi việc nhà đang chờ bàn tay tôi dọn dẹp, nhưng tôi vẫn quyết định dừng lại đứng xem con gái chơi. "Bà mẹ trẻ" một tay cầm điện thoại giả vờ đang nghe, một tay cầm chổi quét quét ra dáng một bà mẹ bận bịu, còn con gấu bông đang ngồi ngoan ngoãn ở một góc ghế. "Bà mẹ trẻ" nói qua điện thoại: "Họp lớp à? Chắc mình không đi được đâu vì bận lắm. Con cái nhà cửa không dứt ra được. Đấy, đang phải dọn dẹp đống đồ chơi của con đây này". Xong cuộc điện thoại, "bà mẹ trẻ" quay ra nhìn "con của mình" rồi chạy đến, cau có: "Trời ơi, sao con tè mà không gọi mẹ? Mồm con để đâu? Con tưởng mẹ ít việc lắm sao mà còn bày thêm việc cho mẹ làm? Hư này". Rồi cứ mỗi câu "hư này" là "gấu bông con" lại bị "mẹ" tét cho một cái vào mông. Tôi chứng kiến toàn bộ và giật mình thấy nguyên hình ảnh của mình trong ấy. Mặc dù chỉ là trò chơi con trẻ nhưng nó đã khiến tôi day dứt. Đã cả nghìn lần tôi tự hứa là không được tét đít con, dù chỉ là nhẹ. Nhưng đôi khi tôi vẫn làm thế chỉ vì đang bực mình một cái gì đó mà con gái tôi chỉ là nguyên nhân gián tiếp. “Bà mẹ trẻ” lại lên tiếng: “Ngồi vào góc kia đi vì con không ngoan. Con không bao giờ chịu nghe lời mẹ cả”. Nói xong "mẹ" đặt "con" vào góc phòng. Tôi nhớ ra rồi, đã có lần tôi phạt con đứng đó một mình suy ngẫm. Con gái tôi tiếp tục nói chuyện với gấu bông: "Mẹ quá mệt mỏi, mẹ không biết phải làm gì với con đây? Con luôn cằn nhằn mỗi khi mẹ đi làm và đòi mẹ chơi cùng với con. Con không bao giờ để mẹ làm những việc mẹ phải làm sao? Con cố giúp mẹ rửa bát nhưng tay của con nhỏ quá làm sao phụ được. Con không biết làm thế nào để gấp khăn mà mẹ thì không có thời gian chỉ bảo. Mẹ có nhiều việc phải làm và cả căn nhà cần phải dọn dẹp này nữa. Mẹ không có thời gian ngồi nghỉ chứ đừng nói là chơi cùng con...”. Đó là ngày tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết thay đổi cuộc sống của mình từ chính những lời nói thơ ngây của con. Càng ngày tôi càng tự trói buộc mình vào quá nhiều trách nhiệm đến nỗi không thể gần gũi những người thân yêu của mình. Vì thế, thay vì chỉ lo tan sở về nhà chăm chăm nấu nướng, dọn dẹp, tôi cố gắng dành thời gian vui chơi cùng con để lưu lại trong con những ký ức ngọt ngào. Theo Maskonline
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Cảm ơn chủ top đã share 1 bài ý nghĩa. Đôi khi cs bộn bề với bao lo toan. Vô tình chúng ta đã làm tổn thương con mà ko hề biết. Trẻ con đang tuổi học theo. Trẻ đóng vai mẹ, vai con...Nếu là mẹ thử đóng vai con xem sao các mẹ nhỉ?
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Thời buổi công nghiệp hóa. Không có thời gian chăm sóc con. Mình phải tự kiểm điểm bản thân mình
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... Em chưa làm mẹ nhưng thật sự khát khao một lần trong cuộc đời này được làm mẹ, em sẽ thương yêu con hết mực
Ðề: Làm mẹ nên suy ngẫm.... , mình nhớ đến mấy con mèo mà mình nuôi quá, thỉnh thoảng nó kêu quá trời, m hay hỏi "mày muốn gì" =)))