Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi progress1080, 3/2/2013.

  1. progress1080

    progress1080 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Em chào các mẹ,

    Do em đã có bầu nhưng không thể lấy bố đứa trẻ làm chồng, và bố nó cũng chửi bới xúc phạm em bắt em phải bỏ con đi (con em mới đc 1 tháng tuổi, chưa có tim thai).
    Tuy nhiên có một sự thật là em rất yêu bố đứa trẻ, và yêu cả con nữa, em muốn giữ con lại lắm, dù chưa biết là sắp tới có nhwungx gì đang chờ đợi mình!
    Em đang thất nghiệp tạm thời, kinh tế khó khăn lắm, gia đình chưa ai biết chuyện cả, và chắc chắn có sinh con ra thì bố đưắ trẻ cũng sẽ không giúp em một chút nào tỏng việc chắm sóc con cả!
    Em đang suy nghĩ làm cách nào để con có thể ra đời tốt đẹp và sống hp trên thế giới này!
    Ở đây có mẹ nào là Single Mom và bạn nào là con của SIngle Mom không ạ? XIn cho em 1 lời khuyên với, em nên làm gì đây!
    Em biết lần này nếu quyết định giữ lại con thì cuộc sống của em sẽ hoàn toàn thay đổi, em sợ (chỉ sợ thôi) chứ thật lòng không muốn bỏ con! Xin hãy giúp em, cho em 1 lời khuyên ạ!
    Em cảm ơn các mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi progress1080
    Đang tải...


  2. Pa Teo

    Pa Teo Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Em nên nói sự thật với mẹ em thử xem, các mẹ thường tâm lí
    Nếu có mẹ an ủi và làm chỗ dựa cho vào lúc này là tốt nhất
     
  3. progress1080

    progress1080 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Vâng ạ, em cảm ơn! điều này thì thật sự nên nói rồi! Đang sợ nếu cả nhà không đồng ý mà ép em bỏ con... Vì bé bây giờ chỉ là 1 giọt máu, nếu bỏ thì quá dễ dàng; thì em chỉ có 2 lựa chọn, 1 là theo bố mẹ, 2 là bất hiếu và sẽ đến 1 nơi khác để sống...
     
  4. mecutom1712

    mecutom1712 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    2,238
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Chia sẻ với em, kt của em ko có, em lại có mong muốn giữ đứa bé thì c nghĩ tốt nhất em nên nói với gia đình, chỉ có gia đình em mới có thể giúp đc em thôi.
     
  5. progress1080

    progress1080 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Em biết là phải nói với gia đình! Nhưng thực ra điều mà em lo lắng hiện tại là con em ra đời sẽ như thế nào? nó có tủi thân không, cuộc sống ra sao... Còn thực tế có kinh tế thì nuôi con theo kiểu có kinh tế và ngược lại, điều này me đã xác định ngay từ trước khi có con!

    Bố nó bảo em làm thế là hại nó, làm khổ nó... Liệu điều đó có thành sự thực hay không khi con em chào đời và đối mặt với cuộc sống???
     
  6. Pa Teo

    Pa Teo Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Cuộc đời có những lúc rất bế tắc, nhưng càng khó khăn thì sức sống càng mạnh mẽ.
    Em cứ bình tĩnh nhé, giữ sức khỏe nữa. Phải bình tĩnh rồi từ từ vượt qua. Không có gì là k thể cả
    Cố lên em nhé
     
    progress1080 thích bài này.
  7. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Đọc những cm của em thì có vẻ em rất quyết tâm giữ bé.
    Với tình yêu ấy, chị nghĩ em nên giữ lại bé, để sau này mình không ân hận vì đã bỏ bé
    Sinh con 1 mình, nuôi con 1 mình rất vất vả, thậm chí em sẽ mất ít nhất vài năm hoặc hơn để đến với 1 người đàn ông khác. Em sẽ hy sinh khá nhiều để cho con đấy!
    Nếu con sinh ra, được em yêu thương quý mến, dạy dỗ nên người thì nó chả trách em đâu, nên đừng lo con giận em nhé!

    Em đã quyết tâm thế thì hãy mạnh mẽ lên nhé, trước mắt phải kiếm được việc làm, tích lũy cho việc bé ra đời.
    Cố lên em!
     
  8. progress1080

    progress1080 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Cảm ơn chị! Em chắc chắn sẽ vô cùng hối hận nếu bỏ con. Hôm nay việc đầu tiên em làm trong ngày là tìm 1 nơi ở mới tại Hà Nội, vì chỗ ở hiện tại hơi bí không tốt cho bà bầu và cũng muốn dời đi vì bản thân có vẻ thiếu tự ti với mọi người xung quanh ảnh hưởng đến con! Em chọn khu gần Hồ Tây vì chỗ ấy thoáng mát, sạch sẽ!
    Cũng hi vọng nếu may mắn vài năm nữa sẽ có người hiểu mình để chia sẻ cuộc sống. Dù gì giờ em cũng không con trẻ nữa rồi!
     
  9. hoangyen0103

    hoangyen0103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    úi giời ơi! nghe em nay nói chuyện mà thấy buồn quá, trong đó có cả buồn cười vì ngây thơ. Theo tôi thì người con trai tạo nên cái thai cùng bạn là người con trai chỉ muốn quan hệ tinh dục, chứ chưa phải là người con trai trưởng thành sẵn sàng tìm hiểu bạn gái đi đến hôn nhân. Họ chưa sẵn sàng làm người bố và người chồng,Thế em đã đến 40tv chưa mà nói không còn trẻ. Một việc làm không ai muốn đó là: phá thai, nhưng ở hoàn cảnh em thi có lẽ đó là biện pháp đơn giản nhất,chi can em den trung tam y te tốt, nếu không se bi viem ve sau ko có cơ hội sinh con nữa. Em để đẻ là một khó khăn vô cùng, nếu em làm kinh tế tốt thì còn đỡ.sau lan nay em nhớ 1 điều đừng nhẹ dạ cả tin.
     
  10. baoboiiu

    baoboiiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?


    Dũng cảm lên bạn ơi !

    Có những việc nếu giờ làm sai, sau sẽ ân hận cả đời. Chắc chắn sẽ có khó khăn trước mắt, đặc biệt là mẹ đơn thân.
    Gia đình là chỗ dựa bền vững nhất
    => lời khuyên chân tình của mình là: hãy về với mẹ, mẹ sẽ có cách che chở con gái mẹ mà, vì mẹ đã từng làm mẹ, chẳng lẽ nào lại xui con bỏ đi máu mủ của mình?Cố gắng lên, mọi trở ngại nào rồi cũng có cách vượt qua cả. Chúc bạn mẹ tròn con vuông và luôn hạnh phúc(u)
     
    duongsuonggio thích bài này.
  11. progress1080

    progress1080 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Bố còn em năm ney 34 tuổi, 1 vợ 1 con trai 3 tuổi. Em năm nay 27 tuổi, yêu nhau 1 thời gian mới biết anh đã có gia đình. Rồi cũng hiểu ở anh không có tình yêu... Nhưng ko hiểu sao tình mẫu tử trong em lớn như vậy..., đã tìm đủ cách để bản thân thay đổi nhưng em chỉ lung lay đc tầm 30' rồi lại hạ quyết tâm có con!
    Em cũng ích kỷ nghĩ cho mình lắm, cũng thương ba mẹ mình thương người vợ và con của anh ấy lắm! Ý nghĩ giữ lại con thực sự là vô cùng ích kỷ, đâu chỉ là hi sinh bản thân mình, mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy; nhưng tại sao em không thể quyết định làm đc điều đơn giản nhất ấy???
     
  12. nho_dang

    nho_dang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    Làm mẹ đơn thân nhiều hệ lụy lắm em ơi , suy nghĩ kĩ nhé kẻo sau này khổ cả mẹ lẫn con , bố mẹ co thể cưu mang em vì tình thân nhưng ko chịu nổi dư luận khắc nghiệt đâu em à . Nếu em lấy chồng nhưng vì điều gì đó ko ở được với nhau khi quay về nhà bố mẹ đẻ sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn là em ' ko chồng mà chửa ", cuộc sống muôn vàn vất vả nhưng 1 trong những cái vất vả nhất của phụ nữa là phải nuôi con 1 mình , đứa trẻ sinh ra lại thiếu đi tình yêu thương của cha . . . suy nghĩ kĩ trước khoi quyết định bạn nhé
     
    progress1080 thích bài này.
  13. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm một bà mẹ đơn thân có khó không?

    làm mẹ đơn thân là điều ko đơn giản.Bạn khổ là 1 chuyện mà con bạn cũng khổ.Đến lúc đứa bé có nhận thức nó sẽ luôn hỏi bạn bố nó là ai , khi con ốm đau chỉ có mình bạn lúc đó bạn mới thấm thía nỗi tủi cực khi làm mẹ đơn thân.Đây mới chỉ là 2 trong số vô vàn trường hợp 1 mẹ đơn thân gặp phải
    Dư luận chỉ là 1 chuyện bt.vì ng ta có mồm và ko biết nghĩ thì ng ta nói nhưng chả ai rảnh nói bạn mãi đc cả.Đọc cmt của bạn thấy bạn rất quyết tâm giữ đứa bé.Vì thế mình chỉ biết khuyên bạn mạnh mẽ mà vươn lên vì đứa bé và chính tương lai của bạn.Cố lên nhé
    Còn về cái thằng ny đàn bà mà có tờ rym ( xl bạn vì loại đó mình thấy khinh).Tốt nhất là bạn đừng nên đặt ty vào gã đó.Vì ng ko đàng hoàng nt ko có bạn nó lại có đứa khác thôi.có vợ có con mà còn cặp kè với bạn rồi xui bỏ thai thì bạn nghĩ mình sẽ có vị trí ntn trong tim nó.Bớt ngây thơ đi nhé
     

Chia sẻ trang này